78 ngày đêm triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới

14/09/2021 20:36

Thượng tá Nghiêm Văn Út - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM cho biết, sau hơn hai tháng liên tục theo dõi, ngày 19-8/2021, các trinh sát của đơn vị cùng Công an các quận 12 và huyện Bình Chánh, TPHCM phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an đã triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam về TPHCM tiêu thụ.

Cầm đầu đường dây là L.T.Huy cùng đám đàn em tạo thành những mắt xích gồm H.V. Tuấn, H.H.Nam và Đ.T.M.Dung. Tổng tang vật thu giữ tại hiện trường và qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lên đến gần 100kg ma túy các loại...

Cơ quan Công an kiểm đếm số gói ma túy do Huy đang trên đường mang đi cất giấu

Lần theo dấu vết tội phạm

Một trinh sát kể lại, cuối tháng 2/2021, khi triệt phá 3 đường dây ma túy xuyên biên giới do các đối tượng Lê Tài Linh, sinh năm 1996, ngụ quận 10; Lê Hoàng Thanh Danh, sinh năm 1993, ngụ quận Tân Phú và Nguyễn Lý Quyên, sinh năm 1987, ngụ quận 12 (TPHCM) thực hiện với tổng tang vật thu giữ gồm 217 kg ma túy các loại, 35 viên đạn quân dụng… Tuy nhiên, sau vụ án này vẫn còn nổi lên đám bán lẻ cung cấp lượng ma túy dồi dào cho đám con nghiện. Nghi vấn về trường hợp có những đường dây ma tuý khác đang hoạt động song trùng ba đường dây ma tuý lớn này với khả năng tuồn ma túy từ nước ngoài qua biên giới Tây Nam về TPHCM và các tỉnh lân cận.

Để làm rõ vấn đề, hơn hai tháng trời với nhiều chuyến di chuyển như con thoi từ TPHCM đến biên giới và ngược lại để nắm tình hình, một số manh mối nghi vấn dần mở ra thì đột nhiên dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Chốt kiểm soát phòng chống dịch của Công an các địa phương phối hợp với Biên phòng, được đặt san sát dọc biên giới để kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn người và hàng hóa vượt biên trái phép vào trong nước nên đám tội phạm cũng lặn mất tăm khiến những manh mối vừa hé mở trước đó bị xóa sạch.

Xác định nguồn lợi từ mua bán ma túy là rất lớn nên chắc chắn các đối tượng chỉ nằm im thở khẽ để nghe ngóng tình hình chờ khi “trời quang, mây tạnh” tìm đường hoạt động trở lại. Các trinh sát quyết định thay phiên nhau vừa hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch, vừa tranh thủ lên biên giới thăm dò tin tức. Đầu tháng 6/2021, qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát nhận thấy tình trạng mua bán trái phép chất ma túy diễn ra khá phức tạp và có dấu hiệu về một đường dây ma túy lớn đang hoạt động trên địa bàn.

Ma túy được các đối tượng ngụy trang trong đáy các cần xé chở cá, mắm, sau đó chất lên xe tải có giấy phép “luồng xanh” để chuyển về TPHCM

Sau hơn một tuần tăng cường cả về quân số lẫn các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phối hợp đã xác định được  L.T. Huy, sinh năm 1992 tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (tạm trú huyện Bình Chánh) có hành tung hết sức bí ẩn. Mặc dù đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 để ngăn dịch lây lan, nhưng Huy vẫn thường xuyên di chuyển đến khu vực biên giới Tây Nam để gặp một số đối tượng ở bên kia biên giới, ngoài ra cũng thường lui tới một số địa bàn nóng về ma túy trong thành phố.

Lật lại hồ sơ, phát hiện Huy trước đây từng có thời gian chuyên mua ma túy của một đối tượng ở quận 8 về cung cấp cho đám con nghiện ở huyện Bình Chánh nên nghi vấn về việc Huy mua bán ma túy là rất có cơ sở nên sau khi củng cố hồ sơ, trinh sát đã báo cáo chỉ huy Phòng lập chuyên án đấu tranh.

Chuyên án vừa được lập xong, các tổ trinh sát phối hợp khác lập tức phát hiện ngoài lui tới khu vực biên giới, Huy còn thường xuyên gặp mặt H.V. Tuấn, sinh năm 1975 tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, một con nghiện ma túy đá hạng nặng, trước đây từng nhiều lần làm “cò” chuyên đưa những “anh, chị” ở TPHCM vượt biên sang casino ở Campuchia đánh bạc.

Ngoài ra, mỗi lần di chuyển, Huy thường được H.H. Nam, sinh năm 1992, ngụ quận 12 đích thân làm tài xế đưa đón. Nam trước đây cũng từng kết hợp với Huy tàng trữ, mua bán ma túy, nhưng khi bị Công an quận 12 bắt, Nam nhận hết tội về mình để Huy thoát tội và sau đó hắn nhận mức án 4 năm tù giam. Trong thời gian Nam thụ án, Huy ở ngoài rất tích cực chăm sóc cho cha mẹ Nam nên tháng 9/2020, khi vừa được mãn hạn tù thì cả hai lập tức gắn với nhau như hình với bóng.

Ngoài Tuấn, Nam, Huy cũng nhiều lần gặp mặt to nhỏ với Đ.T.M. Dung, sinh năm 1980 tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (tạm trú TPHCM) và Dung cũng là đối tượng thường xuyên cung cấp ma túy cho đám bán lẻ ở một số tỉnh miền Tây. Tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, trinh sát phát hiện cứ sau những lần gặp gỡ các đối tượng người Việt Nam đang sinh sống ở Campuchia dọc theo tuyến biên giới Tây Nam trở về, Huy thường chạy xe thẳng về nhà ở khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Riêng Tuấn sử dụng xe bán tải chạy theo sau xe tải về chợ đầu mối Bình Điền rồi nhận những cần xé chất đầy cá, mắm chở đi nơi khác.

Phá án…

Mặc dù đang phải tăng cường cho tuyến đầu chống dịch, phải đối diện nguy cơ lây nhiễm COVID-19, bởi thường xuyên nằm bờ, ngủ bụi, nhưng xác định chắc chắn các đối tượng đang ngụy trang để vận chuyển ma túy nên các tổ trinh sát phối hợp vẫn quyết định đánh án trong thời gian giãn cách xã hội ở mức cao trên toàn thành phố.

Sáng ngày 19/8/2021, nhận tin báo từ một tổ trinh sát cho biết Huy sẽ thực hiện chuyến vận chuyển ma túy về TPHCM. Nhiều trinh sát đã được bố trí ém sẵn tại những vị trí đã được xác định từ trước. Đến chiều cùng ngày, phát hiện Huy đang vận chuyển hai cần xé cá mắm đến trước nhà số 83/5 tổ 19A phường Tân Thới Hiệp, quận 12 thì các tổ trinh sát phối hợp ập tới khống chế.

Các đối tượng trong vụ án

Sau khi kiểm tra, trinh sát thu giữ  59,8578 kg MA; 90 bánh heroin (khối lượng 31,68371 kg) và 20.000 viên thuốc lắc (khối lượng 7,30506 kg MDMA) được bọc bằng nhiều lớp túi nylon màu đen giấu dưới đáy hai cần xé đựng đầy cá, mắm. Khám xét nơi ở của Huy, cơ quan điều tra thu giữ 2 bánh heroin (khối lượng 702,78 gram). Mở rộng vụ án, cơ quan Công an bắt quả tang Đ.T.M.Dung đang tàng trữ 99,2186 gram MA nâng tổng số ma túy các loại thu trong chuyên án lên đến 99,648 kg.

Tại cơ quan Công an, Lúc đầu, Huy liên tục tìm cách quanh co chối tội. Chỉ đến khi các điều tra viên đưa ra nhiều bằng chứng xác thực và đặc biệt là đám “đàn em” của hắn là Tuấn, Nam, Dung đồng loạt khai nhận hoạt động dưới sự điều hành của Huy thì hắn mới chịu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cũng theo lời khai của Huy, tháng 9/2020, sau khi Nam mãn hạn tù trở về, cả hai lập tức tìm gặp nhau bàn chuyện “làm ăn”. Sau khi bàn bạc, Nam đưa ra ý kiến rằng đang trong lúc dịch bệnh bùng phát mạnh, biên giới bị bịt chặt, chắc chắn thị trường sẽ thiếu hụt ma túy nên nếu lập mạng lưới lớn để cung cấp cho đám bán lẻ sẽ thu lợi nhanh và cả hai đều thống nhất cùng làm.

Cũng trong buổi bàn bạc ấy, Huy chợt nhớ trước đây từng nhiều lần nhờ Tuấn đưa sang casino đánh bạc nên ngay sau buổi bàn bạc với Nam, Huy lập tức lên huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh nhờ Tuấn tổ chức cho vượt biên sang Campuchia. Tại đây, thông qua mai mối, Huy đã gặp gỡ một số đối tượng người Việt dẫn đến gặp các “ông trùm” chuyên vận chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” về đến khu vực biên giới và chỉ sau vài ba câu chuyện, các “ông trùm” này đã đồng ý bán hàng cho Huy với giá mềm. Ma túy sẽ không được giao tại một khu vực biên giới cố định mà di chuyển từ khu vực tiếp giáp với tỉnh Tây Ninh cho đến Long An, An Giang, Kiên Giang… tùy theo tình hình thực tế và sẽ được các “ông trùm” thông báo khi đã được chôn giấu an toàn.

Có được đầu mối cung cấp ma túy, sau Tết Nguyên đán, Huy trở về rồi gọi Tuấn, Nam, Dung cùng ngồi lại với nhau bàn cách vận chuyển, tiêu thụ. Tại buổi gặp ấy, Huy có được mối quan hệ với các “ông trùm” ở bên kia biên giới nên lĩnh nhiệm vụ điều hành, đàm phán giá cả và đặt số lượng, Tuấn do rành đường ngang, ngõ tắt cùng nhiều mánh khóe trên đường nên được giao nhiệm vụ nhận ma túy từ biên giới vận chuyển về TPHCM.

Riêng Nam và Dung tìm cách lôi kéo đám bán lẻ và cất giấu ma túy. Để công đoạn vận chuyển được thuận lợi, Tuấn còn “hiến kế” sẽ đầu quân cho một đơn vị kinh doanh thủy sản rồi chia ma túy thành những gói nhỏ cất giấu vào những cần xé đựng cá, mắm, chất lên xe tải vận chuyển về chợ đầu mối Bình Điền TPHCM, sau đó mới dùng xe bán tải chuyển tiếp đi cất giấu vì cá tanh, mắm mùi sẽ ít bị cơ quan chức năng kiểm tra cặn kẽ.

Vài chuyến đầu, khi “ông trùm” ở bên kia biên giới thông báo đã cho đàn em chôn ma túy ở một số điểm được hai bên ấn định từ trước, Huy điều Tuấn lên biên giới thuê người dân địa phương canh lúc nửa đêm ra đào mang về nhà cất giấu, sau đó tập kết, vận chuyển trót lọt về TPHCM. Nhận thấy cách vận chuyển này “dễ ăn”, Huy quyết định đánh lớn ở các chuyến tiếp theo, nhưng đang chuẩn bị thì khu vực phía Nam thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao để chống dịch COVID-19 lây lan rộng, các phương tiện vận chuyển hàng hóa bị kiểm tra gắt gao nên Huy không thực hiện được.

Đến giữa tháng 8/2021, nhận được điện thoại thông báo một số xe tải của đơn vị mà Tuấn đầu quân do chở cá, mắm được xếp vào nhóm hàng hóa thiết yếu nên được cấp giấy lưu thông “luồng xanh”. Huy lập tức gọi điện cho các “ông trùm” ở bên kia biên giới đặt mua ma túy các loại.

Đêm 18/8, sau khi nhận được tin nhắn từ các “ông trùm” rằng đã chôn “hàng”, Huy lập tức điều Tuấn di chuyển xe tải đến khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh chờ sẵn, sau đó thuê người dân địa phương lúc nửa đêm ra đào ma túy, nhét vào đáy các cần xé  đựng cá, mắm, dùng bao bố bọc kín lại rồi vận chuyển về chợ đầu mối Bình Điền.

Đến 13 giờ chiều ngày 19/8, Huy cùng Nam đánh xe bán tải xuống chờ sẵn và khi xe tải vừa cập bến thì lập tức sang xe định vận chuyển về một căn nhà ở huyện Hóc Môn cất giấu, nhưng vừa đến phường Tân Thới Hiệp, quận 12 thì bị bắt giữ.

Top