"Mẹ hiền" của người bệnh

15/02/2012 15:57

Trong khi mọi người không muốn hoặc ngại tiếp xúc với những người mắc bệnh lao hay HIV, thì có một người lại luôn gần gũi, cảm thông, chia sẻ và chăm sóc cho họ bằng cả tấm lòng của "Mẹ hiền"…

Ðó là Bs. Trần Hữu Thu, Phó trưởng khoa Cấp cứu lao/HIV, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Nam Ðịnh. Tốt nghiệp Ðại học Y Thái Bình năm 2001, BS. Thu về nhận công tác tại Nam Định. Năm 2005, thầy thuốc Hữu Thu được bổ nhiệm chức Phó Trưởng khoa tại Khoa cấp cứu.

Gần 6 năm trực tiếp quản lý, chăm sóc và điều trị cho hàng trăm người bệnh nặng, trong đó có gần 100 người bệnh lao/HIV, Bs. Thu luôn phải đối mặt với nguy hiểm, bởi ở khoa điều trị này đều là những người có nguy cơ lây nhiễm cao, đe dọa phơi nhiệm, ảnh hưởng tới sức khỏe và cả tính mạng của các bác sĩ cùng nhân viên điều trị. Mặc dù vậy, Bs. Thu vẫn không nản lòng…

Bác sĩ như "mẹ hiền". Ảnh minh họa

Bằng sự thương yêu người bệnh như người thân trong gia đình, BS. Thu đã vượt qua mọi trở ngại để làm tốt công việc. Nhiều trường hợp người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế, vào điều trị không đóng bất cứ khoản tiền nào; có trường hợp gia đình đưa người bệnh vào viện để phó thác, vào viện rồi bỏ trốn, Bs. Thu đã kịp thời báo cáo lãnh đạo bệnh viện để cho người về tận nhà người bệnh động viên bệnh nhân trở lại điều trị.

Những trường hợp người bệnh đến điều trị lao, khi phát hiện có HIV, phát sinh tiêu cực và suy sụp, Bs. Thu thường xuyên động viên, tự tay lau rửa cho người bệnh, dù đó không phải là công việc của mình. Tận tình giúp đỡ người bệnh là vậy, nhưng có trường hợp bác sĩ còn bị người nhà người bệnh hiểu lầm… Trường hợp của anh Nguyễn Văn T. khi vào viện, sức khỏe suy kiệt, chưa kịp làm các xét nghiệm đã qua đời, kết quả kiểm tra lâm sàng đã thể hiện điển hình của AIDS. Việc giải thích nguyên nhân cái chết với gia đình người bệnh là một việc rất khó khăn. Điều đáng nói ở đây là một số người nhà quá khích vì đau xót trước việc người thân ra đi, họ đã đến nơi cấp cứu trước đó để trả thù. Bs. Thu lại phải dùng mọi lý lẽ để giải thích với gia đình họ.

Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp được Bs. Thu cấp cứu khẩn cấp, kịp thời như trường hợp anh Nguyễn Bảo T. vào cấp cứu hồi giữa tháng 11 với tình trạng mạch không, huyết áp không (chết lâm sàng). Bs. Thu phát hiện người bệnh bị tràn khí màng phổi. Lập tức Bs. Thu cho thở ôxy và làm các thủ thuật dẫn khí. Hàng chục người nhà người bệnh có mặt theo dõi cấp cứu. Sau 30 phút, người bệnh đã hồi tỉnh. Người nhà anh T đã rất vui mừng, thể hiện sự hàm ơn với bác sĩ.

Bs. Thu, người đã có đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở về đánh giá kết quả điều trị tràn khí màng phổi bằng mở màng phổi đặt ống thông. Hiện nay, bác sĩ đang hoàn thành đề tài đánh giá lâm sàng và cận lâm sàng của người bệnh đồng nhiễm lao/HIV.

Trong những năm qua, Bs. Thu luôn đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở. Công việc chuyên môn bề bộn là vậy, nhưng bác sĩ vẫn tham gia các phong trào của bệnh viện, hoàn thành xuất sắc công tác Bí thư Ðoàn Thanh niên của Bệnh viện, được Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen.

Top