Vận chuyển 1,5kg ma tuý giấu trong hai quyển sách

20/04/2018 21:45

Được “trùm” ma tuý ở nước ngoài nhờ lấy gói hàng có chứa ma tuý trong hai quyển sách, Vũ Xuân Ngọc ma mãnh thuê người quen đi nhận giùm nhưng không qua mặt được cơ quan chức năng.

Bị cáo Vũ Xuân Ngọc tại toà

Ngày 20/4, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Vũ Xuân Ngọc (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) mức án tù chung thân về tội “vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Theo cáo trạng, trong thời gian đi làm ăn tại Campuchia, Vũ Xuân Ngọc quen biết với một người đàn ông nước ngoài tên Tony (chưa rõ lai lịch).

Khoảng giữa tháng 9/2017, Tony nhờ Ngọc nhận bưu kiện hàng từ Hà Lan về Việt Nam rồi vận chuyển bằng đường xe khách sang Campuchia cho Tony. Do không ở TP Hồ Chí Minh nên thông qua người quen, Ngọc nhờ Cao Trung Thiện đến nhận giúp với giá tiền công là 2 triệu đồng. 

Khi đặt vấn đề với Thiện, Ngọc nói với Thiện bên trong bưu kiện quà biếu, sách quý và đồ đắt tiền rất có giá trị nên Thiện đồng ý đưa tên, địa chỉ người nhận cho Tony gửi hàng.

Sáng ngày 20/10/2017, nhận được thông tin từ nhân viên bưu điện TP thông báo có bưu kiện gửi tên người nhận là Thiện đã về đến TP Hồ Chí Minh. Thiện liên lạc với Ngọc thì được hướng dẫn cứ đi nhận hàng. 

Tuy nhiên, khi Thiện ra nhận hàng thì bị Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an cùng hải quan bắt giữ. Cùng lúc này, Ngọc liên lạc với Thiện yêu cầu gửi thùng hàng sang Campuchia theo địa chỉ người nhận mà Ngọc đưa.

Sau hai ngày thúc giục Thiện làm theo yêu cầu nhưng không được đáp ứng, thông qua Tony biết Thiện đã bị bắt nên Ngọc bỏ trốn. Đến ngày 23/10/2017, đối tượng này đã bị bắt.

Qua khám xét trong thùng hàng, cơ quan chức năng phát hiện bên trong hai quyển sách bị khoét ruột có chứa 1,5 kg ma tuý loại MDMA.

Quá trình điều tra, do Thiện chỉ là người được Ngọc nhờ đi lấy hàng không biết bên trong kiện hàng có chứa ma tuý nên không bị Cơ quan điều tra xử lý hình sự.

Tại toà, Ngọc đã thừa nhận hành vi phạm tội.

(Theo CAND)

Top