Thiếu tá công an bị con nghiện chém đứt gân tay

27/03/2020 10:31

Trong khi yêu cầu 2 thanh niên dùng kích điện đánh bắt cá về trụ sở làm việc, trưởng công an xã Lê Ngọc Hưng bị một kẻ chém đứt gân tay.

Ngày 26/3, ông Bùi Xuân Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, trong lúc làm nhiệm vụ, Thiếu tá Lê Ngọc Hưng bị một kẻ dùng dao cứa đứt tay.

Được biết, khoảng 12h20 ngày 17/3, Ban Công an xã Võ Liệt nhận được tin báo từ người dân tại khu vực cánh đồng Cồn Giẻ thuộc thôn Hòa sơn, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương có 2 thanh niên đang sử dụng kích điện để bắt cá.

Ngay sau đó, Thiếu tá Lê Ngọc Hưng và các công an viên đến hiện trường.

Thiếu tá Lê Ngọc Hưng bị "con nghiện" cắt đứt gân tay

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 thanh niên đang sử dụng kích điện đánh bắt cá. Thiếu tá Hưng yêu cầu họ dừng ngay việc dùng kích điện đánh bắt cá. Tuy nhiên, 2 thanh niên không chấp hành và bỏ chạy.

Một người bỏ trốn vào rừng keo, một người khác tên Hoàng Văn Tiến (SN 1993, trú tại xã Võ Liệt) chạy vào nhà bà Phan Thị Lan (xã Võ Liệt) để cất giấu dụng cụ kích điện. Thiếu tá Lê Ngọc Hưng yêu cầu Tiến đưa tang vật kích điện, về trụ sở công an xã để làm việc thì thanh niên này cản trở, chống đối, không chấp hành.

Thiếu tá Hưng vào khống chế Tiến, trong lúc giằng co Tiến rút dao sẵn trong người ra chém đứt gân tay anh Hưng, máu phun khắp nơi.

Lực lượng công an xã và người dân đưa anh Hưng đi cấp cứu tại bệnh viện. Do vết thương quá nặng nên anh Hưng được đưa xuống bệnh viện tỉnh để cấp cứu.

Được biết, Hoàng Văn Tiến là đối tượng nghiện ma túy, vừa đi cai nghiện về chưa lâu.

Hiện, Thiếu tá Hưng vẫn đang điều trị tại bệnh viện, còn kẻ chống đối vẫn chưa bị bắt giữ.

* Bảo vệ dân phố bị trọng thương khi truy bắt tội phạm ma tuý

Khi 3 đối tượng khóa trái cửa nhà cố thủ, anh Đáng đập vỡ kính xông vào truy bắt. Lúc giằng co, tấm kính cửa rơi xuống cắt vào người, khiến anh Đáng bị trọng thương.

 Đại diện UBND và Công an TP Biên Hòa đến thăm hỏi, động viên anh Đáng

Ngày 26/3, đại diện UBND và Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến thăm hỏi, động viên anh Vũ Duy Đáng (27 tuổi, bảo vệ dân phố phường Phước Tân) bị trọng thương khi vây bắt tội phạm buôn bán ma túy. Đồng thời, trao tặng số tiền gần 40 triệu đồng cùng biểu dương tinh thần dũng cảm, truy bắt tội phạm đến cùng của anh Đáng .

Trước đó, khoảng 12h15 ngày 25/3, tổ công tác gồm 7 chiến sĩ Công an phường Phước Tân cùng 4 bảo vệ dân phố (trong đó có anh Đáng) tiến hành vây bắt các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại căn nhà ở tổ 18, khu phố Vườn Dừa.

Tại thời điểm vây bắt, 3 đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy khóa trái cửa nhà, cố thủ bên trong. Nhận thấy nhiều khả năng đối tượng tìm cách phi tang ma túy, anh Đáng dùng tay đập vỡ cửa kính xông vào trong truy bắt đối tượng, ngăn chặn việc hủy tang vật.
 
Ngay sau đó, lực lượng công an đã khống chế được 3 đối tượng gồm Lê Ngọc Tuấn (27 tuổi), Bùi Duy Tý (26 tuổi) và Khương Công Trung (21 tuổi), thu giữ tang vật là một gói ma túy đá.

Trong lúc giằng co, tấm kính cửa rơi xuống cắt vào người, khiến anh Đáng bị trọng thương, phải đưa đi cấp cứu. Hiện, anh Đáng đã được các y bác sĩ tiến hành điều trị và sức khỏe đang dần hồi phục.

Được biết, anh Đáng là công an viên xã Phước Tân, sau khi đơn vị hành chính thay đổi từ xã lên phường, anh Đáng được bố trí sang làm nhiệm vụ bảo vệ dân phố.

Top