Đội nữ tuần tra giúp ngăn chặn ma túy ở Philippines

19/02/2020 10:48

Vào mỗi buổi tối, hàng chục phụ nữ rong ruổi trên những con đường nhỏ hẹp ở ngoại ô Manila để phát hiện và ngăn chặn những hoạt động buôn bán trái phép ma túy.

Vì không muốn con em mình rơi vào tù tội hoặc bị xử tử, Đội tuần tra được thành lập từ một nhóm gồm 18 bà mẹ ở Manila.

Trong những khu ổ chuột ở thành phố Pateros, gần thủ đô Manila, tố trưởng dân phố kết hợp với những người phụ nữ tự trang bị bằng đèn pin, đi tuần tra và đến tìm những người thuộc danh sách tình nghi nghiện ma túy trong khu vực.

Chị Jenny Helo là đội trưởng đội tuần tra này. Kể từ khi hoạt động vào năm 2016, với mục tiêu không để ma túy reo rắc nỗi sợ hãi trên từng mái nhà, những người mẹ như chị Jenny đã tập hợp nhau lại.

"Kể từ khi có đội tuần tra của chúng tôi, nỗi sợ hãi trong cộng đồng về ma tuý đã giảm dần đã biến mất. Trước đây, mọi người rất ngại ra ngoài, 7h tối là nhà nào nhà nấy đóng cửa. Chỉ có những người nghiện chui vào góc khuất để chơi ma tuý. Giờ thì việc đó không còn nữa, không còn ma tuý, không còn nỗi sợ hãi", chị Jenny Helo nói.

Ma túy từng là nỗi ám ảnh ở không chỉ thủ đô Manila, hàng nghìn người, trong đó có những thanh thiếu niên đã tử vong vì ma túy. Cảnh sát Philippines nói rằng họ đã giết 5.400 nghi phạm để tự vệ trong các hoạt động chống ma túy của họ. Trong thời kỳ nguy hiểm nhất của cuộc đàn áp, có tới bốn vụ giết người liên quan đến ma túy mỗi ngày ở Philippines. Nhưng sau 4 năm, đó chỉ là những câu chuyện của quá khứ.

Cảnh sát trưởng thành phố Pateros, Đại tá Simnar Gran hoan nghênh đội tuần tra và cho biết cảnh sát địa phương đã phối hợp chặt chẽ với đội tuần tra để thắt chặt an ninh thành phố. Một vài sĩ quan đi cùng những người phụ nữ này để kêu gọi người dân thi hành lệnh giới nghiêm, cấm hút thuốc và cảnh báo mọi người về những tác động xấu của ma túy.

Theo lời cảnh sát trưởng Simnar, thành phố Pateros hiện đã an toàn hơn và các băng đảng ma túy cũng đã biến mất. Tất cả là nhờ những nỗ lực của những người như chị Jenny.

"Các thành phố khác nên học tập và nhân rộng mô hình đội trị an như của chị Jenny Helo. Những người phụ nữ này tham gia một cách tự nguyện mà chẳng đòi hỏi bất cứ một thứ điều kiện gì, họ chỉ muốn góp phần gìn giữ trật tự và bình an cho nơi mà họ sinh sống", ông Gran nói.

Top