Hành trình sa ngã vì ma túy của nữ DJ đình đám nhất Singapore

21/08/2019 10:52

DJ Tenashar từng có tên trong danh sách 100 DJ hàng đầu thế giới của DJ Magazine và hưởng thụ cuộc sống xa hoa cho đến khi đánh mất tất cả vì vướng vào ma túy.

Từ nữ DJ đình đám ở đảo quốc sư tử, Tenashar tự đánh mất mình vì ma túy.

DJ Tenashar (tên đầy đủ Debbie Valerie Tenashar Long) từng có trong tay tất cả. Bắt đầu làm nhạc từ năm 2009, Tenashar nhanh chóng có chỗ đứng tại Avalon - hộp đêm hiện không còn tồn tại ở Marina Bay Sands.

Ở “thời kỳ hoàng kim” của sự nghiệp, cô luôn là tâm điểm của những đám đông dõi theo các màn trình diễn gợi cảm, tạo nên cơn sốt “người mẫu DJ” và xuất hiện trên bìa tạp chí đàn ông FHM phiên bản Singapore, Malaysia năm 2012.

Một năm sau, Tenashar lên trang bìa tạp chí đình đám Playboy phiên bản Thái Lan và được xếp hạng 87 trong danh sách 100 DJ hàng đầu thế giới của DJ Magazine.

Sau đó, tất cả đều sụp đổ.

Ngồi tù vì dính tới ma túy

Ngày 28/10/2015, cảnh sát thuộc Cơ quan Phòng chống Ma túy Quốc gia Singapore đã tạm giữ và khám người Tenashar khi cô xuống sân bay Changi sau chuyến đi 2 tuần tới Amsterdam, Hà Lan.

Cảnh sát tìm thấy chế phẩm có chứa psilocin - hoạt chất có trong nấm thức thần psychedelic gây ảo giác, loại thuốc được kiểm soát Loại A ở Singapore.

Qua xét nghiệm nước tiểu, nữ DJ cùng bạn trai khi đó là Thorsten Nolte đều dương tính với sản phẩm phụ của cocaine. Các nhà chức trách sau đó đã khám nhà của Tenashar trong căn hộ The Quayside ở Robertson Quay và phát hiện 5 viên thuốc Erimin có chứa nimetazepam - một loại thuốc được xếp Loại C.

DJ Tenashar được tại ngoại vào ngày 15/11/2015 vì có lịch biểu diễn ở nước ngoài. Tuy nhiên, cô không trình báo Cơ quan Phòng chống Ma túy Quốc gia theo yêu cầu và chỉ trở về Singapore vào ngày 24/5/2018, sau khi hộ chiếu hết hạn.

Tenashar phải đối mặt với án tù tối đa 10 năm và mức phạt lên tới 20.000 đôla Singapore (14.400 USD) cho mỗi tội danh liên quan tới ma túy.

Phó Công tố viên Nicholas Wuan đề nghị Thẩm phán Kessler Soh tống giam Tenashar trong 22 tháng, nhấn mạnh rằng bị cáo đã bỏ trốn khi được tại ngoại.

Luật sư bào chữa S.S Dhillon lập luận rằng nữ DJ có nhân thân tốt và muốn trở thành đại sứ chống ma túy sau khi được thả tự do. Tenashar sau đó bị tuyên án tù 18 tháng.

Muốn làm đại sứ chống ma túy nhưng dương tính với "cái chết trắng"

Ngày 9/6 vừa qua, không lâu sau khi Tenashar mãn hạn tù sớm, The Straits Times đăng tải bài phỏng vấn nữ DJ. Trong đó, cô kể lại những trải nghiệm trong nhà tù nữ Changi, nói thời gian ngồi tù là “phước lành”.

Tenashar bày tỏ mong muốn trở thành đại sứ chống ma túy và lên kế hoạch thực hiện chương trình âm nhạc cho các tù nhân.

Tuy nhiên, đến ngày 5/7, nữ DJ được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại khách sạn ở Johor Baharu, Malaysia. Tenashar khai với cảnh sát địa phương rằng cô bị tấn công, cướp và bỏ lại dưới rãnh vào đêm hôm trước.

Cảnh sát Johor cho biết Tenashar bị bắt vì qua xét nghiệm, mẫu nước tiểu của cô dương tính với ma túy.

Chỉ 2 ngày sau, cảnh sát Singapore nhận được tin báo một phụ nữ cố đột nhập vào ngôi nhà trên đường Edgware ở Singapore.

Tenashar khai cô gửi tin nhắn cho một người bạn trên Facebook hàng giờ trước đó, yêu cầu “sự trợ giúp khẩn cấp” và tuyên bố bản thân vừa chuyển đến ở ngôi nhà trên đường Edgware.

Nữ DJ đình đám một thời đăng đàn rằng trong túi cô chỉ có 4 đôla Singapore và một chai nước, thậm chí phải xin giấy vệ sinh từ nhà hàng xóm.

Ngày 12/7, Tenashar nói với nền tảng tin tức Mothership rằng mọi báo cáo về cô trong những vụ gần đây đều không đúng sự thật. Nữ DJ Singapore “không biết phải làm gì để chứng minh vô tội” và cô “không uống bất kỳ loại thuốc bất hợp pháp nào”.

Tenashar cũng cho biết thêm những kẻ tấn công cô ở Johor Baharu đã được báo cáo với Cơ quan Phòng chống Ma túy Quốc gia Singapore vì đe dọa “sẽ giết chết cô vào lần tới”.

Cảnh sát Singapore xác nhận một phụ nữ 33 tuổi bị bắt tại một ngôi nhà trên đường Edgware vì tội đột nhập trái phép và nghi ngờ liên quan đến ma túy. Nữ DJ Tenashar hiện hỗ trợ cảnh sát điều tra.

Bà Low - 55 tuổi, mẹ Tenashar - nói với The Straits Times rằng lần cuối bà nói chuyện với con gái là hơn 2 tuần trước khi xảy ra sự cố vào tháng 7.

“Tôi nghĩ nó có thể thay đổi sau khi ra tù”, bà nói.

Debbie Valerie Tenashar Long có con gái 12 tuổi, hiện được chồng cũ nuôi dưỡng và chăm sóc.

Top