Mái nhà Thân thiện “giữ lửa" và “thắp sáng ngọn nến hồng”

15/06/2012 13:56

Câu lạc bộ Thân thiện, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tính tới tháng 8 năm 2012 tròn 3 tuổi. Đây là gia đình thứ 2 cho trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS (trẻ OVC) sinh hoạt, vui chơi và có nhiều cơ hội để được mọi người yêu thương, quan tâm, chăm sóc.

Những ngày đầu, Câu lạc bộ Thân Thiện đã gặp rất nhiều khó khăn. Thành lập được, nhưng lấy gì mà hoạt động. Liệu gia đình các em có ủng hộ không?

Xuất phát từ yêu thương yêu con trẻ, thương những mảnh đời mong manh với tấm lòng đầy tâm huyết và trách nhiệm, Ban cố vấn của Liên minh Câu lạc bộ Đồng Cảm thành phố Hạ Long đã họp bàn, vận động, đã tranh thủ được sự quan tâm, ủng hộ từ Đảng Bộ, chính quyền, đoàn thể, đến các trường học, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

Khi khảo sát để cho ra đời Câu lạc bộ thì mới thấy có nhiều trẻ “hoàn cảnh” đến vậy. Trên 60 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 9 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhớ lại buổi ra mắt Câu lạc bộ, cả hội trường Ủy ban nhân dân chật cứng. 43 em có hoàn cảnh khó khăn, nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS xếp 4 hàng ngay ngắn, bước vào hội trường để chào các cô, các bác đại biểu. Có đến 10 bé nhỏ tuổi, cánh tay dơ lên cũng chỉ đến mép bàn. Nhưng cũng cố kiễng chân lên làm để vẫy tay sao cho mọi người nhìn rõ mình.

Nhiều trẻ OVC lớn lên đã phải chịu cảnh chia xa vì cha mẹ ra đi mãi mãi không bao giờ trở về. Ảnh Như San.

Buổi ra mắt đó, chỉ sau một tiếng đồng hồ, số tiền ủng hộ lên tới hơn 10 triệu đồng. Hôm ấy bé nào cũng quà rủng rỉnh trong tay.

Thế là vui lắm rồi… Làm sao lại không vui cho được, khi ai ai cũng ủng hộ sự ra đời của Thân Thiện. Và cũng từ đó, các cô các bác trong Ban cố vấn đều được các em gọi là Mẹ, là Bu với sự trìu mến, thân thương…

Cứ mỗi dịp Trung thu hay Tết đến Xuân về, hai năm trở lại đây, dù trời rét như cắt da cắt thịt. Các bé lại được các cô, các bác dẫn đi chợ mua đủ thứ mình thích bằng số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ. Nào quần áo, giầy dép để diện Tết và khoe với bạn bè. Đứa thích chiếc áo hoa, đứa thích đôi giày thể thao, líu la líu lô khiến mọi người đều vui. Ai cũng thấy lòng mình hân hoan…

Những đêm Trung thu đón chị Hằng Nga, các em lại được hóa thân thành chú Cuội, Thỏ ngọc, diện những bộ cánh thiên thần để biểu diễn tiểu phẩm. Những giờ sinh hoạt Câu lạc bộ hay khi đi tham quan du lịch, các em đều nhận về cho mình những thông tin kiến thức bổ ích. Mở rộng tầm mắt ngắm thiên nhiên, nâng cao kỹ năng sống, biết cách phòng, chống HIV/AIDS để thêm yêu quê hương, và chính bản thân mình, gia đình mình.

Thời gian không ngừng lại, Thân Thiện đang dần lớn lên, cả ở tuổi của các em và sự trưởng thành của Câu lạc bộ. Mái nhà thứ hai của các em đã được nhiều người biết đến. Để Câu lạc bộ tiếp tục duy trì hoạt động, vẫn  luôn rất cần sự ủng hộ nhiều hơn từ các nhà hảo tâm, các cấp chính quyền, các tổ chức trong và ngoài nước. Để hy vọng trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có một chỗ dựa, để thấy mình không bị lạc lõng giữa đời thường.
Top