Anh: Bức tranh u ám về tình trạng lạm dụng trẻ em

16/09/2014 09:26

Dẫn nguồn tin từ Daily Mail, một báo cáo gần đây của Liên Hợp quốc đã vẽ nên một bức tranh ảm đạm về nạn lạm dụng trẻ em tại London (Anh). Thủ đô nước Anh đang trở thành "trung tâm" lạm dụng trẻ em của thế giới, hoạt động buôn bán, mại dâm, giết hại trẻ em diễn ra ngày một trắng trợn.

Một cô bé được đưa đến Anh trước khi được bán sang nước khác làm gái mại dâm. Nguồn: Daily Mail

Hiện nay, London đang dần trở thành một địa bàn trung chuyển gái mại dâm vị thành niên sang các nước khác.

Phóng viên của Daily Mail (Anh) đã vào vai một khách làng chơi để tiếp cận những cô gái bán dâm tuổi "teen" trên đường phố Bangkok (Thái Lan). Một trong số đó là Grace, một cô bé mới 12 tuổi.

Grace là một trong số rất nhiều cô gái vị thành niên đến từ châu Phi, được trung chuyển tới London trước khi sang “hành nghề” tại các nước khác.

Cô bé được đưa từ Nigeria đến Anh. Sau hai năm bị chuyển đi chuyển lại nhiều nhà thổ tại London, Grace được đưa đến Bangkok.

Grace làm việc trên đường phố, dưới sự giám sát của một tay ma cô. Grace chưa được phép hành nghề trong các quán bar vì chưa đủ tuổi thành niên. Trên những con phố đông đúc giữa khu Nana Plaza và Soi Cowboy, Grace cũng kiếm được một khoản không nhỏ vì nơi đây cũng có nhiều khách hàng người Anh đến Thái Lan để du lịch tình dục.

Lạm dụng tình dục trẻ em đang ở mức đáng báo động. Nguồn: Deviantart

Trưởng Ủy ban Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em, Kristen Sandberg, cho biết: "Hàng trăm trẻ em đã bị bắt cóc từ châu Phi và bán sang Anh, đặc biệt là London. Nhiều trẻ em bị hãm hiếp và lạm dụng tình dục".

Bên cạnh đó, hệ thống phúc lợi xã hội rộng rãi cho trẻ em ở Anh cũng là điểm thu hút tội phạm buôn người.

Thomas, một thành viên của cộng đồng người Congo tại London cung cấp thông tin về thủ đoạn kiếm tiền phúc lợi của những kẻ buôn người như sau: một đứa trẻ được đưa vào Anh và ở lại với người thân hoặc bạn bè. Sau đó những người thân này sẽ nhận đó là con riêng của mình bằng cách làm giấy tờ giả mạo và xin trợ cấp của Chính phủ cho chúng.

Trung tâm chống lạm dụng và bảo vệ trẻ em trực tuyến (Child Exploitation and Online Protection Centre - CEOP) thừa nhận rằng, nạn buôn bán trẻ em vào Anh để kiếm tiền từ phúc lợi xã hội có xu hướng ngày càng tăng. Theo thống kê của cơ quan này thì số tiền phúc lợi xã hội mà chính phủ Anh bị lọt vào tay tội phạm buôn bán trẻ em đã lên tới 3 tỷ bảng Anh.

Cậu bé Adam bị một dị giáo hiến tế. Nguồn: Standard.co.uk

Một điều đáng sợ nữa tại London là ngày càng nhiều trẻ em bị giết hại một cách oan ức bởi các “dị giáo”.

Năm 2001, vụ án cậu bé Adam bị sát hại ở khu vực gần Tower Bridge đã gây chấn động lớn. Adam là nạn nhân của một đường dây buôn bán trẻ em xuyên quốc gia. Adam đã bị treo lộn đầu xuống đất, cắt cổ họng để phục vụ một nghi lễ hiến tế kỳ dị.

Năm 2000, một cô bé 8 tuổi, Victoria Climbie, được đưa đến London từ Bờ Biển Ngà bị chính người bảo vệ sát hại, vì ông này cho rằng Victoria là phù thủy.

Năm 2011, cảnh sát đã bắt giữ Anthony Harrison, 32 tuổi vì tội danh buôn bán hai cô gái trẻ châu Phi đến London. Anthony Harrison khai nhận rằng, hai cô gái, một cô 14 tuổi và một cô 16 tuổi đã bị đưa đến Hy Lạp và Tây Ban Nha để hành nghề mại dâm nhưng thực tế, những cô bé đã bị sử dụng vào những nghi lễ tôn giáo. Hai cô gái kể lại rằng, Harrison đã bắt họ cạo trọc đầu, nằm khỏa thân trong một chiếc quan tài kín và phải ăn tim gà sống.

Tổ chức "Người châu Phi đoàn kết chống lại lạm dụng trẻ em" (Africans Unite Against Child Abuse - AFRUCA) có trụ sở tại Anh đang nỗ lực vận động để luật pháp có những quy định cụ thể để bảo vệ trẻ em trước những quy định tôn giáo lạc hậu.

Sau khi báo cáo này được công bố, Liên Hợp quốc đã yêu cầu Chính phủ Anh phải có biện pháp mạnh mẽ để chấm dứt tình trạng này. Đồng thời Liên Hợp quốc cũng đang lên kế hoạch nghiên cứu, tìm ra các giải pháp đồng bộ để bảo vệ trẻ em các nước trước vấn nạn lạm dụng đang diễn ra ngày một nhiều hơn.

Top