Kẻ "ăn thịt người" ở Thái Lan sắp ra toà

19/09/2020 10:06

Tòa án Thái Lan sắp đưa Somkid Pumpuang, bị cáo mệnh danh là kẻ "ăn thịt người" ở Thái Lan ra xét xử. Somkid Pumpuang được ví như là bóng ma và đã giết nhiều người trong đó phần đa là vũ nữ, nhân viên mát xa. Hắn tham gia buôn bán ma túy và mua dâm.

Kẻ chuyên giết gái mát xa

Somkid Pumpuang năm nay đã 56 tuổi nhưng có một cơ thể rất cơ bắp. Với nước da nâu, dáng đi nhanh nhẹn cùng khuôn mặt đàn ông trung niên khá đạo mạo nên hắn thường tạo cho những người tiếp xúc niềm tin. Nhìn vào hắn ít ai có thể nghĩ đây là kẻ giết người hàng loạt mà người ta đặt cho tên gọi "kẻ ăn thịt người".

Do cha mẹ cùng mất sớm nên Somkid được người chú là em của cha nhận nuôi dưỡng. Ngay từ khi còn nhỏ, Somkid là một kẻ lỳ lợm, sống bất cần đời. Lớn lên, do lười học, lười làm lại đua đòi ăn chơi nên hắn đã gây ra nhiều vụ xích mích với các học sinh và những người hàng xóm.

Sau khi bị nhà trường đuổi học vì tội trộm cắp, Somkid được người chú xin cho vào làm việc trong một nhà máy gỗ. Song chỉ được ít lâu hắn đã bị sa thải vì ăn cắp tiền. Vì việc này mà hắn bị kết án 4 năm tù giam. Ra tù, hắn lại tham gia buôn bán ma túy và vũ khí ở Esarn.

Vụ giết người đầu tiên do tên này thực hiện xảy ra vào ngày 30/1/2004, khi Warunee Pimpabutr (25 tuổi, một ca sĩ hát rong) được tìm thấy bị chết trong bồn tắm trong phòng khách sạn. Sổ đăng ký khách sạn cho thấy Somkid đã thuê căn phòng nơi xảy ra vụ án mạng và hắn cũng xuất hiện vào thời gian xảy ra vụ việc. Kết quả điều tra cho thấy, tên này đã bóp cổ nạn nhân đến chết và dàn dựng thành một vụ đuối nước.

Vụ giết người thứ 2 do tên này gây ra là vào ngày 4/6/2004. Nạn nhân là cô Pongpan Sabchai (một nhân viên mátxa 34 tuổi) cũng được phát hiện đã bị siết cổ trong phòng khách sạn ở Lampang. Sau khi bóp cổ người phụ nữ này, thủ phạm đã lấy trộm nhẫn, hoa tai vàng, điện thoại di động của cô. Khi bị giết, nạn nhân đã mang thai 2 tháng.

Somkid bị lực lượng chức năng khống chế và đưa ra khỏi toa tàu

Cũng trong năm 2004, người dân Thái Lan lại rùng mình trước một vụ án mới mà nạn nhân là cô Patcharee Amatanirand (39 tuổi), nhân viên mátxa. Thi thể của cô được tìm thấy trong một căn phòng của khách sạn Caesar vào ngày 6/11/2004. Nguyên nhân dẫn đến cái chết được các điều tra viên xác định là do bị siết cổ. Điều tra cho thấy nạn nhân đã đi cùng với một người đàn ông có tên Narong Nilnet nhưng thực chất là tên Somkid lấy tên giả.

Ngày 19/6/2005, một nhân viên mátxa khác là Porntawan Pangkabutr (37 tuổi) được tìm thấy bị chết trong một phòng tắm của khách sạn ở Udon Thani. Lần này, hình ảnh từ camera an ninh của khách sạn cũng như các nhân chứng đã khẳng định Somkid có liên quan đến vụ án mạng.

Sau hàng loạt các vụ việc giết người khiến dư luận vô cùng hoang mang và phẫn nộ, cảnh sát Thái Lan đã vào cuộc truy bắt kẻ giết người hàng loạt nhằm vào những phụ nữ hành nghề mátxa. Trong khi cuộc điều tra chưa thu được kết quả gì thì ngày 21/6/2005, thi thể cô Sompong Pimyhpirom (36 tuổi, hành nghề mại dâm) được phát hiện trong tình trạng khỏa thân trong phòng khách sạn ở Ram Ram.

Nạn nhân được xác định đã bị siết cổ đến chết. Cùng với việc xuất hiện trong những hình ảnh do camera an ninh ghi lại được, cảnh sát cũng đã tìm thấy dấu vân tay của Somkid trên một ly bia gần xác Sompong. Ngày 29/6/2005, kẻ giết người man rợ cuối cùng cũng đã sa lưới pháp luật. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã sát hại các nạn nhân vì cãi cọ về tiền dịch vụ mátxa và mua dâm.

Tại phiên tòa đầu tiên xét xử về tội giết người, Somkid bị kết án tử hình vì tội sát hại nạn nhân Warunee. Tuy nhiên, bản án sau đó được giảm xuống còn tù chung thân. Khi đang ngồi tù, tên này tiếp tục phải ra hầu tòa vì vụ giết nạn nhân thứ hai nhưng cũng được giảm án từ mức án cao nhất xuống còn tù chung thân với lý do đã nhận tội và cũng đã trả lại một phần tài sản lấy của nạn nhân cho gia đình bị hại.

Đến ngày 2/3/2010, Tòa án đã tuyên bản án tử hình Somkid vì tội giết chết cô Pongpan. Tuy nhiên, Tòa án hình sự Thái Lan sau đó đã quyết định giảm mức án xuống còn tù chung thân do Somkid thành khẩn nhận tội. Bản án được tòa phúc thẩm Thái Lan giữ nguyên tại phiên tòa diễn ra vào tháng 8/2012.

Tiếp tục gây án và bị bắt

Phải đến khi vụ giết người diễn ra hồi cuối năm 2019 thì dư luận Thái Lan mới biết rằng vào tháng 5/2019, Somkid đã được trả tự do trước thời hạn nhờ có hành vi cải tạo tốt, thậm chí còn được gọi là "tù nhân tuyệt vời". Vụ việc đã dẫn đến những tranh cãi gay gắt về việc tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân.

Somkid Pumpuang đã bị bắt giữ vào sáng 18/12/2019, sau tin báo của một nam sinh viên tới cảnh sát khi phát hiện Somkid đang ở trên một chuyến tàu từ thị trấn Pakchong, tỉnh Nakhon Ratchasima để đến Bangkok.

Trước đó, cảnh sát Thái Lan đã treo giải thưởng lên tới 50.000 baht (tương đương 1.650 USD) cho những ai cung cấp thông tin giúp cảnh sát bắt được tên Somkid. Vì theo cảnh sát thì tên này mới được tha tù và đã giết một phụ nữ.

Khi ngồi trên tàu, hai sinh viên đã nhận ra kẻ ngồi đối diện rất giống với tên tội phạm giết người hàng loạt mà cảnh sát thông báo đang truy lùng gắt gao nên đã báo cho nhà chức trách.

Nam sinh viên kể lại rằng, người đàn ông đang ngủ gật trong một góc ghế, giấu khuôn mặt dưới một chiếc mũ và đeo khẩu trang y tế màu xanh trên miệng trông có vẻ đáng ngờ. Hắn ta có một vết sẹo đặc biệt nổi bật. Nó chỉ dài qua lông mày bên trái của anh ta, nhô lên trên trán. Nữ sinh viên đã nhìn thấy hắn ta đầu tiên.

Cậu sinh viên bí mật quan sát thấy vết sẹo trên mặt của vị hành khách. Tiếp tục quan sát, anh thấy đôi mắt của người này giống với bức ảnh chân dung của đối tượng bị tình nghi giết người mà cảnh sát đang truy tìm. Thấy có người để ý, nghi phạm đã lấy tay kéo mũ xuống để che mặt. Nhận thấy những điểm khả nghi này nên vị hành khách trên tàu đã quay lại một đoạn video hình ảnh đối tượng tình nghi và rồi họ quyết định đi báo cảnh sát.

Sau khi bị bắt và về đến đến trụ sở cảnh sát, Somkid Pumpuang đã khai nhận hành vi giết người của mình một cách lạnh lùng và tàn nhẫn. Trước khi bị bắt một tuần, hắn đã giết chết bà Rassamee Mulichan (51 tuổi), là nữ nhân viên của một khách sạn tại Đông Bắc Thái Lan ở nhà riêng của bà Rassamee. Theo lời tên tội phạm này kể thì khi đang ở cùng nhau giữa hắn và bà Rassamee xảy ra cãi vã. Do không kìm chế được bực bội, hắn đã giết chết người phụ nữ này.

Anh Jakkrit Shuenphrom (25 tuổi, con trai của nạn nhân Rassamee) cho hay, mẹ anh đã gặp Somkid qua Facebook. Sau khi quen khoảng một tháng thì Rassamee dẫn người tình về nhà ở cùng. Đối tượng giới thiệu với nạn nhân rằng hắn là một luật sư. Theo Jakkrit, khi đưa bạn trai mới về nhà, mẹ anh nói rằng người này hứa sẽ mua cho bà 1 chiếc ô tô. Jakkrit còn cho biết, Rassamee và Somkid thậm chí đã lên kế hoạch kết hôn.

Dư luận ở Thái Lan cho rằng, những đối tượng nguy hiểm như Somkid lẽ ra không nên được thả ra vì hắn mới thụ án được 10 năm mà đã được phóng thích. Trước làn sóng phản ứng của dư luận, một quan chức Bộ Cải huấn Thái Lan đã thừa nhận việc phóng thích tên tội phạm này trước thời hạn là một sai lầm cho dù hắn có cải tạo tốt và được coi là một "tù nhân mẫu mực".

Vị này cũng cho biết cơ quan của ông sẽ đánh giá lại hệ thống xem xét giảm án cho các tù nhân có quá trình cải tạo tốt để tránh có thể xảy ra những sự việc tương tự như trường hợp Somkid.

 

Top