Cuộc truy lùng các ông trùm ma túy

13/02/2020 09:18

Để đánh sập đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh trong Chuyên án 037A, suốt hành trình cả nghìn cây số trong hơn 100 ngày đêm, các trinh sát của Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2), Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Đoàn 3), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP đã dày công theo dõi, không để xảy ra sơ suất nhỏ nhất, tránh đánh động các đối tượng. Thắng lợi của chuyên án đã thể hiện tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với các ông trùm ma túy trong cuộc chiến đầy cam go, ác liệt này.

Từ trái qua phải: Phạm Đăng Huy, Lê Kim Huân, Phan Văn Bá cùng tang vật 14 bánh heroin

Tháng 9/2019, các trinh sát Đoàn 3 nắm được thông tin có đường dây vận chuyển ma túy từ Hà Tĩnh, Quảng Bình lấy Đà Nẵng làm địa bàn trung chuyển rồi từ đó đưa vào miền Nam tiêu thụ. Mỗi chuyến, các đối tượng “ăn hàng” từ vài cân ma túy tổng hợp đến cả chục bánh heroin. Đơn vị đã xác lập chuyên án mang bí số 037A, phối hợp với C04 Bộ Công an, Đoàn 2, BĐBP Đà Nẵng để làm rõ đường dây này.

Sau nhiều ngày điều tra, xác minh, các đối tượng chính trong đường dây tội phạm lần lượt được sáng tỏ, gồm: Phạm Đăng Huy (sinh năm 1981, trú tại Phan Thiết, Bình Thuận), Phan Văn Bá (sinh năm 1976, trú tại khu Phước Tường, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và một số đối tượng khác. Bản thân các đối tượng đều nghiện nặng, rất liều lĩnh, vận chuyển số lượng ma túy lớn nên luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Các đối tượng thuê xe để di chuyển và thường có xe đi trước cảnh giới. Để có được những thông tin ấy, Ban chuyên án đã cử các trinh sát cải trang, theo sát đối tượng, nắm rõ những khách sạn, quán ăn thường lui tới. Tất cả những hoạt động, hình ảnh của các đối tượng được các trinh sát ghi hình lại gửi về Ban chuyên án phân tích, đánh giá và đưa ra các tình huống giả định để lên phương án đánh bắt.

Ngày 30/1/2020, các trinh sát nhận được thông tin Huy và Bá ra Hà Tĩnh “ăn hàng”. Nhận thấy thời cơ đã tới, Ban chuyên án quyết định tập trung lực lượng để phá án. Với quyết tâm cao nhất, Đoàn 2 đã huy động tối đa lực lượng để phá án. Theo đó, Thượng tá, Đoàn trưởng Bùi Đức Trung; 2 đồng chí Phó Đoàn trưởng là Thượng tá Nguyễn Thanh Bình và Trung tá Nguyễn Thành Nhơn; thậm chí cả Thượng tá, Chính trị viên Nguyễn Văn Mận cũng ra hiện trường, trực tiếp đi trên xe để theo sát đối tượng. Đại tá Hà Trọng Hoàn, Chính trị viên Đoàn 3 mặc dù đang nghỉ tranh thủ cũng đi xe từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng để phối hợp chỉ đạo phá án. Trong các ngày từ 30/1 đến 1/2, các trinh sát được tung ra dọc theo quốc lộ 1 từ Quảng Bình đến hầm Hải Vân. Các tổ theo sát, nhiều khi chỉ cách đối tượng chưa tới 100m. Xe của trinh sát C04 thay nhau bám đuôi xe KIA màu trắng, biển kiểm soát 43A-12497 do Lê Kim Huân (trú tại Hòa Vang, Đà Nẵng) điều khiển và xe Chevolet màu đen, biển kiểm soát 34A-260.92 do Phạm Đăng Huy điều khiển đi trước cảnh giới.

Thượng tá Bùi Đức Trung, Đoàn trưởng Đoàn 2 chia sẻ: Ban chuyên án quyết định đánh bắt tại thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế bởi các lý do: Đối tượng có những lúc đi với tốc độ hơn 100km/giờ, phải tranh thủ trạm thu phí để giảm tốc độ. Thời gian chúng qua thị trấn Lăng Cô dự  kiến vào lúc 13 giờ-14 giờ, lượng người đi lại trên đường ít hơn, khi truy bắt sẽ hạn chế ảnh hưởng đến người dân. Và điều quan trọng là thời cơ đã chín muồi, cán bộ, chiến sĩ đã sẵn sàng”.

13 giờ, ngày 2/2, tại Trạm thu phí đường bộ Bắc Hải Vân, chiếc xe biển kiểm soát 34A-260.92 từ từ tiến vào. Phạm Đăng Huy sốt ruột vô cùng khi không thể đi nhanh vì phía trước có rất nhiều xe. Cảnh sát giao thông đang phân luồng cho các xe qua trạm. Tới lượt mình, Huy chuẩn bị mở cửa kính để mua vé thì phát hiện có 2 người đàn ông tiến lại gần. Huy liền chốt các cửa, nhấn ga bỏ chạy. Tuy nhiên, phía trước là chiếc xe tang lễ, phía sau là chiếc xe tải, chiếc Chevolet của Huy không thể nhúc nhích. Huy chốt cửa cố thủ trong xe. Sau khi Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Đoàn trưởng Đoàn 2 yêu cầu mở xe không được, anh chỉ đạo Đội trưởng Đội phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Lăng Cô dùng búa đập cửa kính rồi kéo Phạm Đăng Huy ra ngoài. Chỉ chưa đầy 5 phút, Huy và chiếc xe đã ở trong nhà làm việc của trạm thu phí. Mọi việc ở trạm BOT lại diễn ra bình thường, Cảnh sát giao thông tiếp tục phân luồng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau này, các trinh sát mới biết, trong suốt quá trình đi trên đường, 2 đối tượng Phạm Đăng Huy và Phan Văn Bá đều để điện thoại thông suốt. Bởi vậy, khi  Huy bị bắt, Bá và Huân biết đã bị lộ. Huân xi nhan trái như chuyển làn thì bất ngờ rẽ phải chạy vào đường lên đèo Hải Vân. Xe chở các trinh sát của các đơn vị phối hợp đánh án liền truy đuổi, chốt chặn các ngả đường. Nhận thấy mối nguy hiểm, Huân nhấn ga phóng bạt mạng, bất chấp tính mạng của mình cũng như của người đi đường. Chiếc xe điên chạy vòng theo các trục đường của thị trấn Lăng Cô, cho tới khi đâm vào xe của các trinh sát Đoàn 2 rồi tiếp tục đâm phải một chiếc xe Innova đậu bên đường mới dừng lại. Cú tông mạnh khiến chiếc xe biển kiểm soát 43A-12497 gần như nát đầu, cửa kính cũng vỡ vụn. Thượng tá Nguyễn Văn Mận, Chính trị viên Đoàn 2 nổ súng bắn chỉ thiên để uy hiếp các đối tượng; Thượng úy Trần Văn Hiển, trinh sát viên Đội 3, Đoàn 2 lao đến khống chế Lê Kim Huân. Thiếu tá Nguyễn Văn Nguyên, Đội trưởng Đội 1, Đoàn 2 cùng đồng đội cũng nhanh chóng bắt giữ Phan Văn Bá. Sau này, Lê Kim Huân bảo: Sở dĩ chạy bất chấp tính mạng vì Phan Văn Bá kẹp cổ mình hét lên “phải chạy, không được dừng lại, dừng lại là chết”.

14 giờ 20 phút cùng ngày, tại ngã 3 đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô), các kỹ thuật viên tổ chức kiểm đếm tang vật trước sự chứng kiến của lực lượng đánh án và các đối tượng Phan Văn Bá, Lê Kim Huân. Phan Văn Bá thừa nhận túi du lịch được bọc túi ni lông là của mình. Bá và Huân ngồi im lặng chứng kiến các kỹ thuật viên lấy ra điện thoại, sạc pin, thuốc cảm, vỏ chai được chế thành đồ hút ma túy tổng hợp dạng đá. Chiếc áo bò được đưa ra khỏi túi sau cùng. Khi các kỹ thuật viên lấy 14 bánh heroin hình vuông, gói giấy bạc được giấu trong áo bò, Phan Văn Bá đột nhiên giãy giụa kêu to: “Chết tôi rồi, một bánh cũng tử hình chứ nhiều thế này thì chết rồi”.

Sau này, khi ngồi chờ lấy lời khai, Phan Văn Bá nói: “Vì nghiện nên em cần tiền để mua ma túy. Mỗi ngày em phải dùng hết 4,5 triệu đồng tiền thuốc nên biết là vi phạm pháp luật, em vẫn phải tham gia. Vợ em đang mang bầu, sắp sinh. Em biết buôn ma túy sẽ phải trả giá, nhưng không nghĩ lại “đắt” đến thế này”. Phạm Đăng Huy chỉ nói: “Thế là hết”, chỉ có Lê Kim Huân vẫn giữ im lặng, gương mặt đau đớn bởi va đập lúc đâm vào xe Innova bên đường. Có lẽ, không phải chờ đến lúc tuyên án, cả 3 cũng đã hiểu được cái giá của việc mình đã làm.

Top