Sợ nhiễm virus corona, tội phạm ma tuý về nước đầu thú

20/02/2020 09:38

Ngày 19/2, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) tiếp nhận bị can Lương Văn Tú (27 tuổi, trú xã Yên Hòa) ra đầu thú sau hơn 3 năm bỏ trốn.

Lương Văn Tú. Ảnh: Công an cung cấp

Năm 2016, Lương Văn Tú và Đặng Dân Oanh (cùng 27 tuổi, trú xã Yên Hòa, Tương Dương) thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Công an huyện Tương Dương sau đó triệt phá đường dây ma túy này, Tú và Oanh lợi dụng địa hình hiểm trở nhanh chân tẩu thoát. Tháng 11/2016, Oanh bị bắt còn Tú tiếp tục bỏ trốn.

Cuối năm 2017, Công an huyện Tương Dương phát lệnh truy nã Lương Văn Tú về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đầu tháng 2/2020, Tú đến Công an huyện Tương Dương xin đầu thú. Theo khai nhận của 9X, khi công an phát lệnh truy nã, Tú bỏ trốn ra nước ngoài, cắt đứt liên lạc với gia đình.

Dịp Tết Canh Tý, Tú được công an vận động và lo sợ khi trốn lệnh truy nã có thể bị nhiễm virus corona, nên 9X này quyết định về Việt Nam đầu thú.

* Khởi tố vụ án đối tượng “ngáo đá” sát hại em rể

Chiều ngày 19/2, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ra quyết định bắt khẩn cấp, đồng thời ra lệnh khởi tố vụ án để điều tra về hành vi "Giết người" đối với Dương Quang Bình (sinh năm 1977, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm).

Nạn nhân trong vụ án là anh Vũ Mạnh Dũng, Phó Trưởng đoàn Ca kịch của Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam, nạn nhân đồng thời cũng là em rể của đối tượng Bình.

Lúc  21h45 ngày 18/2, Dương Quang Bình đã đốt chiếc xe máy của mình để trước cửa nhà tại ngõ 609, đường Bạch Đằng. Sau đó, đối tượng trèo sang nhà em gái bên cạnh dùng dao uy hiếp 6 người trong gia đình này, trong đó có 3 cháu nhỏ, rồi đâm chết anh Vũ Mạnh Dũng.

Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường. Tại hiện trường, đối tượng Bình trên người có hung khí, tuy nhiên, bằng sự mưu trí, dũng cảm, cảnh sát 113 đã khống chế được đối tượng. Được biết, Bình là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm, thời điểm gây án có biểu hiện nghi "ngáo đá".

Top