Sao nữ ‘vào tù ra tội’ vì môi giới mại dâm

11/06/2021 14:27

(Chinhphu.vn) - Mại dâm từ lâu đã trở thành vấn nạn nhức nhối của showbiz toàn cầu. Không ít các sao nữ mất danh tiếng, sự nghiệp và lâm cảnh lao lý vì sa chân vào con đường giao dịch xác thân. Năm 2014, Đài Loan (Trung Quốc) nổi sóng khi người mẫu có tiếng của Lưu Kiều An vừa thừa nhận hành vi bán dâm và môi giới mại dâm.

Tham gia bán dâm xuyên quốc gia

Làm gái mại dâm được xem như một luật chơi ngầm của giới giải trí Trung Quốc. Người tỉnh táo thì vượt qua được cạm bẫy của tiền tài, kẻ u mê sẽ chấp nhận đánh đổi. Chính vì vậy, có không ít các nữ minh tinh, hoa hậu từ hạng A cho đến người kém tên tuổi từng vướng phải cáo buộc đi khách để tăng thu nhập và mở rộng quan hệ.

“Giấy không gói được lửa” nhiều năm qua, các đường dây bán dâm xuyên quốc gia trong giới showbiz liên tục bị cảnh sát triệt phá và bắt giữ không ít các ngôi sao tên tuổi với vai trò “má mì”, dắt mối. Những bảng giá bán dâm lên đến hàng chục nghìn USD của nhiều sao nữ cũng được phanh phui khiến công chúng ngỡ ngàng. Trong đó phải kể đến bê bối của nữ người mẫu Lưu Kiều An. Theo đó, vào năm 2014, làng giải trí Đài Loan được một phen chấn động vì đường dây mua bán dâm của Lưu Kiều An bị cảnh sát triệt phá.

Nữ diễn viên Lưu Kiều An sinh năm 1985, vốn xuất thân trong một gia đình gia giáo, lại có ngoại hình xinh đẹp nên được mệnh danh là “nữ hoàng hoa hướng dương”. Lưu Kiều An tốt nghiệp Đại học ở Los Angeles (Mỹ) trước khi về Đài Loan khởi nghiệp. Cô từng kết hôn và có con. Sau khi ly hôn, cô nhận trách nhiệm nuôi con.

Tháng 12/2014, người mẫu - diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) với biệt danh “Nữ hoàng hoa hướng dương” Lưu Kiều An đã khiến dư luận xôn xao về clip trả giá qua đêm công khai của cô và một đại gia tại khách sạn. Cuối cùng, hai người thỏa thuận mức giá 70.000 Đài tệ (tương đương hơn 200 triệu đồng). Đoạn video khiến cô từ người mẫu được săn đón trở thành đối tượng điều tra của cảnh sát.

Không dừng lại ở đó, sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện Lưu Kiều An còn là một trong ba kẻ chủ mưu, đứng đầu đường dây bán dâm xuyên quốc gia. Đường dây lên tới 100 người, chuyên đưa các người đẹp qua Las Vegas bán dâm cho các đại gia Đài Loan qua Mỹ kinh doanh, Hoa kiều và các đối tượng khách nước ngoài.

Tháng 6/2016, Tòa án Đài Bắc xử cô 6 tháng tù giam, theo dõi trong 2 năm và nộp phạt 30.000 NDT (tương đương 100 triệu đồng). Cô đệ đơn kháng cáo. Vào tháng 2/2017, cô nhận tội sau những bằng chứng không thể chối cãi. Lưu Kiều An thừa nhận bán dâm hai lần và nằm trong đường dây môi giới mại dâm Đài Loan.

Theo thông tin từ báo chí địa phương, nữ diễn viên, người mẫu này cùng 2 phụ nữ là Chung Nghi Tư và “má mì” khét tiếng Đới Quân Nghi đã thừa nhận thực hiện hành vi môi giới bán dâm xuyên quốc gia, dẫn dắt các chân dài cho các đại gia có nhu cầu tới từ Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ và Singapore.

Lưu Kiều An cho biết ngoài bán dâm, cô đã hai lần tham gia môi giới bán dâm. Ngoài danh tính của ba “má mì” trên thì tên tuổi của các diễn viên, người mẫu nằm trong đường dây này sẽ không được tiết lộ nhằm đảm bảo an toàn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, phía cảnh sát cho biết có khoảng 20 người đẹp có mặt trong danh sách bị triệu tập.

Tòa án Đài Loan đã ban bố lệnh cấm xuất cảnh đối với ba người trên. Sau khi kết thúc phiên tòa, Lưu Kiều An đã có buổi trao đổi với báo chí về thông tin trên. Người đẹp chia sẻ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn do phải nuôi cha mẹ và con nhỏ 4 tuổi, công việc ở Đại Lục lại không ổn định nên người đẹp đã dại dột bị những đồng tiền phi pháp làm mờ mắt. Cô vô cùng ân hận và gửi lời xin lỗi tới mọi người.

Luật sư của Lưu Kiều An đã đệ đơn lên tòa án xin gỡ bỏ lệnh cấm xuất cảnh cho cô, nhưng không thành công. Bởi cô đang là nghệ sĩ của một công ty giải trí và là người giám hộ của một đứa trẻ, nếu bị cấm xuất cảnh, cô sẽ không thể qua Trung Quốc làm việc và nguy cơ thất nghiệp là rất cao.

Cuộc sống sau ra tù không dễ dàng

6 năm sau ngày ngồi tù vì án môi giới mại dâm, cuộc đời của Lưu Kiều An trượt dài. Không công ăn việc làm, bị gia đình từ mặt, bạn bè đồng nghiệp hắt hủi, nữ diễn viên tìm đến ma túy. Sau khi ra tù, cô cũng đổi nghệ danh thành Via. Lưu Kiều An cũng không còn đóng phim, cô nhân công việc DJ tại một số nhà hàng. Lưu Kiều An không muốn nhắc lại chuyện xưa. Cô cho biết gần 8 tháng, cô không dám về nhà, không còn mặt mũi nào gặp con.

“Ngày ra tù, cha mẹ đã từ chối liên lạc với tôi. Họ bảo rằng chưa từng sinh ra đứa con gái nào như tôi. Khi họ mất, tôi cũng không cần phải chịu tang. Trót dại sa chân vào con đường chăn dắt gái mại dâm khiến tôi mất tất cả. Đến cả người thân cũng không đón nhận thì ai có thể tha thứ cho lỗi lầm của tôi”, Lưu Kiều An trả lời phỏng vấn trên China Times.

“Có ngày vì nhớ con, nhớ cha mẹ quá, tôi gọi taxi về nhà trong tối. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không dám bước vào mà chỉ đứng từ xa”, cô khóc kể. Lưu Kiều An thừa nhận quá khứ tủi nhục đã khiến cô mất tất cả. “Gia đình tổn thương, tôi không còn danh dự. Nhưng tôi tự an ủi bản thân nếu không có bước ngoặt cuộc đời đó, chắc giờ này tôi vẫn giam mình trong vũng bùn”, nữ diễn viên này chia sẻ.

Tuy nhiên tháng 5/2018, Lưu Kiều An tiếp tục bị bắt vì tội sử dụng ma túy. Theo đó, ngày 14/8/2018, cảnh sát Đài Bắc khi đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Tân Hợi, khu Đại An chợt phát hiện một chiếc taxi di chuyển trên đường, hàng ghế sau có một hành khách nữ sắc mặt hoảng hốt. Cô gái sau đó đột nhiên lấy trong túi xách ra một gói nilon nhỏ có khóa kéo, vội vàng đem chất bột màu trắng bên trong túi đổ ra ghế xe, dường như đang muốn tiêu hủy chứng cứ.

Sau khi kiểm tra danh tính, người phụ nữ được xác minh là cựu diễn viên, người mẫu Lưu Kiều An. Chất bột màu trắng chính là ma túy Ketamine (một loại ma túy gây ảo giác cao, có thể gây mất phương hướng, nhầm lẫn, buồn ngủ, tăng huyết áp, tăng nhịp tim, nếu sử dụng liều cao có thể gây tử vong). Cô lập tức bị bắt giữ và đưa về đồn.

Không lâu sau, người đẹp đã lên Facebook cá nhân thanh minh rằng do bản thân bất cẩn cầm phải túi xách bỏ đã lâu không sử dụng. Trên đường về, cô mới phát hiện thấy gói ma túy nhưng không còn kịp nữa. Người đẹp thừa nhận trước đây đã từng sử dụng thuốc giảm đau, rượu và thuốc gây mê, nhưng nửa năm trước đã tới bệnh viện cai nghiện thành công rồi, đồng thời động viên fan không cần lo lắng. “Quãng thời gian chìm trong bùn lầy đó của tôi đã qua lâu rồi, đó cũng là lý do khiến tôi không có mặt mũi nhìn mọi người”, cô nói.

Không ít người hâm mộ đã vào động viên Lưu Kiều An, mong cô chóng được trả lại sự trong sạch. Nhưng cũng có người thẳng thắn vạch trần: “Để xem khi có kết quả xét nghiệm rồi cô sẽ nói thế nào”. Người đẹp ngay lập tức phản pháo: “Có gì để nói đâu, đồ là của tôi, người dùng cũng là tôi, cũng không cần chờ kết quả xét nghiệm, tôi có thể khẳng định luôn kết quả là dương tính, trước tôi không ở Đài Loan, 4 ngày trước là lần cuối cùng tôi dùng thuốc”.

Lời đáp trả của người đẹp hoàn toàn trái ngược với lời khẳng định đã cai nghiện nửa năm trước cô ở bên trên. Sau đó, cô tiếp tục giải thích: “Tôi điều trị cai nghiện trong nửa năm, khi ở Đài Loan tôi hoàn toàn không dùng lại thuốc nữa, chẳng qua là trước khi chuyển nhà, tôi có đi nước ngoài bàn công việc...”. Tiếp đó tháng 9/2019, cảnh sát cho hay họ đã tìm thấy đường dây buôn bán ma túy và chất kích thích do nữ diễn viên cầm đầu và bị tiến hành truy tố hình sự.

Tại các nền giải trí trên thế giới, nhiều nguời đẹp có tiếng tăm tham gia vào đường dây mại dâm bị bắt và ngồi tù không phải là câu chuyện hiếm. Giá đắt phải trả cho quyết định trên của họ là đánh mất cả một cuộc đời. Những vụ việc Lưu Kiều An gây ra đã thu hút đông đảo chú ý của dư luận. Tuy nhiên, người hâm mộ hy vọng người đẹp có thể thực sự thay đổi và trở thành một người sống có ích.

Nhiều vụ chấn động thế giới

Không chỉ Lưu Kiều An, hàng loạt Hoa hậu, Á hậu, diễn viên và người mẫu cũng gây chấn động khi dính vào đường dây bán dâm nghìn đô. Điển hình là người đẹp Tạ Y Kỳ (nghệ danh là Lăng Uy Uy), trở thành Á hậu cuộc thi Hoa hậu Trung Hoa Đài Loan năm 21 tuổi.

Ở đỉnh sao sự nghiệp, cô ăn chơi trác táng, cờ bạc, mua sắm hàng hiệu... đến nỗi nợ nần chồng chất. Cô gây sốc khi bị bắt vào năm 2012 vì tội danh cầm đầu dắt mối và thực hiện hành vi bán dâm. Tạ Y Kỳ chỉ đồng ý trực tiếp phục vụ với giá 70.000 NDT (tương đương 245 triệu đồng). “Mọi người hỏi tôi tại sao có học thức, có sắc đẹp lại làm nghề này? Có ai hiểu rằng khi đoạt giải Á hậu, tôi từng mộng mơ nhiều điều để rồi thất vọng. Dự một sự kiện, tôi chỉ nhận được vài đồng, không đủ tiền váy áo. Cám dỗ tiền bạc khiến tôi bị lu mờ lý trí”, cô khai từ trại giam.

Theo trang Tokyo Sports đưa tin, làng giải trí Nhật Bản có không ít phụ nữ dính vào đường dây gái mại dâm cao cấp. Theo đó, rất nhiều người đẹp đã sẵn sàng làm gái mại dâm vì thiếu thốn kinh tế. Cũng theo Tokyo Sports, giá phục vụ của các sao từ 300.000 Yên cho đến 1 triệu Yên Nhật (khoảng 70 triệu đến 200 triệu đồng). Trong số các ngôi sao của showbiz Nhật, diễn viên Saki Seto cũng bị nghi nằm trong đường dây bán dâm này. Trang này cho biết thêm rất nhiều người đẹp vì muốn kiếm tiền mà đã chấp nhận phục vụ đại gia ở những nơi sang trọng thuộc sở hữu của đại gia này như du thuyền, và không bao giờ chọn phòng VIP khách sạn vì du thuyền được xem là địa điểm an toàn, không lo bị người khác phát giác.

Hay Sophie Anderton từng là cái tên xuất hiện nhẵn trên các mặt báo bởi nhiều vụ tai tiếng. Quá khứ của siêu mẫu này bao trùm trong khói thuốc, rượu bia và bị cuốn vào những cuộc phiêu lưu tình ái trụy lạc. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp với sự xuất hiện dày đặc trên sàn diễn thời trang, nhiều người dẫn “mối” đã mời gọi cô với giá khá cao, khoảng 15.000 bảng Anh cho một giờ đi khách. Với sự nổi tiếng của bản thân cùng vẻ đẹp hoàn hảo, Sophie nhanh chóng được các triệu phú ưa chuộng, có ngày cô có thể ngủ với 5 người đàn ông và kiếm được 50.000 bảng Anh. Số tiền mà Sophie kiếm được giúp cô trang trải cuộc sống và thỏa mãn cơn nghiện ma túy của mình.

Tuy việc bán dâm đã trở thành vết nhơ trong sự nghiệp nhưng Sophie Anderton vẫn trơ tráo phát biểu: “Là người mẫu, tôi nghĩ thân hình ví như một món hàng. Tôi đáp ứng cho khách hàng nhu cầu tình dục để đổi lại tiền. Và xin khẳng định rằng, tôi không đơn độc trên con đường tăm tối của giới người mẫu. Có ít nhất 2 siêu mẫu cũng lao vào cuộc chơi này”.

Nổi tiếng không kém là Sung Hyun Ah được biết đến là cựu Á hậu kiêm diễn viên, MC nổi tiếng xứ Hàn. Cô đã khiến dư luận không khỏi sửng sốt khi nằm trong đường dây bán dâm tiền tỷ hồi cuối năm 2013 với một số lượng lớn những nghệ sĩ nổi tiếng như Lee Da Hee, Yoon Eun Hye, Kim Sa Rang...

Sung Hyun Ah bị khởi tố với cáo buộc nhận 50 triệu won (gần 1 tỷ đồng) trong vụ quan hệ tình - tiền với doanh nhân Hàn kiều 3 lần trong năm 2010. Sau nhiều lần ra tòa, Sung Hyun Ah bị Tòa án quận Suwon (Hàn Quốc) tuyên án bán dâm vào tháng 8-2014 và phạt hành chính 2 triệu won (khoảng 40 triệu đồng). Tuy nhiên cô đã liên tục kháng án và cuối cùng được Tòa chấp thuận trắng án. Quyết định của Tòa về việc Sung Hyun Ah thoát tội bán dâm gây nên nhiều tranh cãi. Bởi nhiều người cho rằng chỉ trong một thời gian ngắn, Sung Hyun Ah không thể nhận số tiền lớn nếu không phải đổi tình lấy tiền...
Top