Bắt đối tượng mua bán trái phép 5kg ma tuý đá

28/07/2015 14:12

Khi chiếc túi nilon màu đen được mở ra, các trinh sát Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã phát hiện bên trong là 5 kg ma túy đá...

Ngày 28/7/2015, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Lê Xuân Sơn, SN 1976, trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy...

Đối tượng Lê Xuân Sơn cùng số ma tuý đá bị thu giữ. Ảnh Chu Lương

Trước đó, khoảng 19h ngày 23/7/2015, qua nguồn tin của quần chúng nhân dân, các trinh sát của Trạm cảnh sát ga (Công an quận Đống Đa, Hà Nội) đã phát hiện đối tượng nam giới, chừng gần 40 tuổi, có biểu hiện không bình thường, lén lút, xách theo bên mình 1 túi nilon màu đen.

Ngay lập tức, các trinh sát Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã lên kế hoạch kiểm tra và phát hiện bên trong túi người đàn ông cầm trong tay và vừa lên tàu tuyến (Hà Nội - TPHCM) có 5 túi nilon trong suốt, đựng tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá. Các trinh sát đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở cảnh sát làm rõ. Tại Cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên là Lê Xuân Sơn, SN 1976, trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An.

Giám định sơ bộ xác định, 5 túi nilon đựng tinh thể màu trắng trên là ma túy (methaphetamine), có trọng lượng gần 5 kg. Quá trình điều tra, cảnh sát xác định, ngày 18/7, Sơn đi xe khách từ Nghệ An ra Hà Nội, xuống ở bến xe nước ngầm và nghỉ tại một nhà nghỉ gần bến xe. Sáng 19/7, Sơn bắt xe khách lên cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn và gặp một thanh niên người Việt Nam (khoảng 36 tuổi). Sau khi thỏa thuận, Sơn đồng ý trả cho nam thanh niên trên số tiền 20 triệu đồng để anh ta đưa Sơn sang bên kia biên giới bằng đường tiểu ngạch và đưa đến nơi Sơn cần mua hàng.

Đến ngày 22/7, Sơn gặp một người đàn ông ở Trung Quốc và đồng ý mua ma túy đá với số tiền 1 tỷ đồng/5túi. Gần 5 kg ma túy đá được để trong túi nilon màu đen. Sáng 23/7, Sơn nhận hàng, quay trở lại Lạng Sơn, rồi bắt xe khách về bến xe Mỹ Đình, Hà Nội.

Đến 12h cùng ngày, Sơn ra ga Hà Nội nhưng không mua được vé. Vì vậy, cậu ta quay lại và thuê một nhà nghỉ ở gần bến xe Giáp Bát, Hà Nội. Đến 19h tối, Sơn ra ga Hà Nội mua vé lên tàu và định xuôi về Nghệ An thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Cũng theo lời khai của Sơn thì anh ta ý định mua toàn bộ số ma túy đá trên về Nghệ An chia nhỏ bán cho các quán bar, sàn nhảy và các đối tượng có nhu cầu “mua buôn”... Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an quận Đống Đa, Hà Nội điều tra, mở rộng vụ án.

Top