Người mẹ vĩ đại của trẻ mồ côi ở Nam Phi

19/09/2018 17:20

Trong suốt 30 năm, bà Rosie và Trung tâm Baphumelele do bà sáng lập đã giúp đỡ được hơn 5.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Khayelitsha, chăm sóc, nuôi dạy các em khôn lớn, có thể tự sống độc lập và trên hết là trao cho các em tình yêu thương.

Bà Rosie Mashale bên cạnh các con của mình

Cảm thương trước những hoàn cảnh nhiều trẻ mồ côi mất bố mẹ vì đại dịch HIV/AIDS, bà Rosie Mashale ở thành phố Cape Town (Nam Phi) đã không ngại khó ngại khổ để cưu mang những đứa trẻ tội nghiệp, trao cho chúng tình yêu thương và cả hy vọng về 1 cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn.

Bà Mashale cho biết, phần lớn trẻ lâm vào cảnh mồ côi do mất bố mẹ vì đại dịch HIV/AIDS. Nhiều trẻ còn mắc bệnh HIV/AIDS hay những căn bệnh khác như lao phổi, hội chứng thai nhi nghiện rượu. Một số bé được tìm thấy trong bụi rậm hoặc bãi rác. Số khác bị ngược đãi, lạm dụng. Có trẻ chỉ một ngày tuổi khi tới đây và nay chúng đã khôn lớn.

Nhìn những khuôn mặt tươi cười rạng rỡ này, ít ai nghĩ rằng đây là những em nhỏ đã phải trải qua những thời điểm phải sống trong địa ngục do cha mẹ mất sớm vì đại dịch HIV/AIDS, hay do bị chính những người thân yêu ruồng bỏ. Thế nhưng, cuộc đời của các em đã thay đổi, kể từ khi gặp được bà Rosie Mashale, người mà những đứa trẻ thường gọi trìu mến là mẹ Rosie.
 
30 năm trước, bà Rosie, một giáo viên tiểu học bắt đầu chuyển tới sinh sống tại Khayelitsha, khu dân cư nghèo ở ngoại ô thủ đô Cape Town. Tại đây, bà bắt gặp rất nhiều em nhỏ không nơi nương tựa, phải kiếm sống tại các bãi rác. Những hình ảnh ấy đã khiến bà vô cùng xót xa. Rồi đến một ngày mưa năm 1989, bà đã mời các em vào nhà mình và chăm sóc cho chúng kể từ đó.
 
Bà Rosie Mashale cho hay: “Tôi dẫn bọn trẻ vào nhà, mang bánh mì và đồ uống cho chúng, rồi chúng tôi cùng nhau ca hát rất vui vẻ. Từ đó tôi quyết định thành lập Trung tâm Chăm sóc trẻ miễn phí.”

Tấm lòng cao đẹp của bà Rosie ngày càng được nhiều người biết đến. Các bệnh viện, đồn cảnh sát địa phương mỗi khi phát hiện trẻ bị bỏ rơi đều mang đến gửi bà. Cứ như vậy, bà Rosie tiếp tục nhận nuôi những đứa trẻ, chăm lo từng miếng cơm, manh áo, nỗ lực cho các em đi học, tham gia nhiều hoạt động bổ ích, thậm chí lập ra Trung tâm Chăm sóc sức khỏe riêng cho các em.

 “Tôi chưa từng từ chối nhận bất kỳ trẻ nào. Hiện ở trại trẻ đã cưu mang 126 bé… Chúng tôi cho chúng cơm ăn, áo mặc, đưa chúng đến trường, chăm sóc và khuyên bảo chúng. Hầu hết các bé là trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, hay bị ngược đãi, nhiều bé còn bị mắc HIV/AIDS từ cha mẹ, hay nhiều căn bệnh khác nữa. Có bé chỉ mới được 1 ngày tuổi khi tới đây và nay chúng đã dần khôn lớn”, Bà Rosie Mashale chia sẻ.

Khi đến tuổi trưởng thành, từ 18 đến 21 tuổi, những đứa trẻ sẽ tham gia vào chương trình Fountain of Hope (Suối nguồn Hy vọng), nơi các em được hỗ trợ các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống như giao tiếp, sử dụng máy tính, viết CV… bên cạnh đó là việc đào tạo nghề, gây quỹ từ thiện cùng nhiều chương trình hỗ trợ khác.

Chia sẻ về hy vọng dành cho bọn trẻ, bà Mashale nói: “Tôi mong rằng bọn trẻ sẽ luôn tiến về phía trước. Thật tuyệt nếu một trong số chúng có thể trở thành Tổng thống trong tương lai. Có một số trẻ chia sẻ rằng, lớn lên chúng muốn làm nhân viên xã hội để tiếp nối công việc tôi đang làm. Ai cũng có ước mơ và ước mơ của tôi chính là một ngày nào đó tất cả những ước mơ của bọn trẻ sẽ trở thành hiện thực”.

Theo ước tính của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Nam Phi có khoảng 37 triệu trẻ em mồ côi, một nửa trong số đó mất bố mẹ vì đại dịch HIV/AIDS. Vì không có người thân chăm sóc, nhiều em phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, tìm kiếm thức ăn thừa để sống qua ngày.

Top