Đừng để những người phụ nữ nhiễm HIV bị bạo lực tâm lý nữa!

15/02/2022 15:46

(Chinhphu.vn) - Nhà hát Artishock ở Almaty, Kazakhstan, gần đây đã công chiếu một màn trình diễn đặc biệt: Tất cả các nữ diễn viên của nhà hát đều là phụ nữ nhiễm HIV, cựu tù nhân và phụ nữ sử dụng ma túy. Họ đóng vai những người phụ nữ phải đối mặt với sự kỳ thị, phân biệt đối xử và bạo lực, một dư âm về câu chuyện cuộc đời của chính họ.

Phụ nữ Kazakhstan sống với HIV kể câu chuyện của họ trên sân khấu - Ảnh 1.

Zulfiya Saparova đã chung sống với HIV 15 năm, đang điều trị bằng thuốc kháng virus và làm cố vấn đồng cấp cho Equal to Equal Plus. Ảnh: UNAIDS

Buổi biểu diễn, kịch bản do các nhà hoạt động nữ viết, là ý tưởng của Trung tâm Revanche về Chăm sóc toàn diện (còn được gọi là Quỹ Revanche), được hỗ trợ bởi Văn phòng UNAIDS Quốc gia Kazakhstan và Mạng lưới Phụ nữ Á-Âu sống chung với HIV.

Anna Kozlova, một nhân viên xã hội của Revanche Foundation, cho biết: "Ý tưởng về một nhà hát xã hội là một giấc mơ cuối cùng đã trở thành hiện thực. "Chúng tôi quyết định nói về những gì khốn khổ mà họ đã phải trải qua. Nỗi khốn khổ ấy không phải chỉ đến từ việc bị hành hạ thể xác hay tình dục, mà việc bị xã hội chối bỏ và phân biệt đối xử cũng là một dạng của bạo lực, đó là bạo lực về tâm lý".

Chia sẻ câu chuyện của mình, Kozlova nói cô bắt đầu sử dụng ma túy khi mới 17 tuổi, và việc này đã khiến cô phải ngồi tù 17 năm. "Tất cả những phụ nữ ra tù đều đã là nạn nhân. Họ suy sụp, dễ bị tổn thương, không biết phải sống ra sao, về đâu. Họ cần sự giúp đỡ để trở nên mạnh mẽ", cô trải lòng. Bốn năm trước, cô đã đến Quỹ Revanche để được giúp đỡ, và ở đó cô đã tìm được một công việc, một gia đình và một mục đích sống. "Tôi biết từ kinh nghiệm của mình rằng mọi thứ có thể thay đổi", cô nói.

Zulfiya Saparova đã chung sống với HIV 15 năm; cô ấy đang điều trị bằng thuốc kháng virus và làm cố vấn đồng cấp cho Equal to Equal Plus. Cô ấy đối mặt với lạm dụng và bạo lực và kể câu chuyện của mình từ sân khấu. "Nhân vật nữ chính của tôi trong màn trình diễn cầm một chiếc chảo rán lên sân khấu. Câu chuyện này đã in sâu vào trí nhớ của tôi: Người hàng xóm của tôi liên tục đi lại với đôi mắt đen láy. Cô bị đánh bởi một người chồng say xỉn. Một lần con gái đến thăm bà, trên mặt người chồng xuất hiện một con mắt đen - bà đã bảo vệ mẹ mình bằng cách đánh anh ta bằng chiếc chảo ".

Phụ nữ Kazakhstan sống với HIV kể câu chuyện của họ trên sân khấu - Ảnh 2.

Nhà hát Artishock ở Almaty, Kazakhstan, gần đây đã công chiếu một màn trình diễn đặc biệt: Tất cả các nữ diễn viên của nhà hát đều là phụ nữ nhiễm HIV, cựu tù nhân và phụ nữ sử dụng ma túy. Ảnh: UNAIDS

Natalya Kovaleva, một nhân viên xã hội của Revanche Foundation, đã phải ngồi tù 8 năm. Nhiệm kỳ cuối cùng của cô là ba năm và bắt buộc điều trị nghiện ma túy. Hiện tại, cô làm việc với những người trẻ sử dụng ma túy về phòng chống HIV. "Nếu không có Revanche Foundation, tôi sẽ ở sau song sắt hoặc chết", cô nói.

Nhân vật nữ chính mà cô ấy đóng phải đối mặt với bạo lực về thể chất và tâm lý, bị kiểm soát toàn bộ, bị cấm đoán và bị đánh đập. "Tôi không muốn khơi dậy lòng thương hại, vì vậy tôi đã đóng vai một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và không chịu đựng sự bắt nạt. Tất cả những điều này là trong cuộc sống của chính tôi", Kovaleva chia sẻ

Quỹ Revanche giúp đỡ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm phụ nữ nhiễm HIV, phụ nữ sử dụng ma túy, trẻ em sống trong trại trẻ mồ côi và cựu tù nhân.

Elena Bilokon, Giám đốc của Revanche Foundation, nói rằng công việc của cô tập trung vào những phụ nữ dễ bị tổn thương nhất và không được xã hội bảo vệ, vì không có chương trình hỗ trợ của nhà nước dành cho họ. "Đúng, nhà nước cung cấp thuốc điều trị HIV cho bệnh nhân, nhưng không có hỗ trợ về mặt tâm lý xã hội và xã hội. Riêng năm nay, 285 phụ nữ nhiễm HIV đã đăng ký sự giúp đỡ của chúng tôi", cô nói thêm.

"Có một mối liên hệ rõ ràng giữa bạo lực đối với phụ nữ và HIV. Các nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ sống chung với HIV có nhiều khả năng bị bạo lực hơn và phụ nữ từng bị bạo lực có nhiều khả năng đang sống chung với HIV", bà Gabriela Ionescu, Giám đốc quốc gia của UNAIDS tại Kazakhstan cho biết. "Vì lý do này, UNAIDS nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết bạo lực đối với phụ nữ như một vấn đề nhân quyền quan trọng và sự cần thiết phải hỗ trợ những phụ nữ dễ bị tổn thương nhất, bao gồm trợ giúp xã hội và tâm lý".

Buổi biểu diễn tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 1/3 tới - Ngày Không phân biệt đối xử. Các nhà hoạt động cũng có kế hoạch biểu diễn vở kịch trong một số nhà tù ở Kazakhstan.

Giang Oanh (theo UNAIDS)

Top