Sống chung với HIV
“Mỗi ngày, dân trong phường đến khám bệnh tại trạm Y tế có đủ thành phần, lứa tuổi, trong đó có nhiều phụ nữ trong trong độ tuổi sinh đẻ, đang mang thai và chị em sắp kết hôn đến để được tư vấn kiến thức về sức khoẻ sinh sản, các bệnh lây lan qua đường tình dục, đặc biệt là HIV/AIDS. Những lúc này, chúng tôi sẽ giải thích cho chị em cách chăm sóc thai nhi theo tháng tuổi, quyền lợi mà họ được hưởng khi đang mang bầu. Người nhiễm HIV được giới thiệu họ đến cơ sở Y tế để điều trị bệnh, ngoài ra được cấp phát sữa ngoài cho phụ nữ mang thai dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con…”. Đó là lời tâm sự của chị Nguyễn Thị Bích Vân, Trạm trưởng trạm Y tế phường Quyết Thắng, Thị xã Kon Tum.
Chị Vân cho biết, tại địa phương có khoảng 6 người nhiễm HIV. Đa số phát hiện bệnh qua những lần đi khám tại bệnh viện và họ yêu cầu giấu tên, hoặc thông báo các bệnh nan y như ung thư, viêm màng não nên việc tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS hết sức khó khăn. Những lần muốn tiếp xúc với người nhiễm HIV phải đi vào buổi tối, vì như thế sẽ “kín đáo”, người dân không phát hiện mà kỳ thị, phân biệt đối xử…
Cũng như bao con người trên thế giới này, chị mong rằng, nếu cả cộng đồng làm tốt công tác phòng, chống HIV/AIDS, người dân có kiến thức về HIV để tự bảo vệ mình và gia đình trước dịch bệnh thì đâu đến nỗi. Những đứa trẻ vô tội kia có cơ hội sống trên cuộc đời này nếu người mẹ, cha cùng người thân biết cách dự phòng HIV lây truyền từ mẹ sang con.
Mặt trời Cao nguyên đã lùi dần về phía những dãy núi xa xa, câu nói của Trạm trưởng trạm Y tế khiến cho lòng tôi thêm phấn chấn, như những tia nắng còn vương sót lại: “Đã là bác sỹ thì phải chữa bệnh. Bệnh AIDS không ngoại lệ, bệnh nhân cần những lời chia sẻ, đôi bàn tay chăm sóc, điều trị của những người khoác trên mình bộ quần áo trắng mang đậm lòng Y đức… ”