Chân dài Tây cũng bán dâm

29/10/2014 15:32

Những tưởng chỉ có “chân dài” Việt bán dâm cho khách Tây, tuy nhiên tại TP.HCM có hiện tượng chân dài Tây bán dâm để lấy tiền du lịch.

Phóng viên của báo An ninh Thế giới đã có cuộc xâm nhập dịch vụ chân dài Tây bán dâm ở Sài Gòn.

Phố “Tây balô” là một khu vực thuộc quận 1, TP.HCM, giới hạn bởi 4 con đường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Học, Bùi Viện và Đề Thám - nơi khách du lịch nước ngoài, chủ yếu là người phương Tây - kể cả châu Phi, phần lớn túi tiền có hạn, thường tìm đến cư trú, ăn uống, thuê xe đạp, xe gắn máy, đổi tiền hoặc mua tour đi đây đi đó.

Phố Tây "ba lô"

Theo một xe ôm chuyên chở khách Tây ở khu vực này,  một số chân dài Tây “đi khách” nhưng không phải là người bán dâm chuyên nghiệp. Các cô bán dâm chỉ kiếm thêm tiền chi phí.

Theo như giới thiệu và sắp xếp của gã xe ôm, tác giả làm quen với một cô gái tên là Maddy.

Cô gái khoảng 22 hay 23 tuổi, mặt thon, dài, mũi cao, đôi mắt tròn hơi lộ ra.

Nguyên tắc Maddy đặt ra với người mua dâm là phải dùng condom (bao cao su) và cô chỉ “đi” trong một giờ, giá 100 đôla.

Một nhân viên phục vụ tại một quán bia ở phố Tây “ba lô” cho biết, thỉnh thoảng cũng có một vài cô gái Tây bán dâm tại khu vực này.

“Thỉnh thoảng mới có. Bữa trước có một nhóm 3 đứa, tối nào cũng “đắt hàng”. Có đứa một đêm đi 3 show nhưng tụi nó về nước rồi”., nhân viên phục vụ này nói.

Mới đây nhất, báo cáo của UBND TP.HCM về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội 9 tháng đầu năm 2014 cũng nhắc đến việc một số cô gái người nước ngoài, nói sành tiếng Việt cũng tham gia vào đường dây mại dâm nhưng rất kín kẽ.

Top