Maradona hối tiếc vì nghiện ma túy

19/09/2014 11:36

Cầu thủ huyền thoại người Argentina nói rằng ông cảm thấy mình như một ông lão 80 tuổi mặc dù mới trải qua tuổi 53.

Nghiện ma túy là vết đen trong sự nghiệp của cầu thủ tài danh Maradona

Diego Maradonatin cho rằng với khả năng của mình, con đường sự nghiệp của ông còn có thể thành công hơn nữa, nếu không dính vào ma túy.

"Nếu không nghiện ma túy, tôi đã có thể trở thành một cầu thủ phi thường đến từ hành tinh khác", Maradona chia sẻ trong chương trình TyC Sports hôm 17/9.

"Trước khi sang châu Âu, tôi biết rằng với kỹ thuật của mình, tôi có thể dễ dàng đánh bại mọi hậu vệ. Khi tôi có bóng trong chân, người xem chỉ có thể trầm trồ phấn khích mà thôi".

"Các con cái của tôi biết rõ tình trạng của tôi nhất. Dù mới 53 tuổi, tôi giờ cứ như ông già 80 tuổi, vì cuộc đời tôi không bình thường như mọi người", Maradona nói thêm.

Người vợ đầu của "cậu bé vàng" Claudia Villafane từng tiết lộ Maradona thừa nhận với cô về việc sử dụng ma túy lần đầu tiên vào năm 1983, thời ông còn thi đấu cho Barca.

 “Cậu bé vàng” cũng từng thừa nhận trong tự truyện “Yo Soy el Diego”, điều đáng sợ nhất khi dính vào ma túy là bản thân tự tin có thể chế ngự nó, nhưng càng ngày bạn trở thành nô lệ của chúng.

Thời khắc Maradona chuyển từ Barca đến Napoli khiến Claudia không thể nào quên được. Bởi lần đó, bà phát hiện chồng mình đã bập vào ma túy từ bao giờ.

“Ông ấy ra sân bay để chuẩn bị ký hợp đồng. Tôi nghĩ rằng ông ấy tổ chức ăn mừng. Nhưng rồi ông ấy lại tìm một góc khuất để hít ma túy”.

Mọi chuyện chỉ vỡ lở từ năm 1991, khi ông không vượt qua được một cuộc kiểm tra ma túy và bị cấm thi đấu bóng đá 15 tháng.

Nhưng thời trai trẻ, Maradona chưa cảm nhận rõ tác hại của ma túy. Ông vẫn tỏa sáng, giúp Napoli giành hai scudetto, một Cup UEFA (tiền thân của Europa League hiện tại). Ở cấp độ đội tuyển Quốc gia, ông trở thành huyền thoại sống của khi một tay đưa Argentina đến chức vô địch World Cup 1986, rồi Á quân năm 1990.

Ma túy chỉ bắt đầu tàn phá sức khỏe của Maradona từ sau khi giải nghệ. Danh thủ Argentina gặp hàng loạt vấn đề và thậm chí nhiều lần nguy kịch đến tính mạng. Tháng 1/2000, Maradona bị một cơn đau tim vì dùng cocaine quá liều và phải nhập viện khẩn cấp ở Uruguay. Hai tuần sau, "cậu bé vàng" phải tới Cuba để cai nghiện.

Chia sẻ với TyC Sport, Maradona thừa nhận đó là cái giá ông phải trả cho những năm tháng chơi bời thời trai trẻ.

Top