Thiêu thân với khói shisha- Kỳ 2: Đêm hoang lạnh

23/04/2015 17:20

Giới dân chơi đang truyền tai nhau về cụm từ “đập đá” và “ngáo đá”. Đây là loại ma túy được bào chế bằng cách pha vào những chai nước suối sử dụng chung cho một nhóm, thay vì hút chích như những kẻ nặng đô, thích chơi riêng lẻ. Giờ đây, những “tay chơi” đang pha vào bình shisha cho kín đáo. Hình thức này càng có nhiều chiến hữu cùng hội cùng thuyền thì càng “bốc”, nên họ phải thuê khách sạn tụ tập thâu đêm suốt sáng.

Cắn “thuốc lắc”

Đúng hẹn, tám giờ tối hôm sau, chúng tôi có mặt trước cửa vũ trường P., ngay trung tâm thành phố. Vũ và nhóm bạn bước xuống từ chiếc ô tô Bently cáu cạnh. Nhận ra thiếu gia, nhóm bảo vệ mừng như bắt được vàng, cúi đầu lịch sự chào. Chỉ chờ thế, Vũ móc trong túi ra xấp tiền 500 nghìn đồng mới tinh để bo cho mỗi anh một tờ.

Hai đối tượng tổ chức bán ma túy tại khách sạn bị bắt tại trận

Vài nhân viên bảo vệ mở đường cho chúng tôi tiến tới bàn đặt sát sân khấu. Một người khác thì đập khăn lạnh lốp bốp để lau mặt cho từng thiếu gia. Nữ nhân viên phục vụ  xinh đẹp, đem thực đơn tới thì Vũ hất hàm nói luôn: “Lấy chai Chivas nào “già” nhất ở đây!”.

Lát sau, chai rượu 37 “tuổi” được khui nhanh chóng. Trông thấy các vũ nữ đứng trong bóng tối, lựa chọn vài khuôn mặt xinh đẹp, Vũ ngoắc tay để quản lý sàn điều tới đứng mua vui cho chúng tôi. Mới “cưa” tới chai thứ hai thì chuông điện thoại rung lên, Vũ nói nhỏ vào tai chúng tôi: “Chuyển sang vũ trường N. ở Q3 “chơi tới” luôn vì bên đó... vui hơn”.

Khi tới vũ trường N. thì nhóm chúng tôi gặp lại một vài người bạn của Vũ đã đợi trước. Họ gọi rượu xịn gửi từ tuần rồi để mang ra uống cho hết. Sau vài ly đã ngà say, Vũ móc trong túi áo ra vài viên thuốc lắc. Để tránh bị nhân viên và bảo vệ phát hiện, Vũ thả thuốc lắc dưới chân, dùng mũi giày đẩy về phía từng người trong nhóm.

Ai nấy cứ thế giả vờ nhặt lên và đưa vào miệng, “dô” hết ly rượu và nốc cạn chai nước suối là đủ đô. Vũ nói như hét vào tai tôi vì âm thanh quá ồn: “Chơi shisha là cấp độ nhẹ, ông phải chơi như tụi tui thì mới ép phê. Cắn thuốc này đi thì mới biết độ sung sướng và tối nay là màn khoái lạc”.

Chỉ 5 phút sau, nhóm của Vũ như “người cõi trên”. Họ lên sàn nhảy quên trời đất và như điên như dại. Lúc này, dân chơi gọi họ là “xõa” hay “xuống xác” vì trong thuốc lắc có chất kích thích ghê gớm. Họ chỉ bị “sụi” (mất sức) vào hôm sau khi cuộc chơi đã tàn.

Các đối tượng sau cơn “phê”

Quá nửa đêm, sàn này “xuống nhạc” (đóng cửa). Đồng hồ đã chỉ qua ngày mới. Cả nhóm chúng tôi tiếp tục tới sàn G ở đường Trần Hưng Đạo vì sàn này đóng cửa rất muộn. Đến nơi, họ lại kêu rượu uống và say khướt. Ba giờ sáng, chúng tôi về căn biệt thự mà Vũ đang ở một mình. Chiếc ô tô đời mới lao nhanh trên con đường vắng, chỉ có vài người mưu sinh lầm lũi trong bóng tối.

Trộn ma túy vào Shisha

Cuối cùng, chiếc xe cũng đỗ xịch trước sân một ngôi nhà rộng lớn, có gara, hồ bơi ngay ngoài sân. Lầu hai là nơi mà Vũ cùng đám bạn hút shisha mỗi đêm. Vũ trộn ma túy trắng (heroin) vào bình hút shisha rồi cả nhóm hút ngon lành. Hết người này tới người kia hút thuốc và phả khói rất điêu luyện. Chiếc bình này được mua vài triệu đồng, còn một số kẻ chơi “nửa mùa” khác thì tự chế, có khi lấy chai nước suối và bỏ ma túy “đá” vào trong đó, thêm hương liệu shisha cho “bốc”. Dân chơi gọi là “cỏ”, “pin” hay “đập đá”.

Sau một cuộc gọi, Vũ đã “điều” mấy em chân dài tới để cùng “nghênh chiến” với đám đàn ông đang cô đơn. Cô nào cũng đẹp, ăn mặc bốc lửa và có thói quen là thích... đập đá và hút shisha.

Sáng hôm sau, không ai trong căn phòng kinh khủng đó dậy nổi. Họ vật vã với nhau đến trưa rồi cùng ra quán cà phê kể “chiến tích” đêm qua. Khuôn mặt Vũ và ánh mắt nhìn có vẻ hoang dại vì một đêm “tàn phá” sức khỏe.

Trong ly cà phê đắng, Vũ thú thật: “Ba li dị má tôi. Má tôi lao vào cuộc chiến với bất động sản rồi cặp bồ với người khác. Khi thiếu tiền thì cứ a lô, tiền sẽ rót qua tài khoản. Tôi không thiếu tiền, nhưng buồn và nghiện ma túy lúc nào không rõ. Nếu không có nó thì tôi bứt rứt, khó chịu lắm. Nhiều đêm không có tiền cũng phải thế chấp cái này, cái kia để đi chơi”.

Hạnh, tên cô gái đi cùng Vũ đêm qua lại ở một hoàn cảnh khác. Có cha có mẹ nhưng vốn đua đòi từ nhỏ, Hạnh cũng nghiện “nàng tiên nâu”. Từ một cô gái tuổi đôi mươi, nhan sắc mặn mà để rồi sau từng đêm thì từng nếp nhăn bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt.

Báo động về lối sống thác loạn

Việc Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) bắt quả tang hai nam và chín nữ có quan hệ “bầy đàn” vào trước tết vừa qua tại một khách sạn tư nhân đã gây xôn xao dư luận. Thực tế, tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành trong cả nước, một bộ phận giới trẻ đã và đang sử dụng các loại ma túy rồi quan hệ tập thể không phải là mới, mà biến tướng qua nhiều dạng khác nhau.

Cuộc chơi thâu đêm trong vũ trường

Đã qua rồi cái thời “cắn cá voi” (tên một loại thuốc lắc) tại các sàn discothèque ở Q.1, Q.3 và Q.5 vì có thể bị công an bắt, ngày nay giới trẻ đang dạt về các quận ven đô hoặc ngoại thành để thuê khách sạn tự phê thuốc lắc hoặc dùng ma túy đá trộn vào bình hút ra khói như kiểu shisha. Phía sau những viên ma túy tổng hợp kia là những phận đời 8X, 9X đang chìm ngập trong ảo ảnh và không thể tìm được lối ra.

Do giá phòng rẻ, nhiều thanh thiếu niên tìm đến khách sạn như một “bãi đáp” để tìm cho được cái gọi là “sành điệu” hơn người. Trong khi đó, nhiều chủ khách sạn vì chạy theo đồng tiền đã “cứ cho thuê phòng và mặc cho chúng nó muốn làm gì thì làm”.

Cách đây chưa lâu, trong quá trình thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm, nhận được nguồn tin của quần chúng về hiện tượng nhiều thanh niên tụ tập tại một khách sạn trên địa bàn, lực lượng Công an Q.7, TP.HCM đã bí mật áp sát hiện trường và đồng loạt đột nhập một khách sạn, bắt quả tang tại các phòng 101, 103, 202, 302 hơn 10 đối tượng trong tình trạng phê thuốc, quằn quại trong tiếng nhạc và ánh đèn mờ ảo.

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng về các vị khách trẻ. Mặt búng ra sữa, nhưng họ đã rất sành trong việc sử dụng ma túy để lắc điên cuồng. Trên các giường nằm của họ còn có rất nhiều đĩa sex và bao cao su - biểu hiện của lối sống buông thả.

Tại cơ quan điều tra, những gương mặt trẻ ấy chỉ biết cúi gầm mặt, hốt hoảng và lo sợ trước điều tra viên. Để đối phó với cơ quan điều tra, họ luôn khai báo quanh co hòng chối tội.

Giống như chín người bị bắt ở Đà Nẵng, các em khai một “kịch bản chung” do gia đình không hạnh phúc, chưa có việc làm nên bị bạn bè rủ rê “làm bậy”. Đối tượng bán ma túy thuê một phòng trong khách sạn để cung cấp cho khách. Anh này ngày thường làm tài xế xe ôm, nhưng khi đêm đến lại hiện nguyên hình là kẻ chuyên đi gieo rắc “cái chết trắng”.

Khi trinh sát ập vào, anh ta đang ngủ với một cô gái mới quen trong khi người vợ đang mang bầu ở nhà không biết việc này. Anh ta tưởng cô vợ lớn đi bắt ghen nên chống trả quyết liệt. Khi chúng tôi cùng công an đến khám nhà thì cô vợ mới biết tội lỗi tày trời của chồng.

Cả một tương lai dài đang đợi chờ các bạn trẻ, vậy mà chỉ vì lối sống buông thả, nông nổi và nghe theo lời rủ rê của bạn bè, họ đã sa chân vào vũng lầy. Mong rằng khi đọc được những dòng chữ này, những thanh thiếu niên có lối sống thác loạn, trụy lạc hãy dừng lại trước khi quá muộn...

(Còn tiếp)

Top