Tận tâm giúp đỡ người yếu thế

04/09/2018 17:11

Là một tình nguyện viên, cô Phạm Ngọc Mai, Đội tình nguyện phường Tân Thuận Tây, quận 7, TPHCM luôn nghĩ bản thân làm việc vì cái tâm, giúp đỡ cho cộng đồng, niềm vui và hạnh phúc của người khác cũng chính là hạnh phúc của mình.

 Phạm Ngọc Mai sinh năm 1954 hiện là Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ khu phố 5, đồng thời cũng là thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện (đội tình nguyện) quận 7.

Trong thời gian qua đội tình nguyện đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội thực hiện hoạt động lồng ghép cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” với xây dựng xã hội lành mạnh, cơ bản không có tệ nạn mại dâm, ma túy.

Cô Mai cho biết, khi người hồi gia về địa phương, tình nguyện viên tham gia cùng chuyên trách phòng chống tệ nạn xã hội, cảnh sát khu vực tiếp nhận nhằm tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ về pháp lý như nhập lại hộ khẩu, giới thiệu việc làm, cũng như hỗ trợ vay vốn làm kinh tế gia đình nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ở phường Tân Thuận Tây, cô Mai cùng các tình nguyện viên đã giúp đỡ được nhiều trường hợp. Điển hình như anh Nguyễn Văn Dũng, 34 tuổi ngụ tại khu phố 3, phường Tân Thuận Tây, nghiện ma túy, sau khi cai nghiện 5 năm đã hồi gia, được hỗ trợ học nghề tài xế. Đến nay anh đã lập gia đình và có 2 con trai, cuộc sống ổn định. Chị Trần Thị D.H- 38 tuổi ở khu phố 3 sau khi phát hiện nhiễm HIV đã được chuyển gửi điều trị tại Trung tâm Y tế quận và được giới thiệu làm giúp việc gia đình. Chồng chị thì đi làm phụ hồ. Hai con của chị được đi học tại trường tình thương không phải đóng học phí. Vì sức khỏe yếu, chị H mất vào tháng 9/2017.

Với trường hợp chị Nguyễn Thị L., 36 tuổi, khu phố 3, các tình nguyện viên đã phải nhiều lần tiếp cận, vận động, thuyết phục chị từ bỏ việc bán dâm. Trước đây chị làm ăn thua lỗ, chồng bỏ, phải 1 mình nuôi con, quá khó khăn chị sa vào đường mại dâm. Các tình nguyện viên đã vận động hỗ trợ cho chị vay vốn buôn bán, con vào học trường tình thương không phải đóng học phí. Nay cuộc sống của chị đã ổn định, chị đã lập gia đình lần thứ 2, hiện nay đã có 2 cháu trai.

Bên cạnh đó, Đội tình nguyện cũng giới thiệu và hỗ trợ vay vốn cho nhiều cá nhân, hộ gia đình người sau cai nghiện với số vốn ban đầu từ 10-20 triệu đồng.

Cô Phạm Ngọc Mai chia sẻ, việc hỗ trợ những người yếu thế hòa nhập cộng đồng gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có lòng kiên trì, phải làm bằng cái tâm của mình.

Người yếu thế thường có tâm lý không ổn định, sức khỏe kém, hay bỏ việc bất chợt khiến các chủ cơ sở còn ngần ngại khi tiếp nhận. Nhiều người sau cai còn mặc cảm, tự ti, dễ tái nghiện, khi đó các tình nguyện viên phải theo dõi, tiếp cận vận động không để họ sa vào con đường cũ. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các ban ngành đoàn thể giúp đỡ, hỗ trợ người yếu thế hồi gia, tái hòa nhập cộng đồng.

Theo cô Mai, lực lượng tình nguyện viên là lực lượng không chuyên trách, ngoài việc phải đảm bảo hiệu quả công tác, vừa phải đảm bảo cho cuộc sống hàng ngày đối với gia đình và bản thân. Đây là vấn đề mà chính quyền các cấp cần phải quan tâm nhiều hơn đến đời sống của lực lượng tình nguyện viên xã hội.

Top