Giả danh nhân viên y tế để vượt chốt đi mua ma túy

14/09/2021 06:48

Do nghiện ma túy, để vượt chốt kiểm soát Covid-19 đi mua ma túy, Phạm Văn Việt ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã giả danh nhân viên y tế bằng cách mặc quần áo của ngành y khi qua chốt.

Ngày 13/9, thượng tá Đỗ Hoàng Hải, Trưởng Công an huyện Nga Sơn, cho biết qua công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn huyện, lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 5 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Phạm Văn Việt tại cơ quan công an

Đáng chú ý, trong số 5 người bị bắt giữ, có cả người giả danh nhân viên y tế nhằm vượt chốt kiểm soát Covid-19 đi mua ma túy.

Cụ thể, khoảng 12 giờ ngày 10/9, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên Quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Nga Thạch (huyện Nga Sơn), các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đã phát hiện, bắt quả tang Phạm Văn Việt (SN 1984; ngụ xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn) đang tàng trữ 2 gói heroin.

Để vượt chốt đi mua ma túy về sử dụng, Phạm Văn Việt đã sử dụng quần áo ngành y để mặc. Qua đấu tranh, Việt khai do nghiện ma túy nhưng Nga Sơn đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nên Việt đã mặc quần áo ngành y sang Hậu Lộc mua ma túy về sử dụng.

Hiện các vụ việc nói trên đang được Công an huyện Nga Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

* 41 thanh niên tổ chức sử dụng ma túy giữa mùa dịch

Quá trình kiểm tra quán, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện 41 đối tượng (gồm 21 nam và 20 nữ). Trong các đối tượng, có người có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Theo đó, khoảng 0 giờ 15 ngày 12/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ tiến hành kiểm tra quán karaoke Hương Lan (ở thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ) do Lê Xuân Đông (sinh năm 1969, ở thôn Tử Cầu, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ) làm chủ.

41 thanh niên trong vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện 41 đối tượng gồm 21 nam và 20 nữ đang tổ chức hát và đang đợi vào phòng hát, trong đó tại tầng 2, 3 có 4 phòng đang tổ chức hát.

Kiểm tra tại phòng 2B, tầng 2 có 8 đối tượng đang hát có dấu hiệu sử dụng ma túy. Qua quá trình khám xét khẩn cấp, lực lượng công an thu giữ 1 gói tinh thể màu trắng và 2 mảnh viên nén màu xanh nghi là ma túy.

Qua giám định gói tinh thể màu trắng là Ketamine có khối lượng 0,907g và 2 mảnh viên nén màu xanh là MDMA có khối lượng 0,43 gam, qua test nhanh có 17/41 đối tượng có kết quả dương tính với ma túy.

* Nhét ma túy vào xe chồng cũ để trả thù

Bà Thúy tại cơ quan công an

Ngày 13/9, Công an huyện Krông Ana, Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố bị can Trần Thị Thúy (37 tuổi, trú tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố bà Thúy thêm tội “Vu khống”.

Trước đó, Công an thị trấn Buôn Trấp nhận được tin báo ông Đỗ Văn Ý (42 tuổi, cùng trú tại thị trấn Buôn Trấp) chạy xe máy mang BKS 47P-4613 đang đi giao ma túy.

Ngay lập tức, công an tổ chức đón lõng, bắt giữ ông Ý. Khám xét trong cốp xe máy của người này, tổ công tác thu giữ 2 gói ma túy đá, 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy.

Sau đó, Công an thị trấn Buôn Trấp bàn giao đối tượng cho Công an huyện Krông Ana điều tra theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, ông Ý một mực kêu oan, qua đó khẳng định chưa khi nào sử dụng ma túy.

Mở rộng điều tra, công an mời bà Thúy (vợ cũ của ông Ý) lên làm việc. Lúc đầu, bà Thúy quanh co chối cãi nhưng sau đã thú nhận mình đã gài bẫy chồng cũ.

Bà Thúy khai nhận, do có mâu thuẫn, nên năm 2016, bà và chồng ly hôn, sau này quay lại sinh sống với nhau. Thế nhưng, giữa 2 người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Do thỉnh thoảng bị ông Ý đánh, nên bà Thúy nghĩ cách trả thù.

Để thực hiện kế hoạch, bà Thúy lên mạng "học" cách người khác gài bẫy. Sau đó, bà Thúy mua ma túy đá và dụng cụ sử dụng ma túy trên mạng, nhét vào cốp xe máy của ông Ý.

Thời điểm ông Ý trúng gió, bà Thúy đã pha ma túy vào cốc nước chanh cho ông này uống nhằm để khỏi chối cãi trước cơ quan công an.

Lúc ông Ý vừa đi ra khỏi nhà, bà Thúy gọi điện báo công an bắt để trả thù.

Top