Chấn động dư luận: Ảo giác cỏ Mỹ, nghịch tử 19 tuổi sát hại mẹ và em ruột

20/01/2019 12:26

Sau khi dùng rựa sát hại mẹ và em trai ruột, đối tượng gây án lục tủ lấy nhiều vàng trang sức, xe máy, điện thoại của mẹ rồi bỏ trốn. Sau một ngày đêm gây án, đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn cách hiện trường khoảng 50km.

Đối tượng Bảo tại cơ quan điều tra

Dùng rựa sát hại mẹ và em trai

Tối ngày 6/1, lực lượng chức năng đã bắt được hung thủ sát hại bà Võ Thị Kim Hà (SN 1972, ngụ thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) và con út của bà là em Nguyễn Võ Trí Toàn (SN 2013) vào hôm ngày 5/1. 

Điều đáng nói, hung thủ lại chính là con trai giữa của bà Hà, tên Nguyễn Võ Ngọc Bảo (SN 2000). Hiện, Công an tỉnh Khánh Hòa đang tạm giữ đối tượng Bảo để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Trước đó, chiều ngày 5/1, một số người dân ở thôn Tân Thành nhìn thấy Bảo vừa chạy ra khỏi nhà vừa nói lảm nhảm với nhiều hiện đã sử dụng ma túy. Đến chiều tối cùng ngày, ông Nguyễn Minh Mẫn (SN 1972, chồng bà Hà) đi biển về nhà thì phát hiện vợ và con trai út đã chết trên nền nhà, trên người có nhiều nhát chém sâu, nhiều vệt máu loang xung quanh, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Ông Mẫn tìm kiếm Bảo nhưng không thấy đâu.

Sự việc ngay sau đó được báo lên cơ quan công an. Ngay trong đêm, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp cùng Công an huyện Cam Lâm phong tỏa hiện trường để điều tra. Các mũi trinh sát nhanh chóng tỏa đi các đầu mối và phát hiện Bảo đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Thuận.

Lực lượng công an sau đó phát thông báo cho Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp truy tìm kẻ giết người có dáng gầy, tóc nhuộm vàng, mặc áo khoác xanh đen, quần thể thao và đeo balô.

Sau khi nhận được thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa về việc đối tượng Bảo đang lẩn trốn ở tỉnh Ninh Thuận, lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành rà soát.

Đến tối ngày 6/1, lực lượng công an phát hiện đối tượng có nhiều đặc điểm giống nghi phạm Bảo cùng biểu hiện ngáo đá đang trốn tại một con suối ở xã Lợi Hải (huyện Thuận Bắc, cách hiện trường gây án khoảng 50km) nên đã khống chế, đưa về trụ sở làm việc. Và, đối tượng này không ai khác chính là kẻ đã sát hại mẹ và em ruột của mình.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Bảo khai nhận, sáng ngày 5/1, khi người thân trong gia đình đi vắng, Bảo mở nhạc rất to, liên tục sử dụng cỏ Mỹ. Trong cơn ảo giác, thấy em trai đang chơi một mình, Bảo cầm rựa chém chết em rồi kéo thi thể giấu vào trong phòng.

Một lát sau, khi bà Hà đi chợ về, Bảo tiếp tục cầm rựa tấn công tiếp tiếp vào mẹ, khiến bà Hà tử vong tại cỗ. Sau khi sát hại em trai và mẹ, Bảo lục tủ lấy nhiều vàng trang sức, xe máy, điện thoại của mẹ rồi chạy ra khỏi nhà. Sau đó, đối tượng này đem điện thoại của mẹ bán hơn 2 triệu đồng cho một cửa hàng ở TP.Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) rồi chạy xe vào lẩn trốn tại tỉnh Ninh Thuận.

Dẫn em đi ăn sáng rồi về sát hại

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vợ chồng bà Hà có 3 người con trai. Người con lớn đã lập gia đình, Bảo là con thứ 2, em Toàn là con út. Ông Mẫn đi biển, còn bà Hà bán hàng ngoài chợ. Kinh tế gia đình bình thương, không phải khó khăn ở địa phương.

Sự việc Bảo ra tay sát hại mẹ và em trai khiến người thân và hàng xóm bàng hoàng. Ông B. (người thân của bà Hà) kể lại: “Tôi không ngờ thằng Bảo lại ra tay sát hại mẹ và em ruột dã man như vậy. Sáng hôm đó, nó còn đi ăn sáng với tôi. Tôi thấy nó vẫn bình thường, không có biểu hiện gì, ấy vậy mà đến chiều tối thì nghe tin nó sát hại người thân của mình. Đau lòng quá!”.

Theo ông Phạm Hồng Sơn - Trưởng thôn Tân Thành, đối tượng Bảo đang học lớp 12 thì nghỉ học. Thường ngày, đối tượng này không có biểu hiện gì khác thường, có tính tình vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình vẫn tốt. Tuy nhiên, dạo gần đây Bảo bỗng nhuộm đầu tóc màu vàng lạ lẫm. 

“Chúng tôi rất bất ngờ trước vụ việc thương tâm. Bởi sáng cùng ngày, Bảo còn đưa em trai đi ăn sáng, mọi thứ vẫn rất bình thường. Trưa hôm đó, nhà bà Hà đóng kín cửa nên hàng xóm không ai nghe thấy tiếng động gì. Hiện tại, Bảo vẫn đang bị tạm giữ tại cơ quan điều tra”, ông Sơn cho biết.

Thời gian gần đây xảy ra hàng loạt các vụ án mạng giữa những người thân trong gia đình. Không ít trong số những vụ án này là do hung thủ đã bị dính vào tệ nạn xã hội như nghiện ma túy, cờ bạc, rượu chè… Khi bị người thân lên án, phản đối, thậm chí ngăn cấm, họ mù quáng không phân biệt được đúng sai, từ đó có những hành động phản kháng lại bằng bạo lực thiếu kiểm soát.

Đành rằng, sau những vụ án mạng gia đình, các đối tượng gây án phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật, song nỗi đau với những người còn lại sẽ còn đeo đẳng mãi. Trước thực tế này, phòng ngừa xã hội cần xem là giải pháp được ưu tiên hàng đầu.

Để hạn chế tình trạng này, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm cá nhân có hành vi vi phạm để làm gương, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân, đặc biệt là pháp luật hình sự.

Bên cạnh đó, mỗi gia đình phải chú trọng giáo dục về đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho con em mình, tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên, kịp thời phát hiện và hóa giải các xung đột, không để dồn nén kéo dài.

Ngoài ra, ở các khu vực dân cư, khi phát hiện mâu thuẫn trong các gia đình, các ban ngành đoàn thể cấp cơ sở cần tổ chức ngay việc  hòa giải, tránh tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”.

Top