“Cỏ Mỹ” hủy hoại giới trẻ-Bài 1: Chặt đứt nhiều đường dây mua bán “cỏ Mỹ”

19/05/2018 00:08

“Cỏ Mỹ” là một loại cần sa tổng hợp, gây ra loạn thần, ảo giác, kích động, hoang tưởng đe dọa đến sức khỏe đối với người sử dụng. Nghiện “cỏ Mỹ” khiến người sử dụng mất kiểm soát hành vi dẫn đến trộm cắp, cướp giật manh động cũng như gây nhiều họa cho cộng đồng. Thời gian qua, cơ quan Công an tỉnh TT-Huế đã xóa nhiều tụ điểm mua bán “cỏ Mỹ” nhưng loại ma túy chết người này vẫn đang tiềm ẩn trên địa bàn này.

Đỗ Thị Xuân (phải) vừa bán bắp rang bơ kiêm bán “cỏ Mỹ”.

Báo động trong giới học sinh, sinh viên

Các đối tượng trong đường dây “Mua bán trái phép chất ma túy” dạng “cỏ Mỹ” - chuyên cung cấp cho SV và lứa tuổi thiếu niên đã bị Công an Thị xã Hương Thủy bắt giữ gồm Nguyễn Minh Nhật (1995) và Cao Thanh Dũng (1996, đều trú P. Phú Bài, Thị xã Hương Thủy). Đại tá Võ Thành Kỳ - Trưởng Công an Thị xã Hương Thủy cho biết, giữa năm 2016, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an Thị xã Hương Thủy phát hiện trên địa bàn có nhiều thanh thiếu niên sử dụng “cỏ Mỹ”. Các đối tượng mua “cỏ Mỹ” đưa đến các quán nhậu, karaoke, quán cà-phê để hút một cách công khai. Trước tình hình đó, đơn vị đã xác lập chuyên án để đấu tranh, truy bắt. Tại cơ quan Công an, Nhật và Dũng khai, qua tìm hiểu biết được nhiều thanh thiếu niên và sinh viên (SV) ở TT-Huế rất thích sử dụng “cỏ Mỹ” nên chúng bàn bạc nhiều lần vào Đà Nẵng mua hàng rồi đưa về Huế bán cho các đối tượng sử dụng. Những lần tiếp theo, Nhật và Dũng chỉ cần gửi tiền vào thì sẽ có người gửi hàng ra theo xe khách tuyến Đà Nẵng - Huế. Nếu 1 gói “cỏ Mỹ” mua với giá 200 ngàn đồng, khi về chia nhỏ ra các đối tượng bán được 400 - 600 ngàn đồng/gói. Được biết, thời điểm bị bắt, Nhật là SV Trường Cao đẳng nghề TT-Huế, còn Dũng là SV Trường Cao đẳng Y tế Huế.

Một tụ điểm chuyên cung cấp “cỏ Mỹ” ở TP Huế cho đối tượng tuổi thiếu niên khác cũng đã bị Công an TP Huế triệt phá vào ngày 12/1/2018. Thời điểm này, Phạm Tuấn (1968, trú P. An Đông, TP Huế) khi vừa đến Bưu điện tỉnh TT-Huế để nhận kiện bưu phẩm thì bị lực lượng phòng chống ma túy bắt giữ. Qua kiểm tra, Công an phát hiện bên trong có chứa 1kg “cỏ Mỹ”. Tuấn khai nhận đã mua số “cỏ Mỹ” trên từ một người ở Đồng Nai với giá là 4,5 triệu đồng, sau đó mang về chia nhỏ bán để kiếm lời. Theo khai nhận của Tuấn, đối tượng mua “cỏ Mỹ” chủ yếu là thiếu niên. Mới đây nhất, giữa tháng 3-2018, Công an phường An Cựu, TP Huế bất ngờ đột kích quán bắp rang bơ của Đỗ Thị Xuân (1954, trú số 49-Duy Tân, TP Huế) và phát hiện hàng chục gói “cỏ Mỹ” được giấu kín trong các thùng hàng. Đấu tranh khai thác, bước đầu Xuân khai nhận mua “cỏ Mỹ” từ 2 thanh niên rồi phân nhỏ ra từng gói bán kiếm lời. Tại đây, CA thu giữ hàng chục đồng hồ đeo tay, ĐTDĐ do các đối tượng đến mua “cỏ Mỹ” nhưng không có tiền nên cầm cố. Người giúp việc của bà Xuân cho biết, mỗi ngày trung bình bà Xuân bán 10-20 gói. Điều đáng báo động là “khách hàng” của bà Xuân phần lớn là giới trẻ, học sinh cấp 3 và SV.

Phụ huynh lo lắng

Th. (học lớp 11 Trường THPT T.A, TT-Huế) - sau khi sử dụng “cỏ Mỹ” miêu tả: “Hút xong, thấy rất phê và ảo. Cảm giác như được “tẩy não” hoàn toàn. Nhưng sáng mai thức dậy, em thấy đau đầu, mệt mỏi, không muốn bước xuống giường để đến lớp chút nào. Thời gian gần đây em học bài hay bị quên”. Lý do Th. dùng “cỏ Mỹ” cũng rất dễ hiểu với một cậu trai đang ở tuổi thích thể hiện mình: “Đi chơi cùng bạn bè, ai cũng hút, chả lẽ mình không?”. Th. kể, khi hút vào thì cảm giác muốn làm điều gì đó nhưng không biết được chính xác đó là điều gì, nên người rất bứt rứt. Có lúc nghe tiếng ai đó kêu hay thách đố đánh nhau, có khi lại cảm giác như bị đánh nên tìm cách trốn vào nơi an toàn, nhưng lại không thể nào nhúc nhích được, ngồi đờ người ra đó, rồi có khi hút xong, nhìn vào người đối diện, cảm giác muốn gây sự đánh nhau...

Chị N.T.D (trú TT Thuận An, H. Phú Vang, TT-Huế) có con trai tên H. đang học lớp 11, kể: “Trước Tết, tôi thấy con mình có biểu hiện mệt mỏi nên tìm đến gặp bạn thân của con để hỏi chuyện. Lúc này tôi nghe nói con mình có sử dụng “cỏ Mỹ”. Vốn làm nghề buôn bán, khi nghe từ “cỏ Mỹ”, chị D. hoàn toàn thấy ngỡ ngàng, xa lạ và cứ tưởng đó là một loại thuốc lá. Nhưng khi hỏi thăm nhiều người, chị D. mới phát hoảng khi biết rằng “cỏ Mỹ” chính là ma túy. Từ ngày biết con trai chơi “cỏ Mỹ”, tôi không cho con nhiều tiền như trước đây nữa. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp trước mắt, còn về lâu dài cũng chưa biết tính thế nào nữa”.

Tương tự, bà N.Th.Q (51 tuổi, trú H. Phú Lộc, TT-Huế) khi nghe tin con trai học lớp 12 sử dụng “cỏ Mỹ” thì bà không hề hay biết tác hại của loại này như thế nào. “Một lần tui lên TP Huế gặp người bà con, khi nghe họ nói về “cỏ Mỹ” mới biết đó là ma túy và rất độc. Tui không thể bỏ việc đồng áng để ngày nào cũng theo con đến trường nhằm kiểm soát được” - bà Q. thổ lộ. Một cán bộ trinh sát Phòng chống ma túy Công an tỉnh TT-Huế cho biết, “cỏ Mỹ” gây tò mò cho nhiều học sinh nên không ít em muốn “thử một lần” cho biết nhưng các em không biết hậu quả của loại ma túy này như thế nào. Nhiều học sinh có tâm lý thích hùa theo bạn bè có thể dẫn đến sự thiệt thân mà các bạn trẻ không đề phòng. Nhiều phụ huynh có con em đang độ tuổi học sinh, SV đang sử dụng “cỏ Mỹ” nhưng họ bận bán buôn, đi làm nên không hề hay biết. “Vì vậy, để đẩy lùi loại ma túy này cần sự chung tay của nhiều ban, ngành, nhất là sự tuyên truyền từ ngành giáo dục, gia đình, đoàn thể, lực lượng chức năng phòng chống về ma túy...” - cán bộ trinh sát này thông tin. Thượng tá Võ Văn Sáu - Phó trưởng Công an TP Huế khẳng định, “cỏ Mỹ” tẩm các chất ma túy, thay đổi nhiều loại thành phần, trong đó có thành phần gây nghiện đang gây bức xúc trong nhân dân.

* Còn nữa

(Theo Báo Công an Đà Nẵng)

 

Top