Cảm phục cảnh sát trẻ liên tiếp phơi nhiễm HIV do vây bắt tội phạm

13/08/2018 18:09

Trong 4 tháng cao điểm chống tội phạm, thiếu uý Võ Tấn Lộc bị thương hai lần khi khống chế nghi can và bị phơi nhiễm.

Gương mặt chữ điền nam tính, thiếu uý Võ Tấn Lộc (cảnh sát khu vực ở phường 13, quận 6, TPHCM) khá cao to nên trông chững chạc hơn so với tuổi 23. Có cha là công an, từ nhỏ Lộc đã rất ngưỡng mộ và quyết nối nghiệp ông dù hiểu rõ đây là công việc rất nguy hiểm.

Thiếu uý Võ Tấn Lộc lúc được vinh danh

Trong buổi vinh danh Gương sáng phố phường tổ chức ngày 12/8, thiếu uý Lộc được nhắc đến qua sự tin yêu của người dân phường 13 quận 6, tính xông xáo, quyết liệt ngăn chặn các vụ phạm pháp ở địa phương.

Tháng 7/2017, nhận tin có tên giang hồ máu mặt đang xách dao đi đánh nhau, anh Lộc cùng lực lượng dân phòng xuống ngay hiện trường. Thuyết phục gã này nhiều lần bất thành, thiếu uý cảnh sát xông vào bắt giữ dù biết người này nhiễm HIV và trên tay lăm lăm hung khí.

Gã giang hồ điên cuồng chống trả. Trong lúc khống chế hắn tước hung khí, anh Lộc bị thương, phải đi điều trị phơi nhiễm.

 

Đến gần Tết nguyên đán năm đó tình hình tội phạm gia tăng, Lộc cùng nhiều đồng đội liên tục tuần tra, nhắc nhở người dân cảnh giác. Một hôm nhận được tin có nghi can trộm lảng vảng ở đường Bà Hom, Lộc và các anh em dân phòng tìm đến theo dõi.

 

Đang loay hoay định lấy tài sản của người dân, tên trộm phát hiện nhóm anh Lộc liền bỏ chạy. Thiếu uý cảnh sát lập tức đuổi theo, quật ngã hắn xuống đường rồi cùng người dân khống chế. Lộc lại bị thương, vết thương tiếp xúc với máu của gã trộm nhiễm HIV.

 

Anh Lộc cho biết, hiện sức khỏe của anh rất tốt và anh không có ý định chuyển công tác. Anh mong muốn được cống hiến để góp phần mang lại bình yên cho nhân dân, nên dù ở địa bàn nào thì anh cũng sẽ làm việc hết sức mình.

 

“Khi tổ chức phân công nhiệm vụ ở đâu thì em sẽ cố gắng hết sức làm tốt chức trách của mình, để địa bàn nơi mình quản lý được an toàn hơn”, Lộc chia sẻ.

 

Bên cạnh tấm gương sáng của thiếu uý Võ Tấn Lộc, còn có hiệp sĩ Trần Văn Hoàng (SN 1971, Trưởng nhóm phòng chống tội phạm quận Tân Bình). Tại buổi giao lưu, hiệp sĩ Hoàng đã chia sẻ về những kinh nghiệm cũng như nguyên tắc khi làm "hiệp sĩ". Ông nhấn mạnh làm "hiệp sĩ" là phải có đức, vì cho dù có tài mà không có đức thì cũng không làm cái nghề này được.

 

Chia sẻ về sự cố xảy ra mới đây với đồng nghiệp khi truy bắt băng trộm xe SH, hiệp sĩ Hoàng nghẹn giọng: "Đó là nỗi đau quá lớn với chúng tôi, bản thân tôi lúc đó cũng không biết mình có còn sống hay không. Nhưng khi biết kẻ gian đã bị cảnh sát hình sự bắt được thời gian ngắn sau đó tôi rất xúc động".

 

Theo ông Hoàng, sự việc xảy ra cũng là bài học xương máu cho tất cả các tổ nhóm tham gia công việc phòng, chống tội phạm.

Với hơn 20 năm rong ruổi khắp các nẻo đường Sài Gòn để bắt cướp, ông Hoàng cùng đồng đội đã bắt hàng trăm tên tội phạm, góp phần cùng lực lượng Công an TPHCM giữ gìn an ninh trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân. 

Top