Giả vờ mất tích để sống với người tình đồng tính

26/07/2013 15:29

Một người chồng, người cha của 5 đứa con đã giả vờ mất tích để sống với người tình đồng tính của mình và đã xuất hiện lại sau hơn 16 năm phiêu dạt. Mọi người rất ngỡ ngàng với sự “trở lại” của anh bởi chính quyền đã có giấy chứng nhận anh đã chết trước đó.

Đó là câu chuyện bi hài của anh EricMyers, câu chuyện của anh được cho là đã sống vì “giấc mơ đồng tính” ở Mỹ.

Eric Myers (bên phải) đã biến mất không một dấu vết để bắt đầu một cuộc sống mới với chồng Sean Lung.

Anh EricMyers thực chất đã thích đàn ông từ năm lên 6 nhưng anh không dám tiết lộ. Anh kết hôn với bạn cùng trường trung học là Anne. Họ sống hạnh phúc với 2 cô con gái là Kirtsen, Erin và 3 con trai nuôi đến từ Việt Nam.

Cuộc sống gia đình của anh EricMyers diễn ra tốt đẹp cho đến khi công việc của anh gặp vấn đề, EricMyers thường xuyên phàn nàn về nợ nần. Cũng từ đó cuộc sống hôn nhân cũng không thuận lợi. Anne muốn đi học đại học còn EricMyer chỉ muốn vợ ở nhà nội trợ. Hai vợ chồng họ đã tranh cãi nhau rất nhiều.

Vào đầu năm 1996, Myers đã nói với gia đình rằng anh phải đi tham dự một cuộc hội thảo bất động sản ở San Diego và không bao giờ trở lại.

Chính quyền địa phương nghi ngờ anh bị giết hại nhưng không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng tội phạm nào và Myers đã hoàn toàn biến mất.

Theo Myers, anh đã bị cướp vào ngày cuối cùng của hội thảo nên phải qua đêm trong một nhà trọ tồi tàn với vài trăm đô la trong túi.

Sáng hôm sau, anh đã vượt qua biên giới Mexico và bắt xe buýt đến Cabo San Lucas. Anh đã quyết định nghỉ ngơi thư giãn tại đây và nghĩ về cuộc đời mình. Thời gian sau, anh trở lại Mỹ và đi đến Palm Springs, California để tìm kiếm công việc.

Ở Palm Springs, anh đã gặp Sean Lung, một du khách từ Canada và hai người yêu nhau. Họ bắt đầu một cuộc sống mới và Myers đã làm nhiều công việc lặt vặt.

Anh Myers chia sẻ: "Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, tôi đã thực hiện được giấc mơ của tôi và sống là chính mình. Tôi biết tôi là người rất ích kỷ, nhưng không phải ai cũng hoàn hảo và bạn sẽ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa khi bạn làm được những điều bạn mong muốn”.

Năm 1996, Myers được tuyên bố đã chết về mặt pháp lý và gia đình nhận được một chính sách bảo hiểm nhân thọ 800.000 USD. Tất cả mọi thành viên trong gia đình đều suy sụp vì cái chết của anh.

16 năm sau, bất giờ trong hộp thư của bạn bè và gia đình Myers xuất hiện câu hỏi: "Bạn có tò mò biết những gì đã xảy ra với Eric Myers?"… Eric Myers đã trở lại. Anh đã gặp lại cha mẹ của mình và họ đã tha thứ cho anh bằng một cái ôm thật chặt. Tuy nhiên, vợ con anh đã không chào đón anh trở về với họ, vợ anh đã tìm được người mới và 2 con gái anh cũng đã lập gia đình.

Top