Đập tan đường dây lạm dụng tình dục 1.000 trẻ em nhờ các bài phóng sự điều tra

20/03/2018 07:28

Có tới hơn 1.000 trẻ em bị lạm dụng tình dục ở Telford trong 40 năm. Phóng sự điều tra của tờ Sunday Mirror đã thu thập được nhiều bằng chứng cho thấy có những bé gái 11 tuổi đã bị đánh đập, hãm hiếp và ép dùng ma túy.

Bài phóng sự của Mirror về tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em.

Ngày 13/3, các nhà lập pháp Anh đang kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập về hoạt động khai thác trẻ em quy mô lớn ở Anh, sau khi tờ Sunday Mirror đăng tải loạt bài về hàng thập kỷ lạm dụng tình dục trẻ em của các băng nhóm người gốc Nam Á tại thành phố Telford ở miền Trung nước này.

Lucy Allan, thành viên của nghị viện đại diện cho Telford, đã gọi vụ việc là "cực kỳ nghiêm trọng, gây sốc" và yêu cầu một cuộc điều tra độc lập. Lucy Allan nói với Sunday Mirror: "Bây giờ phải có cuộc điều tra độc lập về khai thác tình dục trẻ em ở Telford để cộng đồng có thể tin tưởng vào chính quyền".

Cuộc điều tra của Sunday Mirror được tiến hành sau khi phóng viên tờ báo tìm hiểu lại vụ án cô gái 16 tuổi Lucy cùng mẹ Eileen và em gái Sarah của cô bị chết cháy khi tên Azhar Ali Mehmood (26 tuổi) đốt nhà họ. Azhar Ali Mehmood là tài xế taxi và đã cưỡng bức Lucy khi em mới 13 tuổi.

Năm 14 tuổi, Lucy đã sinh một bé gái và kể từ khi bị cưỡng bức, ba mẹ con em luôn bị tên này đe dọa, ép dùng cả ma túy. Mãi đến năm 2013, Azhar Ali Mehmood mới bị bắt và cùng bị kết án với 7 tên tội phạm khác trong một chiến dịch mang tên "Operation Chalice" của cảnh sát Anh.

Tờ Sunday Mirror đã phát hiện có ít nhất vài trăm và hơn 1.000 bé gái, thiếu nữ bị lạm dụng kể từ những năm 1980. Các nạn nhân thậm chí còn kể rằng, chính quyền Telford biết về tình trạng lạm dụng tình dục có tổ chức bắt đầu vào những năm 1990 nhưng không quyết liệt trong việc điều tra.

Nhiều nạn nhân đã buộc phải rút lui khỏi cuộc điều tra của cảnh sát vì cảm thấy không được hỗ trợ về tinh thần, thậm chí nhiều người cho biết, cảnh sát còn không khuyến khích các cô gái theo đuổi cuộc điều tra.

Theo Sunday Mirror, sự miễn cưỡng của các nhà chức trách đối với việc điều tra tích cực nhằm các băng nhóm tội phạm được cho là do lo sợ bị cáo buộc về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hay thiên hướng tôn giáo bởi nơi đây có nhiều người châu Á, châu Phi theo các tôn giáo khác nhau sinh sống.

Và chỉ khi chiến dịch "Operation Chalice" thì bí mật này mới dần được tiết lộ. Năm 2015, Sunday Mirror chính thức tổ chức một cuộc điều tra riêng rẽ về cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em ở Telford. Phóng viên của hãng này đã gặp gỡ và phỏng vấn nhiều người trong số 100 nạn nhân bị lạm dụng tình dục từ năm 2007 đến năm 2009 (theo tài liệu của "Operation Chalice").

Một nạn nhân là bạn thân của Lucy cũng từng bị ép dùng ma túy và hãm hiếp cho biết, vụ đốt cháy nhà Lucy là một cảnh báo cho những người khác. Cô này sau đó cũng đã tự sát nhưng không thành. "Tôi sợ gia đình tôi sẽ chết giống như gia đình của Lucy. Tôi đã nghĩ họ sẽ chỉ an toàn nếu tôi tự sát".

Năm 2002, một nữ sinh khác  tên là Becky Watson (13 tuổi) bị giết trong một vụ tai nạn xe hơi không giải thích được tại thị trấn Shropshire. Trong những cuốn nhật ký của mình, Becky Watson đã kể lại việc cô bị buộc phải "ngủ chung" và rằng cô đã đi trình báo cảnh sát nhưng lại bị đối xử  như "tội phạm".

Bạn của Becky Watson là Vicky Round cũng đã bị lạm dụng bởi cùng một băng đảng buôn bán ma túy. Những kẻ này đã buộc Vicky Round buôn bán ma túy từ năm 12 tuổi và sử dụng heroin vào năm 14 tuổi. Năm 20 tuổi, Vicky Round chết vì sốc ma túy.

Emma, chị gái của Vicky tâm sự: "Vicky vẫn sẽ ở đây nếu con bé không bị lạm dụng quá mức. Những kẻ làm cho cuộc sống của nó trở thành địa ngục vẫn đi lại trên đường phố". Một cô gái khác hiện đang là nhân chứng chính của cuộc điều tra tâm sự: "Đêm về, tôi bị buộc phải quan hệ tình dục với nhiều người đàn ông trong những bữa tiệc kinh tởm tại những ngôi nhà bẩn thỉu".

Cũng theo cô gái này thì "thời điểm tồi tệ nhất" đã xảy ra sau ngày sinh nhật 16 tuổi của cô khi 5 người đàn ông bị cưỡng hiếp và vài ngày sau, trưởng nhóm đã đến nhà cô và nói rằng hắn sẽ đốt nó nếu cô nói với bất cứ ai…

Phóng sự điều tra của Sunday Mirror còn chỉ ra rằng, Mubarek Ali, 34 tuổi và em trai Ahdel Ali, 27 tuổi, đều bị bắt giam vì lạm dụng tình dục, buôn bán người và mại dâm thanh thiếu niên. Những kẻ này đã dụ dỗ, đánh đập và cưỡng hiếp các bé gái ở Telford. 

Các nhân viên xã hội biết về sự lạm dụng vào những năm 1990 nhưng cảnh sát đã mất một thập kỷ để khởi động một cuộc điều tra, các nhân viên của hội đồng đã xem các nạn nhân như là "gái mại dâm" còn chính quyền không lưu giữ chi tiết những kẻ lạm dụng từ các cộng đồng châu Á.

Telford là thị trấn lớn nhất thuộc vùng Shropshrine và cũng là một trong những địa phương có kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ nhất ở Anh nhờ du lịch phát triển với dân số 170.000 người. Nơi này từ lâu vẫn được xem là một trong những điểm tối tại Anh về xử lý tình trạng ấu dâm và bạo lực trẻ em, khi không ít vụ việc đã được báo cáo trong nhiều năm qua và theo như dư luận không có phản ứng xử lý hiệu quả từ chính quyền.

Số lượng 1.000 nạn nhân như điều tra mới công bố của tờ Sunday Mirror được cho là hoàn toàn có khả năng, trong số này bao gồm cả rất nhiều trường hợp có thể sẽ không bao giờ dám tiết lộ câu chuyện của mình. Đây có thể là vụ án buôn bán trẻ em lớn và kéo dài nhất từ trước tới nay ở Anh. Hiện Sunday Mirror đang củng cố hồ sơ điều tra của mình để gửi tới Bộ Nội vụ Anh.

(Theo CAND)
Top