Hàn Quốc: Nhiều người già phải “bán thân” nuôi miệng

21/08/2014 10:00

Bất cứ ai cũng đều mong muốn được con cháu chăm sóc khi tới tuổi già. Tuy nhiên cuộc sống ngày càng khó khăn, khốc liệt, rất nhiều người trẻ Hàn Quốc không thể chi trả nổi cho bản thân cũng như gia đình. Vì thế, nhiều phụ nữ lớn tuổi ở đất nước này phải “bán thân nuôi miệng” vì con cái không đủ khả năng nuôi dưỡng.

Tại lối dẫn vào ga tàu điện ngầm Jongno-3 ở Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, bà Kim Eun-ja, 71 tuổi, khoác chiếc áo bóng loáng màu đỏ, làn da trắng với đôi môi đỏ chót, ngồi ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Đặt cạnh bà là một chiếc túi to phát ra những tiếng leng keng của chai lọ mỗi khi bà Kim Eun-ja nhấc túi lên.

Theo khảo sát, khoảng một nửa số đàn ông đến công viên 
Jongmyo sử dụng dịch vụ của Bacchus Ladies. Ảnh minh hoạ

Bà Kim Eun-ja là một trong những “Bacchus Lady”, từ dùng để chỉ phụ nữ lớn tuổi sống bằng nghề bán thức uống năng lượng Bacchus cho cánh mày râu. Bacchus là một hoạt chất đặc biệt đựng trong lọ thủy tinh bé xíu nhằm giúp quý ông đạt được cương cứng.

“Cô có thấy mấy “Bacchus Lady” đứng đằng kia không?” bà Kim Eun-ja hỏi tôi. “Mấy bà đó không chỉ bán “Bacchus” mà còn cặp với đàn ông lớn tuổi để kiếm tiền”, bà Kim Eun-ja kể thêm.

“Nhưng tôi không kiếm sống như thế. Nhiều người đàn ông đề xuất với tôi việc này khi tôi đi vào những con hẻm nhỏ. Nhưng tôi không bao giờ đồng ý”, Bà Kim nói.

Cũng theo bà Kim Eun-ja, mỗi ngày bà bán được khoảng 5.000 won chất kích thích Bacchus.

Công viên Jongmyo, ngay gần trung tâm Thủ đô Seoul, là nơi nhiều đàn ông lớn tuổi thường tới đánh cờ buôn chuyện và cũng là trung tâm của các vụ mua bán dâm của người già. Dưới những tán cây cổ thụ của công viên Jongmyo, nhiều phụ nữ khoảng 50, 60, thậm chí 70 tuổi, đứng bán những lọ Bacchus cho các ông. Sau cuộc mua bán thuốc họ đưa nhau đến nhà nghỉ rẻ tiền gần đó.

“Là đàn ông, ai chẳng tò mò về phụ nữ và thích có phụ nữ quanh mình, dù già hay trẻ”, ông Kim, 60 tuổi cho biết.

Một người khác năm nay đã 81 tuổi hào hứng kể ông cũng tìm “bạn gái” ở công viên Jongmyo này. “Họ hỏi chúng tôi muốn đi chơi với họ không. Họ nói không có tiền rồi bám lấy chúng tôi. Mỗi lần “đi” giá khoảng 20.000 - 30.000 won, nhưng có lúc họ cũng giảm giá cho khách quen”, người này cho biết.

Bác sỹ Lee Ho-Sun, người duy nhất nghiên cứu về “Bacchus Ladis” cho biết, ở Hàn Quốc có khoảng 400 phụ nữ “hành nghề” trong công viên. Tất cả đều được giáo dục tốt về chuẩn mực xã hội nhưng các “Bacchus Lady” đều nói rằng vì đói nên chẳng cần sự tôn trọng, cũng không màng đến danh dự, chỉ cần 3 bữa ăn mỗi ngày.

Trong khi đó, cảnh sát vẫn thường xuyên tuần tra các khu vực công viên nhưng chưa bắt giữ một “Bacchus Lady” nào, bởi họ cho rằng người già cũng cần nơi giải tỏa stress và nhu cầu tình dục.

 

 

Top