Quyết định liều lĩnh của người cha khi phát hiện con nghiện ma túy

20/01/2019 12:06

Quá trình sống trong khu vực là “rốn ma túy” của huyện Tương Dương, Nghệ An khiến người con trai đầu sinh năm 1991 của Định bập vào ma túy lúc nào không hay. Khi Định phát hiện ra thì con trai đã nghiện nặng. Vội đưa đi cai nghiện nhưng hết thời hạn thì đứa con ấy lại tái nghiện. Không kéo được con ra khỏi ma túy thì chính Định lại sa vào. Cạn kiệt tiền bạc, bị cáo đã bán cả đàn trâu để buôn ma túy.

Bị cáo Lương Văn Định tại phiên tòa

Gia cảnh đặc biệt

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lương Văn Định (46 tuổi, ngụ xã Đôn Phục, huyện Con Cuông, Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Là người nghiện ma túy nên Định thường mua lẻ “hàng” về sử dụng. Ngày 1/7/2018, Định quyết định “chơi lớn” khi bán 5 con trâu mộng để mua 1 bánh heroin có khối lượng 350 gam và 1 khẩu K59 cùng 7 viên đạn của một người đàn ông tên Đồng (không xác định được lai lịch cụ thể) với giá 156 triệu đồng.

Khi đang trên đường lấy “hàng” về, đến bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng thì Định bị công an huyện Tương Dương (Nghệ An) phát hiện, bắt quả tang. Định khai bản thân nghiện ma túy nên mua về sử dụng, còn súng thì mua để tự vệ.

Trong quá trình xét xử, thi thoảng Lương Văn Định ngoái ra sau, nhìn người phụ nữ đang thút thít khóc và những đứa con. Người họ hàng cho biết, đây là vợ hai của bị cáo. Vợ cả ốm không xuống tham dự tòa được.

Người vợ hai của Định quê ở Tương Dương, ít hơn người vợ cả 7 tuổi. Cả buổi xử, nước mắt chị này không ngừng rơi. Lấy chồng nhưng không có danh phận, giờ chồng lại đi tù, trong khi hai đứa con còn quá nhỏ…

Định có vợ cả và 2 đứa con trai ở quê. Làm ăn khó khăn nên quyết định lên một vùng đất ở huyện Tương Dương khoanh đất nuôi trâu bò và đi làm gỗ. Người đàn ông đã có vợ con nhanh chóng hớp hồn cô sơn nữ bản Noóng Mỏ (xã Xiêng My).

Ngày Định dắt vợ bé về nhà “giới thiệu”, nhà nội không ai đồng ý. Một số người thân còn phản đối ra mặt. Tuy nhiên, trước sự cương quyết của Định, họ không thể làm gì khác. 

Lúc ấy, người phụ nữ này đã nói với vợ cả của Định: “Em biết em yêu anh Định là sai, hoàn toàn sai. Nhưng số kiếp trời định vậy rồi, xin chị chấp nhận em. Em không cần danh phận, chỉ muốn được một nửa thời gian chung sống bên anh Định. Thôi thì chị em mình bao bọc, nương tựa nhau mà sống”.

Những lời nói ruột gan của Phanh khiến bà vợ cả sinh năm 1975 xiêu lòng. Biết không thay đổi được suy nghĩ của chồng, bà đành chấp nhận chung sống cảnh “một ông, hai bà”. Năm 2005, được sự đồng ý của vợ cả, dòng họ làm mâm cơm, công nhận Phanh là vợ hai của Định.

Ngày hôm đó, hai người đàn bà ấy xem nhau như chị em, hứa chia sẻ mọi ngọt bùi, đồng thời tôn trọng quyền riêng của mỗi người. Hai bà vợ cũng đưa ra một số “luật ngầm” mà đối phương phải thực hiện để không ảnh hưởng đến cuộc sống, gia đình của nhau. 

Vì sinh sống ở hai nơi khác nhau, nên sau ngày làm vía, phận ai về nhà ấy. Vợ hai về Tương Dương sinh sống, chờ đợi ngày chồng đến thăm. Riêng người vợ cả ở lại quê nhà làm nương rẫy, chăn nuôi gia súc, chăm sóc hai đứa con. Mỗi người sống một nơi, ít có cơ hội gặp nhau nên họ cũng không có cơ hội va chạm.

Hàng năm đại gia đình thường gặp nhau vào các dịp lễ tết, giỗ chạp. “Em luôn tôn trọng chị ấy, xem như chị cả. Em không dám đòi hỏi điều gì quá đáng vì sợ anh Định khó xử. Hai đứa con nhỏ của em cũng chủ yếu do em chăm sóc, dạy dỗ vì anh ấy thường đi đi, về về giữa hai nơi”, chị nói.

Bi kịch nơi rốn ma túy

Trong khi chờ HĐXX nghị án, bị cáo Định trải lòng, ở quê làm ăn khó khăn nên tôi đưa hai con trai lên Tương Dương làm cùng. Ba bố con làm gỗ, chăn nuôi trâu cũng đủ sống. Điều mừng là hai anh em chúng nó quý mẹ thứ hai lắm. Nhờ vậy, tôi cũng thấy ấm lòng. Người vợ thứ hai của tôi vì muốn gia đình êm ấm nên luôn nhịn nhục, thương yêu hai con của vợ đầu như con đẻ. Tôi hạnh phúc vì đã chọn không nhầm người”. 

Tuy nhiên, quá trình sống trong khu vực là “rốn ma túy” của huyện Tương Dương khiến người con trai đầu sinh năm 1991 của Định bập vào ma túy lúc nào không hay. Khi Định phát hiện ra thì con trai đã nghiện nặng. Vội đưa đi cai nghiện nhưng hết thời hạn thì đứa con ấy lại tái nghiện. Không kéo được con ra khỏi ma túy thì chính Định lại bập vào, thành thử tiền của làm được nướng hết vào ma túy.

Hỏi về việc chồng bán trâu mua ma túy, vợ bị cáo nói không hay biết chuyện đó. Chị này đoán có thể chồng bán trâu của vợ đầu, chứ bầy trâu của gia đình vợ hai vẫn còn nguyên. Cũng theo chia sẻ của người phụ nữ này, từ khi phát hiện ra chồng nghiện ma túy, chị đã nhiều lần khuyên bảo, động viên cai nghiện nhưng bất thành.

“Là vợ ai mà chả muốn chồng mình khỏe mạnh, tu chí làm ăn, không sa vào con đường hút hít, nhưng tôi nào có can ngăn được. Trong 2 năm nghiện ma túy, đã tiêu tốn của gia đình biết bao tiền bạc. Bầy trâu của gia đình cũng hao hụt đi vì anh ấy bán để lấy tiền mua thuốc. Cũng vì nghiện ngập nên anh ấy mới liều đi mua ma túy, chứ trước đó có khi nào làm điều gì vi phạm pháp luật đâu”, người vợ sụt sịt.

Tại cuộc gặp ngắn ngủi tại tòa, vợ bị cáo đã kịp nhắn nhủ chồng cải tạo tốt để sớm trở về đoàn tụ cùng đại gia đình. Nghe những nhắn nhủ của vợ và mấy đứa con, Định đã rơi nước mắt, động viên lại “yên tâm, anh sẽ sớm trở về cùng mấy mẹ con”.

HĐXX tuyên phạt Lương Văn Định 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. 

Định được dẫn giải ra khỏi phòng xét xử. Người vợ xách theo túi đồ lớn đựng quần áo, ít thức ăn để tiếp tế chồng sau thời gian dài không gặp. Hai đứa con nhỏ líu ríu chạy theo mẹ, mắt ai nấy đều đỏ hoe.

Top