Hà Nội: Nhộn nhịp tụ điểm bán lẻ heroin ở khu vực Bệnh viện 09

22/10/2018 09:49

Không phải nơi thâm sơn cùng cốc hay hẻo lánh hoang vu. “Chợ” bán lẻ heroin ở khu vực Bệnh viện 09 (chuyên điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV/AISD) ngang nhiên hoạt động 24/24 với hàng trăm cuộc giao dịch mua bán mỗi ngày.

Phóng viên báo Nông nghiệp Việt Nam đã thâm nhập vào đây để "điểm mặt" những kẻ gieo rắc cái chết trắng.

Bệnh viện 09 là nơi những con nghiện “cận date” – bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối kéo về điều trị. Mặc dù quy định của bệnh viện là cấm tiệt mọi hoạt động mua bán ma tuý, thế nhưng, khi lên cơn đói thuốc, nhiều bệnh nhân tìm mọi cách để tiếp cận nguồn cung heroin. “Chợ” ma tuý hình thành để giải quyết nhu cầu đó.

Một cảnh mua bán ma tuý diễn ra ở cổng Bệnh viện 09

Người dân xã Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) ví đây là “chợ” ma tuý, bởi tần suất hoạt động của cả người mua và kẻ bán diễn ra thường xuyên và liên tục, với khối lượng giao dịch heroin không hề nhỏ. Cảnh những con nghiện bị sốc thuốc, người rung như điện giật, miệng sùi bọt mép; cảnh trộm cắp, phách lối, tiêm chích ma tuý diễn ra ngay trước mắt khiến cư dân nơi đây ớn lạnh. Sự ám ảnh và hoang mang của họ hiện diện trong từng giấc ngủ chập chờn. Để rồi, khi mở cửa vào mỗi sáng, nỗi bất an lại ập đến như một vòng luẩn quẩn suốt nhiều năm liền.

Ngày 29/7/2018, để có những góc hình chân thực nhất về hoạt động mua bán ma tuý tại đây, chúng tôi nhờ Hải (một người dân bản địa - tên nhân vật đã được thay đổi) bố trí giúp một nơi đặt máy quay ở khu chung cư Đại Thanh gần đối diện cổng Bệnh viện 09. Hải bảo: “Nếu chúng nó biết anh dẫn nhà báo về thì sẽ giết. Nhưng, anh không thể để gia đình mình chết chìm ở cái nơi ghê rợn thế này được”.

Do Bệnh viện 09 là cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone duy nhất của Hà Nội. Bởi vậy, từ sáng sớm, khi tới giờ phát methadone, hàng trăm bệnh nhân điều trị ngoại trú từ khắp nơi đổ về đây lấy thuốc. Trong không gian nhộn nhạo, dân buôn ma tuý cũng tranh thủ kiếm chác bằng cách cung ứng heroin cho những con nghiện. Tuy nhiên, mỗi cuộc giao dịch diễn ra chóng vánh trong vòng vài giây, bởi vậy rất khó để phát hiện các đối tượng bán ma tuý.

Đối tượng mua hàng trắng xăm trổ đầy mình

Nắm được quy luật hoạt động của bọn tội phạm, Hải cho biết: Muốn biết đích xác bọn chúng thì phải chờ khoảng 10 giờ trưa đến rạng sáng ngày hôm sau. Bởi đó không phải là khung giờ bệnh viện cấp thuốc Methadone. Những con nghiện thèm thuốc, không thể chịu đựng được sự dày vò thể xác sẽ kéo đến khu vực trước cổng Bệnh viện 09 để mua. 

Mục sở thị hoạt động giao dịch hàng trắng

Quả thật như vậy. Khoảng 10h30, nhóm đối tượng mua bán “hàng trắng” bắt đầu hoạt động mạnh. Nơi trú chân của những người bán ma tuý là khu vực cửa chính ra vào khoa Hồi sức cấp cứu, thuộc dãy nhà C của Bệnh viện. Tại đây, có ít nhất 4 đối tượng (một người da ngăm đen, mặc quần đỏ, áo hồng; một người mặc quần sóc bò, áo đỏ sậm, đội mũ lưỡi chai; một người mặc quần bò, áo sơ mi dài tay màu ghi xám; một thanh niên săm trổ ở tay trái, đội mũ lưỡi chai) liên tục thay phiên nhau chuyển hàng trắng cho khách ra phía ngoài cổng. Chúng ăn trưa tại bệnh viện và dường như đã quen mặt bảo vệ, có thể tự do đóng, mở cổng bất cứ lúc nào mà không bị ai ngăn cản.

Đối tượng mặc quần đỏ, áo hồng (bán hàng trắng) thường xuyên trú ngụ trong khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện 09

Thời điểm đông khách nhất là từ 12h00 đến 13h30. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, trung bình từ 3-5 phút, nhóm đối tượng này lại thực hiện một cuộc giao dịch hàng trắng. Thời gian giao dịch chỉ khoảng vài giây. Bởi dường như cả người bán và người mua gói hàng trắng đã rất thuộc giá và chuẩn bị tiền-hàng chu đáo.

Có những lúc, 3-4 đối tượng thân hình gầy giơ xương, xăm trổ đầy mình cùng kéo đến mua những gói hàng trắng, biến nơi đây thành những tụ điểm đông người. Những người mua hàng đủ mọi thành phần, từ tài xế taxi; xe ôm Grap; dân chở hàng thuê; đến những thanh niên áo quần bóng bẩy, đi xe SH, mặc đồ sang trọng.

Không chỉ giao dịch ngay trước cổng Bệnh viện 09, theo quan sát của chúng tôi, nhóm đối tượng này dường như còn liên kết với một số đối tượng phía bên ngoài (gồm một người đầu húi cua, mặc áo màu đỏ; một người nguỵ trang làm dân chở hàng thuê) để liên tục dẫn mối và vận chuyển hàng cho khách.

Khoảng 14h30 phút, người đàn ông có làn da ngăm đen, mặc quần đỏ, áo hồng (một trong số 4 người thường xuyên bán hàng trắng) có dấu hiệu xuống sức. Anh ta quỵ gối xuống, co rúm người, tay trái bám vào cửa ra vào khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện, để rơi một tờ tiền. Đúng lúc đó, một người mặc áo phông trắng, quần đen (thường xuyên phụ trách đóng mở cổng số 2 của bệnh viện) cúi xuống nhặt rồi trả lại bệnh nhân quần đỏ. Mỗi lần chạm mặt, họ thường nói chuyện với nhau dăm ba câu.

Trong khoảng thời gian từ 10h30 đến 15h00 ngày 29/7, đã có vài chục cuộc giao dịch những gói hàng trắng được nhóm đối tượng này thực hiện chót lọt. Cuối giờ chiều, 2 người trong số họ moi tiền từ trong túi quần ra đếm; số tiền lên tới hàng triệu đồng.

Chúng tôi đặt ra nghi vấn: Những gói hàng trắng mà nhóm đối tượng này mua-bán có phải là heroin? Nếu đó đúng là ma tuý, thì tại sao chúng lại liều lĩnh thực hiện giao dịch ngay giữa những cung đường đông nghìn nghịt người qua lại?

Để tìm câu trả lời, chúng tôi quyết định bám theo một thanh niên mua hàng trắng từ cổng bệnh viện 09. Sau khi “ăn hàng” xong, gã này lập tức lên xe máy, tạt vào một khu biệt thự bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm phía sau Bệnh viện 09 cách đó vài trăm mét. Khi đáp xuống một nơi kín đáo, thanh niên lấy ra những lọ nước cất, bơm kim kiêm... và chích vào tĩnh mạch tay phải. Điều đó chứng minh, đây đích thị là một con nghiện.

Lượn quanh khu biệt thự, bơm kim tiêm được vứt la liệt dưới đất, thậm chí cắm trên các lỗ gạch tường chưa kịp trát vữa. Cảnh tượng ấy khiến chúng tôi rùng mình. Không ngờ ở thủ đô Hà Nội lại tồn tại những tụ điểm chích ma tuý kinh hoàng như vậy. Một thợ xây dựng ở khu biệt thự vừa chuyển đến đây làm việc cho biết, có lần chị dọn được cả tải kim tiêm.

Một điểm tiêm chích heroin khác cũng được những con nghiện ưa thích, đó là một khu đất bỏ hoang quây tôn xung quanh ở cạnh khu chung cư Xa La, cách Bệnh viện 09 khoảng 400 mét (phía bên đường đối diện). Tại đây cũng có rất nhiều bơm và kim tiêm, có những cái còn dính nguyên máu tươi.

Một đối tượng đang chích heroin tại khu biệt thự bỏ hoang ngay sát Bệnh viện 09

Đêm xuống, cung đường 70 vắng bóng người hơn. Những ngôi nhà ở Tân Triều đã tắt đèn. Thế nhưng, thế giới ngầm của những tên buôn ma tuý vẫn hoạt động tấp nập. Cơn mưa nặng hạt khiến tầm nhìn bị che khuất. Nhóm phóng viên điều tra rời bỏ vị trí quan sát quen thuộc để tiếp cận gần hơn với những kẻ gieo rắc cái chết trắng. Sự nguy hiểm tăng lên, nhưng hàng chục cuộc giao dịch hàng trắng được thực hiện ở khu vực cổng số 2 bệnh viện 09 khiến chúng tôi củng cố thêm bằng chứng cho thấy đây là tụ điểm ma tuý nhức nhối ở Hà Nội.

Top