Làm lại cuộc đời từ những việc làm thiết thực

04/12/2017 13:33

Không có bố, Vũ Thị Hương Giang, SN 1978, trú tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh ở với mẹ nuôi. Đáng lẽ, biết được sự chịu thương, chịu khó của mẹ nuôi mình, Giang phải học hành tử tế để thành người có ích. Tuy nhiên, người con gái ấy đã sa ngã khi tuổi đời còn quá trẻ...

“Quá tam ba bận...”

Đang cải tạo với mức án 7 năm 3 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, nhưng có lẽ đối với Vũ Thị Hương Giang, SN 1978, trú tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh giờ đây ân hận nhất đã làm khổ mẹ. Theo lời Giang thì cuộc đời cô có nhiều gập ghềnh khi sinh ra đã không biết bố mẹ đẻ mình là ai. Cuộc đời Giang lớn lên bên mẹ nuôi và được bà cho ăn học đến hết lớp 12.

Đáng lẽ, biết được sự vất vả của mẹ, Giang phải bù đắp cho bà. Thế nhưng cô đã không làm vậy. Cũng theo lời Giang thì tuổi thơ của cô lớn lên trong sự thiếu hụt tình cảm, vì vậy cô đã có những hướng đi lạc lối. Học hết lớp 12, Giang dạt nhà về Hà Nội và sống những ngày tháng gập ghềnh, đen tối. Cô đã theo nhóm bạn xấu lang thang và nhiễm thói ngông cuồng. Vì vậy, năm 1998, Giang bị TAND huyện Đông Anh xử 12 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Ra tù, đáng lẽ cô phải lấy đó là bài học để răn mình, thế nhưng Giang tiếp tục bập vào ma túy. Để rồi, tháng 6/2000, Giang bị TAND quận Hoàn Kiếm xử 30 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Nhưng ra tù chưa được bao lâu, tháng 10/2003, Giang tiếp tục con đường cũ và bị TAND TP Hà Nội xử 7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngưỡng cửa cuộc đời gần như đóng sập với người con gái không biết vâng lời ấy. Tháng 10/2009, sau khi ra tù lần 3, Giang đã bị đưa cơ sở chữa bệnh bắt buộc 24 tháng. Đến tháng 10/2011 về địa phương. Cứ tưởng, ngần ấy những án tích sẽ làm cho Giang thay tâm đổi tính. Nào ngờ, khi ra trại, Giang tiếp tục phạm tội.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 11h ngày 21/6/2012, Vũ Thị Hương Giang đạp xe từ nhà đến khu vực ngã ba thị trấn Thứa, sau đó bắt xe ôm của một người đàn ông không quen biết đi lên ngã tư Đông Bình, thị trấn Gia Bình, Bắc Ninh với mục đích mua ma túy về sử dụng. Khi đến ngã tư Đông Bình, Giang xuống xe thì thấy có một nam thanh niên tầm 30 tuổi đang đứng ở lề đường tỉnh lộ 280 (gần điểm đỗ xe buýt, cách ngã tư Đông Bình khoảng 50m, hướng Lương Tài-Gia Bình).

Thấy vậy, Giang đi đến và đã đặt vấn đề với người thanh niên ấy hỏi mua ma túy. Cặp đôi đã trao đổi hàng trong chớp mắt. Mua xong, Giang bắt xe ôm đi về nhà. Khi đi về đến khu vực bờ hồ (thuộc thị trấn Thứa, huyện Lương Tài) thì xuống xe, trả tiền xe ôm và đi bộ tới chân cầu Cong (thuộc địa phận thôn Đạo Sử, thị trấn Thứa, Lương Tài) thì bị lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh, CA huyện Lương Tài phối hợp với CA thị trấn Thứa phát hiện, bắt giữ. Qua giám định cho thấy số ma túy trong tay Giang cầm có trọng lượng 0,2177g heroin. Giang bị bắt và tuy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xét thấy, bản thân Giang đã tái phạm nguy hiểm, chưa được xóa án tích, nay tiếp tục phạm tội. Lần phạm tội này của Giang cũng được xác định là tái phạm nguy hiểm. Vì vậy, đủ cơ sở để truy tố Vũ Thị Hương Giang về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo khoản 2 Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của Giang đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, kinh tế và hạnh phúc gia đình, đồng thời tiếp tay cho những kẻ buôn bán ma túy trái phép, gây khó khăn cho việc kiểm soát ma túy của Nhà nước, đe dọa nghiêm trọng đến trật tự công cộng, sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của giống nòi, làm ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt của đời sống xã hội, làm nảy sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

Bản thân Giang lại có 3 tiền án trong khi đó có 2 tiền án về tội ma túy. Tuy nhiên, Giang không lấy đó là bài học để răn mình, mà lại tiếp tục lao vào con đường chơi bời, hút chích, nghiện ngập ma túy, lao vào loại tệ nạn mà Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội đang tích cực đấu tranh để bài trừ ra khỏi đời sống xã hội. Vì vậy, Giang đã phải tiếp tục nhận mức án 7 năm 3 tháng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Phạm nhân Vũ Thị Hương Giang chia sẻ với PV

Lấy gương nhân vật để răn mình...

Về trại giam Tân Lập (Tổng Cục 8, Bộ Công an) thụ án, Giang đã cắt tóc ngắn. Theo lời Giang, cô muốn cắt tóc ngắn để thể hiện quyết tâm làm lại cuộc đời. Bởi ngần ấy thời gian cãi lời mẹ mà giờ cô phải trả giá quá đắt. Đáng lẽ, cái tuổi đẹp nhất của đời người, những bạn bè cùng trang lứa họ phấn đấu học hành để xây đắp một tương lai, rồi lấy chồng, xây đắp hạnh phúc của mình, còn cô đã phá nát đời mình bằng ma túy và những ngày thâu đêm suốt sáng. “Sau khi học nội quy, em được phân cũng nhiều công việc khác nhau, nhưng giờ em lao động ở đội 8, đội chuyên làm về hạt cườm. Với em công việc cũng vừa sức mình, nhưng mỗi lần nghĩ lại bản thân em lại thấy hối hận...”, phạm nhân Vũ Thị Hương Giang chia sẻ.

Vì thế, khi trong trại phát động cuộc thi về nếp sống văn hóa trong trại giam, ban đầu cô cũng suy nghĩ lắm. Nhưng sau, Giang đã quyết định tham gia. Và qua những bàn bạc, đội của Giang đã xây dựng tiểu phẩm: “Làm lại cuộc đời”. Giang đã vào vai một người con trai đưa mẹ già trên 70 tuổi vào trại thăm em gái đang cải tạo ở trại giam. Nhân vật “anh trai” đi trên chiếc xe máy được đội Giang cắt ghép bằng tre và giấy, đi trên con đường gập ghềnh, xa xôi để đến trại thăm em. “Ở trong nhân vật ấy, em lại nghĩ thương mẹ. Vì mải chơi và em đã hất công sức của bà nuôi nấng em xuống sông xuống biển.

Nhưng giờ, cũng chính những sự quan tâm của lãnh đạo và chỉ bảo cụ thể, tận tình của cán bộ giáo dục trại giam khiến em thức tỉnh. Chỉ còn hơn 1 năm nữa em sẽ ra trại và em cũng mong với tất cả những gì mình gây ra cho mẹ, thì giờ đây sẽ bù đắp cho bà, để những ngày cuối đời, bà không phải đau đầu và day dứt vì em...”, phạm nhân Vũ Thị Hương Giang tâm sự.

Chia tay chúng tôi, Giang hào hứng bước vào hội trường, cùng các phạm nhân khác chuẩn bị cho phần thi tiếp theo. Nhưng qua cách chia sẻ, thể hiện của Giang và những phạm nhân trong ngày hội thi “Nội quy và nếp sống văn hóa trong trại giam” tại trại giam Tân Lập, chúng tôi tin họ đã có quyết tâm để sẵn sàng làm lại cuộc đời...

Top