Chiến dịch khỏa thân phản đối bạo lực tình dục

07/10/2015 16:02

Một công ty truyền thông ở New Zealand mới đây đã sử dụng hình ảnh cơ thể của nam giới và nữ giới nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về bạo lực tình dục và đưa ra quan điểm mới về chủ đề này.

 

Nghệ sĩ Sally Martin với ảnh khoả thân tham gia chiến dịch

Việc đổ lỗi cho nạn nhân bị bạo lực tình dục là một chủ đề tranh luận sôi nổi trong công chúng. Chính vì vậy, công ty truyền thông Villainesse ở New Zealand đã mở chiến dịch truyền thông xã hội mới có tên ‘My Body My Terms’ (tạm dịch ‘Cơ thể của tôi, quan hệ của tôi’).

Những hình ảnh khỏa thân của nam nữ với nhiều tư thế, trạng thái khác nhau, thể hiện chủ quyền đối với cơ thể.

Trong thời gian qua, bạo lực tình dục trên toàn thế giới có chiều hướng gia tăng khiến các nhà chuyên trách e ngại, đặc biệt là ở các trường học, gia tăng trường hợp trả thù, phát tán hình ảnh khiêu dâm của người tình cũ, sau đó ‘khuyến khích’ nạn nhân đổ lỗi cho chính mình.

Nhiều nghệ sĩ nam cũng tham gia chiến dịch phản đối bạo lực tình dục

“Đây là vấn đề chúng ta cần giải quyết”, ca sĩ Lizzie Marvelly - người dẫn đầu chiến dịch ‘My Body My Terms’ cho hay.

Nữ ca sĩ Lizzie cho rằng, quan hệ tình dục đồng thuận và an toàn không làm cho cô trở thành người đàn bà xấu. Sự lựa chọn của phụ nữ về quần áo không phải là lời mời để những tên ‘yêu râu xanh’ tấn công hoặc hãm hiếp họ.

Trong khi đó, một người khác cùng tham gia chiến dịch cho hay: "Nếu phụ nữ chọn uống rượu không có nghĩa là cô ấy chịu trách nhiệm cho những hành động tội phạm của người khác”.

Nghệ sĩ Teuila Blakely

Chiến dịch được nhiều nhân vật nổi tiếng tham gia, trong đó có diễn viên hài nổi tiếng Guy Williams, phát thanh viên Richie Hardcore, cầu thủ bóng rổ Alex Pledger…

Top