Thâm nhập thế giới ngầm của thị trường đồ chơi tình dục

03/09/2015 10:20

Thời gian gần đây, thị trường đồ chơi tình dục (sextoy- PV) được không ít kẻ săn lùng. Nó như những cơn sóng ngầm trong giới “chơi hàng” ở các thành phố lớn, ổ tệ nạn xã hội, phần lớn sextoy được rao bán trên các trang mạng trực tuyến, hoặc tại các “shop người lớn” bán bao cao su, thuốc kích dục,…

Hai khách nam vào mua đồ chơi tình dục

Nguồn hàng chủ yếu được lấy về từ Trung Quốc, đi theo đường bộ, cửa khẩu, biên giới giáp Lạng Sơn và Móng Cái là hai cửa ngõ hàng đi về nhiều nhất. Để tìm hiểu đường đi của mặt hàng này, PV báo ĐS&PL đã thâm nhập chợ vùng biên Móng Cái tỉnh Quảng Ninh và không khỏi giật mình… Trên thực tế, đây là những món đồ bị cấm bày bán và hơn hết nó gây nguy hại cho sức khoẻ con người, thậm chí ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương.

Bao nhiêu cũng có?

Trong vai một chủ hàng đang cần một lượng hàng khủng để “đáp ứng cho dân chơi”, tôi được bà chủ nhà nghỉ tên H. giới thiệu cho tay xe ôm thông thổ tên X.. Sau khi đã thân quen, X. chia sẻ: Vừa rồi ở đây bắt nhiều lắm, trước còn bán công khai chứ giờ thì chỉ còn lại 1, 2 cửa hàng chuyên cung cấp bán sỉ, bán lẻ thôi. Hàng ở đây đẹp và chất lượng hơn Lạng Sơn nên giá cả cũng đắt hơn nhưng để mua được hàng thì cũng không hề đơn giản. Qua lời giới thiệu của X., tôi được dẫn đến một gian hàng của chủ người Trung Quốc nằm phía sau khu chợ điện tử Vinh Cơ, gần cửa khẩu Bắc Luân. Gian hàng rộng chừng 5m2 bày đủ thứ đồ chơi cho trẻ con, quạt mini, một vài loại thuốc đặc trị gia truyền. Trên bức tường loang ố ẩm mốc, dán chằng chịt các hình ảnh quảng cáo thuốc chữa bệnh. Dưới tờ giấy tường dán vôi, xộc xệch hiện ra bao khuôn hình nhạy cảm về cơ thể “trần trụi” của con người, bên cạnh đó không thể thiếu đủ các hình ảnh chai lọ, thuốc hỗ trợ sức mạnh cho hai phái.

Tại cửa hàng, X. tỏ ra khá thân quen với chủ cửa hàng, cũng như cô nhân viên bán hàng tên Hảo gốc Thanh Hoá. Qua lời giới thiệu của X.  tôi  được vào vai một chủ hàng chuyên cung cấp sextoy cho dân chơi đất Hà thành, là chỗ người quen của em vợ anh ta, đang có nhu cầu mở mối làm ăn với bà chủ của Hảo nên Hảo yên tâm, không lo bị cơ quan chức năng tóm gáy. Lời nói như cởi tấm lòng, Hảo bớt nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học, dò xét, tươi cười đon đả hơn khi tôi xuất sắc qua được vòng “vượt chướng ngại vật” với cả tá câu hỏi về bản thân, hàng hoá, đồ chơi, kinh nghiệm buôn bán,...

Hảo chia sẻ: “Đợt này bắt hàng nhiều quá em ạ, bọn chị trước ở đây cũng bày bán công khai, khách vào khách ra tấp nập, buôn bán cứ đắt như tôm tươi, nhưng giờ mới có đợt truy quét có nhà bị bắt cả lô. Nhưng mà em yên tâm, hàng của chị hàng chuẩn đẹp hơn đất Lạng Sơn nhiều. Nếu làm ăn với bên chị sẽ tính đường chuyển hàng tốt nhất cho em”.  Trước vẻ mặt khó tính của bà chủ hàng lâu năm, tôi khen chê đủ thứ, cốt để moi thêm thông tin từ người bán hàng này. Hảo thấy vậy càng săn đón, “chém gió” chào giá, cam đoan đảm bảo giá rẻ nhất thị trường. Đến khi tôi đắn đo về cách thức vận chuyển cũng như đảm bảo không bị công an “bắt hàng” Hảo mập mờ: “Yên tâm em ạ, chị làm ở đây lâu năm rồi, không có gì là khó cả...”.

Muôn hình vạn trạng

Sau màn “dạo đầu” làm quen, Hảo tỏ vẻ tin tưởng tôi là khách hàng tiềm năng, ả bắt đầu “chào hàng” vị khách “sộp” đầy am hiểm về sextoy. Từ trong ngăn tủ khoá trái, chị ta lôi ra một bịch màu đen, trong đó chứa một cơ man các thể loại đồ chơi tình dục. Rất nhanh nhẹn, ả giới thiệu đầu tiên là loại đồ dùng dành cho chị em phụ nữ được làm bằng chất liệu silicon, an toàn, hàng nội địa sản xuất nên yên tâm về chất lượng dịch vụ?! Tôi giật mình khi được Hảo đưa cho xem một món “đồ chơi”, với giá 600 ngàn đồng, có đủ chức năng kèm theo lời quảng cáo có cánh... Theo Hảo đây là loại “sịn” nhất, tốt nhất hiện nay, cả Móng Cái cũng chỉ có cửa hàng của ả cung cấp được loại này?! Bên cạnh đó đối với những khách hàng ít tiền hơn, có thể dùng loại bằng nhựa dẻo, rẻ bằng 1/3 loại tốt nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Tiếp tục là loại dành cho nam thì thật sự là “choáng  ngợp” bởi nó quá nhiều và đa dạng về thể loại.

Thế nhưng thứ đắt đỏ nhất trong giới đồ dành cho nam giới lại chính là “búp bê tình dục”. Là loại được nhiều dân chơi sử dụng nhất. Búp bê loại này cũng nhiều thể loại chất liệu giá cả, loại thấp thì vài triệu làm bằng chất liệu bóng hơi, còn loại trung bình có giá chục triệu được làm silicon hạng B. Theo lời quảng cáo thì độc nhất là loại “hàng đặt” làm bằng silicon loại tốt. Tuy nhiên loại này muốn đặt được, người chơi cũng phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ, có thể lên tới cả trăm triệu, đợi chờ cả tháng để “hàng về”.

Cảnh báo hiểm họa

Trong lúc tôi và Hảo đang trao đổi, có hai thanh niên xăm trổ đi vào hỏi mua thuốc kích dục và đồ chơi cho nam. Hảo liến thoắng quảng cáo, chào sản phẩm, cả hai xem qua một lượt rồi chọn loại sản phẩm với giá 400 ngàn đồng. Sau khi thanh toán, hai thanh niên này còn không quên tỏ ra nghi vấn về chất lượng sản phẩm, song người bán hàng cũng vẫn hoạt ngôn: “Chị bán hàng uy tín đất này rồi, chú mua loại tầm trung thì chất lượng tầm trung thôi, nhưng đừng có lo, vì tầm trung của nhà chị là tầm cao của nhà khác đó”. Khi tôi tỏ vẻ lo lắng về chất lượng “sản phẩm” có đảm bảo cho khách hàng, Hảo tươi cười, phẩy tay nháy mắt với tôi: “Những loại này đã bán chui bán lủi khó khăn rồi thì cũng khó mà nói được là chất lượng có đảm bảo hay không lắm em ạ! Hàng thì đủ chủng loại Tây có Tàu có, nhưng chủ yếu là hàng bên kia (Trung Quốc- PV) chuyển về, nên chất lượng thì cũng vô cùng lắm. Ngoài ra hàng sản xuất để phục vụ đại chúng nhu cầu của mọi người nên chất lượng cũng tuỳ vào giá tiền. Muốn đảm bảo sức khoẻ tốt nhất... sử dụng, còn em mua buôn thì tùy em chọn”. Như vậy để hiểu rằng, thực tế, các con buôn món hàng này đều chẳng quan tâm đến sức khỏe người mua, miễn là bán được hàng. Đây cũng là cảnh báo cho nhiều người, đừng vì thú vui mà hủy hoại sức khỏe bản thân, bằng những sản phẩm “chết người” này.

Ảnh hưởng thần kinh, gây lãnh cảm

Trao đổi về vấn đề này với bác sỹ  Mai Đình Minh (bệnh viện E) được biết: Đồ chơi tình dục là một mặt hàng không được phép lưu hành bày bán công khai trên lãnh thổ Việt Nam, nên không có cơ quan quản lý nào đánh giá, nghiên cứu chính xác về chất lượng của những mặt hàng này, cũng như hệ luỵ đối với sức khoẻ của người dùng. Phần lớn hàng loại này đều là hàng Trung Quốc, chất lượng không được kiểm định nên khi người dùng lạm dụng lâu dài sẽ dẫn đến các bệnh về sinh dục, gây viêm nhiễm, nấm ngứa, thậm chí là vô sinh. Lâu dần sẽ gây lãnh cảm, ảnh hưởng tới thần kinh, tâm lý người dùng”.
Top