Chia sẻ yêu thương với trẻ nhiễm HIV/AIDS

20/11/2011 07:21

Ngay từ khi sinh ra, những thiên thần nhỏ không biết rằng, căn bệnh thế kỷ đã đe dọa cuộc sống của các em. Nhiều em nhỏ mắc HIV được gia đình yêu thương, chăm sóc. Bên cạnh đó, một số em bị cha mẹ bỏ rơi hay cha mẹ chết, phải sống giữa tình thương yêu bao bọc của cộng đồng.

Trăm nỗi đau chung niềm hạnh phúc

Chúng tôi có mặt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên khi các bé vừa tỉnh giấc ngủ trưa. Nơi đây hiện đang chăm sóc điều trị cho năm trẻ bị nhiễm HIV, trong đó có bé đã chuyển sang giai đoạn AIDS. Mỗi bé một hoàn cảnh, đều được những vòng tay yêu thương của các mẹ trong trung tâm ngày đêm cho ăn, ngủ, tắm giặt và yêu thương. Nhìn những em nhỏ mới 1, 2 tuổi vui vẻ cười đùa, chẳng ai có thể cầm lòng nổi với mỗi hoàn cảnh và căn bệnh mà các em đang phải gánh chịu.

Trẻ em có HIV/AIDS phải được sống giữa tình thương yêu bao bọc của cộng đồng. Ảnh minh họa.

Bé Thanh, năm nay được hơn 2 tuổi, bị mẹ bỏ rơi tại Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên ngay sau khi sinh. Các bác sỹ đã làm thủ tục gửi bé lên với các mẹ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Trường hợp bé Lâm, năm nay được 2 tuổi rưỡi, cả bố mẹ bé đều chết bởi căn bệnh thế kỷ, gia đình mới gửi bé lên trung tâm được 6 tháng. Bé Hiếu lại được bảo vệ phát hiện vào một buổi sáng ngay trước cửa trung tâm với mảnh giấy đề tên tuổi và địa chỉ cũng như tình trạng sức khỏe của bé. Ban giám đốc trung tâm quyết định đưa Hiếu về chăm sóc sau khi đưa bé đi khám và cho kết quả dương tính với virut HIV…

Những em nhỏ, mỗi em một hoàn cảnh, một nỗi đau, khi đến trung tâm đều được những vòng tay yêu thương chăm sóc vỗ về. Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thúy Hường chia sẻ, bên cạnh sự hỗ trợ tiền ăn của nhà nước, các bé ở trung tâm còn được sự hỗ trợ của rất nhiều tấm lòng hảo tâm ở các nơi, các bữa chính, bữa phụ, bữa sữa của các bé đều được cung cấp đầy đủ. Tại trung tâm có riêng một bác sỹ chuyên theo dõi sức khỏe của các bé mắc HIV/AIDS. Hàng tháng, các bé được đưa ra Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên thăm khám và cấp thuốc kháng virut ARV theo định lượng.

Trung tâm bảo trợ đã trở thành bến đỗ yêu thương cho những trẻ em mắc HIV/AIDS những giây phút hạnh phúc và ấm áp giữa trần đời.

Đẩy mạnh công tác dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con

Theo số liệu từ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thái Nguyên, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã phát hiện 234 trẻ bị nhiễm HIV. Trong đó có 92 trẻ đã chuyển sang giai đoạn AIDS. Tại phòng khám ngoại trú nhi, Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên, hiện đang theo dõi điều trị bằng thuốc kháng virut ARV cho 80 bé. Chỉ trong năm 2010, tại đây đã phát hiện 27 bé bị nhiễm HIV mới. Từ đầu năm đến nay, đã có 2 bé bị tử vong do AIDS.

Phó giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thái Nguyên Lê Ái Kim Anh cho biết, các bé được phát hiện nhiễm HIV chủ yếu qua chương trình dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Bên cạnh đó, một số trường hợp sau khi bố mẹ phát hiện bị nhiễm HIV, đưa con đi xét nghiệm cho kết quả dương tính. Một số khác được phát hiện trong quá trình khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế và phòng tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện (VCT).

Cũng theo bà Kim Anh, bên cạnh việc được thăm khám và điều trị bằng thuốc kháng virut ARV tại phòng khám ngoại trú nhi, cha mẹ và người thân của các bé cũng được trực tiếp hướng dẫn, cung cấp tài liệu về cách thức chăm sóc trẻ bị nhiễm HIV/AIDS. Hiện nay, trung tâm kết hợp với dự án Life-Gap triển khai Dự án chăm sóc trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS (OVC) tại 3 huyện có nhiều trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV nhiều nhất của Thái Nguyên là Đại Từ, Phổ Yên và Phú Bình.

Tuy nhiên, việc theo dõi, chăm sóc điều trị cho trẻ nhiễm HIV/AIDS tại Thái Nguyên vẫn vấp phải một số khó khăn. Bên cạnh việc thiếu kinh phí, gia đình của một số trẻ bị nhiễm HIV còn nghèo khó. Đau lòng, có trường hợp người hỗ trợ chăm sóc các em cũng bị lây nhiễm HIV. Mặt khác, gia đình nhiều trẻ cách xa phòng khám ngoại trú nhi nên điều kiện đưa trẻ đi thăm khám điều trị định kỳ còn nhiều khó khăn. Ngoài ra, theo bà Kim Anh, một số thuốc điều trị bệnh nhiễm trùng cơ hội không có trong danh mục của bảo hiểm y tế nên không được hỗ trợ miễn phí.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền dự phòng lây nhiễm từ mẹ sang con cũng như chăm sóc điều trị cho trẻ nhiễm HIV/AIDS sẽ giúp các em nhỏ không may mắc HIV có được cuộc sống vui vẻ, đượm tình yêu thương. Hơn nữa, trong thời gian tới, cần tiếp tục có những chính sách đặc thù để có thể hòa nhập các em với cộng đồng, đưa các em đến trường học tập như những trẻ em khác. Hội thảo mang tên "Con đường đến trường cho trẻ nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV: Cơ hội và thách thức" do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Việt Nam và Ủy ban châu Âu tổ chức đầu tháng này đã chỉ ra thực tế nhiều trẻ mắc HIV ở Việt Nam không được đến trường hoặc bị gây khó khăn trong khi tiếp cận giáo dục.

Tuy luật đã quy định quyền được đến trường của trẻ em mắc HIV, song sự kỳ thị và lo sợ từ cộng đồng phụ huynh của các học sinh bình thường khác là rào cản chính ngăn chặn các em mắc HIV đến trường. Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng An cho rằng, cần đấu tranh mạnh mẽ với những phụ huynh cố tình cản trở các em có HIV đến lớp học, bên cạnh việc tuyên truyền sâu rộng để giảm sự kỳ thị và tăng sự yêu thương từ cộng đồng. Một xã hội hiểu rõ, bao dung và yêu thương các em nhỏ mắc HIV/AIDS là xã hội mà chúng ta cần phải hướng đến và nhanh chóng hướng đến, để mang lại niềm vui cho những mảnh đời nhỏ bé yếm thế, bất hạnh trong xã hội.

Top