Dùng ma tuý Flakka rồi tưởng mình là Chúa

17/04/2015 10:50

Flakka, một loại ma túy tổng hợp đặc biệt nguy hiểm, xuất hiện đầu tiên ở phía nam Florida (Mỹ) vào năm 2013 và đang hoành hành tại bang này. Bên cạnh cảm giác sảng khoái, nó cũng gây ra những cơn giận dữ, bạo lực và khả năng chịu đựng đau đớn cùng cực.

Crowder khỏa thân trên phố, có hành vi tình dục với cây, tự gọi mình là Chúa, là Thor

Vào tuần trước, Kenneth Crowder, một người đàn ông sống tại Florida, Mỹ đã có những biểu hiện vô cùng kì quặc và tấn công cảnh sát sau khi sử dụng Flakka.

Theo cảnh sát, ông ta chạy vong quanh khu phố trong tình trạng khoả thân, có hành vi tình dục với một cây xanh, la lên rằng ông chính là hiện thân của Chúa trời trong trạng thái giận dữ và cố gắng giết một sĩ quan cảnh sát.

Viên cảnh sát đã dùng súng điện Taser để khống chế Crowder nhưng y đã dùng tay gạt bỏ 2 cái phi tiêu của súng điện mà không hề hấn gì, cảnh sát đã thử thêm lần nữa nhưng vẫn không có tác dụng nên buộc anh phải...vật nhau với Crowder. Lúc này Crowder lại tưởng mình là vị thần Hy Lạp sấm sét Thor và cố gắng dùng phù hiệu của chính viên cảnh sát làm "búa". Vụ việc kế thúc khi nhiều sĩ quan khác được gọi đến để khống chế Crowder.

Flakka, loại ma tuý được điều chế từ nguyên vật liệu sản xuất muối tắm và mạnh hơn rất nhiều loại ma tuý khác nhưng có giá thành rất rẻ.

Do Flakka vẫn chưa được xem xét là một loại ma tuý bất hợp pháp nên người đàn ông 41 tuổi này chỉ bị bắt và buộc tội chống cự cảnh sát với cố ý gây thương tích.
Top