“Nhà máy sản xuất trẻ em”: Những sự thật kinh hoàng

06/03/2015 16:56

Để kiếm lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động bán con nuôi cho gia đình hiếm muộn, thời gian gần đây các đường dây buôn bán trẻ em trên thế giới đã liều lĩnh mở cả “nhà máy sản xuất trẻ em” dưới danh nghĩa những cơ sở từ thiện.

Với hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp từ khâu “sản xuất” đến khâu “tiêu thụ”, ít ai biết được rằng đằng sau vỏ bọc hoàn hảo ấy là một sự thật kinh hoàng...

Những “máy đẻ” vị thành niên

Khi bước vào một nhà máy bỏ hoang ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, cảnh sát nước này đã không khỏi rùng mình khi chứng kiến cuộc sống như địa ngục trần gian của những đứa trẻ. Một em bé gần chết ngạt dưới chăn và những trẻ khác thì sống trong điều kiện vô cùng tồi tàn. Chúng phải ăn mỳ gói và bất cứ thức ăn nào mà những kẻ buôn người nhặt được từ các cửa hàng gần đó.

Đáng sợ hơn, khi kiểm tra sức khỏe, hầu hết những đứa trẻ đều mắc bệnh. Nếu không mang trong mình virus HIV, những đứa trẻ cũng mắc các bệnh truyền nhiễm. Phần lớn những đứa trẻ tội nghiệp này được sinh ra ngay tại đây và là con của các phụ nữ đẻ thuê. Chúng sinh ra để được bán làm con nuôi. Các bé sơ sinh nhiễm HIV/AIDS, suy dinh dưỡng, được bán với giá từ 50.000 đến 80.000 nhân dân tệ (khoảng 8.000 đến 12.912 USD).

Cảnh sát Nigeria đột kích, giải thoát những nạn nhân tại một “nhà máy sản xuất trẻ em” ở bang Enugu

Hãng tin CNN cho hay, trong chiến dịch truy bắt các băng nhóm buôn bán trẻ sơ sinh vào những ngày đầu năm 2015, cảnh sát Trung Quốc đã giải cứu được 37 trẻ sơ sinh và một bé gái 3 tuổi. Cảnh sát tỉnh Sơn Đông đã tạm giữ 103 người tình nghi liên quan tới hoạt động của "nhà máy sản xuất trẻ em” này. Những kẻ này bị cáo buộc tìm kiếm và trả tiền cho nhiều phụ nữ để họ sinh ra những đứa trẻ tội nghiệp. Tuy nhiên, đây không phải là “nhà máy sản xuất trẻ em” duy nhất trên thế giới.

Theo hãng tin Telegraph, người phát ngôn cảnh sát Nigeria, Emeka Chukwuemeka cho biết, ngày 16/10/2012, lực lượng cảnh sát nước này đã tấn công một “nhà máy sản xuất trẻ em” được đăng ký dưới tên bệnh viện Spormil và trung tâm sản khoa hay còn gọi là quỹ Iheanyi Ezuma, một tổ chức phi chính phủ do bà Ngozi Ezuma đứng đầu. Ngozi Ezuma và hai nghi can đã bị bắt giữ. Cảnh sát trưởng Okoi Apama cho biết, cảnh sát đã khẩn cấp vào cuộc sau khi nhận được đơn tố cáo của một người dân Ihiala về những hoạt động đáng ngờ kéo dài của quỹ Iheanyi Ezuma.

Phó Cảnh sát trưởng Okere Okey và thanh tra Francis Ogbuonye thuộc cơ quan điều tra hình sự Awka đã dẫn đầu đội đặc nhiệm đột kích “nhà máy” này và giải thoát 25 cô gái ở độ tuổi vị thành niên, trong đó 17 người đang mang thai, 8 người chờ được mang thai. “Chúng tôi có chứng cứ để tin rằng những cô gái trẻ này bị ép sinh con để bán cho những gia đình hiếm muộn”, ông Chukwuemeka nhấn mạnh. Những đứa trẻ bị bán thường được nuôi để làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy hoặc giúp việc nhà hay bị bán vào nhà thổ.

Một đại diện trung tâm Ngăn chặn nạn buôn lậu người quốc gia Nigeria cho biết, các cô gái được trả công mang thai từ 150-180 USD, còn mỗi đứa trẻ sẽ được bán với giá 2.000-6.200 USD. Những đứa trẻ có giới tính nam có giá bán cao hơn trẻ nữ. Trong số những người bán con cũng có nhiều trường hợp "nhỡ nhàng", hoặc bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà khi mang thai ngoài giá thú và quyết định đến nhà hộ sinh tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhân viên của nhà hộ sinh sẽ “chăm sóc chu đáo” toàn bộ thời gian mang thai của họ và thực hiện một thỏa thuận bán các em bé sau khi sinh. Khi hoàn tất việc sinh nở, nếu có nhu cầu, các cô gái vẫn có thể ở lại và mang thai nhiều lần nữa. Cũng theo nguồn tin từ cảnh sát, tất cả những cô gái trong nhà hộ sinh này đều được thụ thai bởi một người đàn ông 23 tuổi.

“Nhà máy sản xuất trẻ em” núp bóng cơ sở từ thiện

Để che giấu những hoạt động buôn bán trẻ em trái phép, các “nhà máy sản xuất trẻ em” luôn tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo là danh nghĩa tổ chức từ thiện. “Nhà máy sản xuất trẻ em” của “mẹ mìn” Ngozi Ezuma hoạt động từ năm 2007 dưới danh nghĩa thiện nguyện.

Theo Giám đốc Trung tâm Phát triển trẻ em Nigeria, Emeka Ejide, cơ quan này không hề biết cơ sở từ thiện của bà Ezuma có những hoạt động vi phạm quyền con người như vậy, cho đến khi cơ sở này bị đột kích. “Quỹ này đăng ký dưới dạng một tổ chức phi chính phủ, song phát hiện gần đây nhất của chúng tôi là họ hoạt động không phép”, bà Emeka Ejide nói. Đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên nhà chức trách phát hiện hoạt động buôn bán trẻ sơ sinh tại Nigeria.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, buôn bán trẻ sơ sinh là loại tội phạm phổ biến nhất ở Nigeria, sau tội lừa đảo và buôn ma túy. Trước đó, tháng 5/2011, cảnh sát bang Abia ở miền Nam Nigeria đã đột kích một “nhà máy sản xuất trẻ em” cũng núp danh tổ chức từ thiện và giải thoát 32 cô gái đang mang thai hộ để bán con, tất cả đều ở tuổi 15-17.

Số liệu thống kê của UNICEF cho thấy, mỗi ngày có ít nhất 10 trẻ em ở Nigeria bị bán. Dù Chính phủ nước này đã tăng cường chống nạn buôn bán trẻ em nhiều năm qua, song nạn buôn người ở Nigeria vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Trong khi đó, những phòng khám chăm sóc thanh thiếu niên có thai ngoài ý muốn vẫn mọc lên nhan nhản khắp Nigeria. Đây chính là vỏ bọc hoàn hảo cho "nhà máy sản xuất trẻ em". Vì thế, khi bị bắt, họ dễ dàng thoát tội vì cơ sở của họ đã được đăng ký hợp pháp với mục đích hỗ trợ thanh thiếu niên trong thời kỳ mang thai.
Top