'Mở đường sáng' cho người lầm lỡ

01/07/2017 13:47

Ở tổ dân phố 12, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, bà Kiều Thị Phương (sinh năm 1958), được nhiều người dân biết đến và ghi nhận những việc làm hữu ích của bà đối với cộng đồng, nhất là việc giúp những người lầm lỡ làm lại cuộc đời.

Bà Kiều Thị Phương

Là Tổ trưởng tổ dân phố, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ B93, nhiều năm qua bà Phương đã tham mưu cho UBND phường xây dựng kế hoạch phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn. Cùng với việc trực tiếp tuyên truyền người dân tránh xa tệ nạn xã hội, bà còn chủ động tiếp cận và vận động nhiều người nghiện ma túy đến trung tâm cai nghiện hoặc cai tại nhà. Bà Phương chia sẻ: “Đối với người nghiện ma túy, cần áp dụng biện pháp tuyên truyền “mưa dầm thấm lâu”, phải luôn gần gũi, chân thành khuyên nhủ, đồng thời mở con đường sáng giúp họ bước qua bóng tối”. Không ít trường hợp ban đầu còn tìm cách né tránh, thậm chí có những phản ứng tiêu cực, nhưng sau đó dần tin tưởng và làm theo lời khuyên của bà.

Bằng tấm lòng và sự hiểu biết của người làm công tác xã hội, bà Phương đã vận động một số đơn vị, doanh nghiệp tạo điều kiện, hỗ trợ để những người nghiện sau cai tìm được việc làm, ổn định đời sống, không tái nghiện. Phương châm "đã giúp người phải tận tâm, tận lực” của bà Phương khiến nhiều người thấu hiểu, không còn kỳ thị, xa lánh người nghiện, thay vào đó là cùng tìm cách giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng.

Qua 9 năm làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, bà Phương luôn thấy ấm lòng khi đã giúp được 6 người nghiện ma túy cai nghiện thành công, trong đó có những trường hợp từ sự kiên trì giúp đỡ của bà Phương, cộng với sự động viên của gia đình và nghị lực của bản thân đã từ bỏ ma túy, tìm được việc làm, phát triển kinh tế gia đình.

Những việc làm hết sức có ý nghĩa đối với xã hội, bà Kiều Thị Phương đã được các cấp, ngành khen thưởng. Song niềm vui lớn nhất của bà chính là chứng kiến sự vươn lên trong cuộc sống hằng ngày của những con người từng một thời lầm lỡ.
Top