CLB “Nơi bình yên”: Chốn đi về của chị em lầm lỡ

15/11/2012 14:31

Đến với CLB “Nơi bình yên”, các chị em làm “nghề” mại dâm không chỉ được giãi bày tâm sự, mà còn được tư vấn phòng, tránh lây nhiễm HIV, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, được vay vốn và gửi tiết kiệm. “Nơi bình yên” đã trở thành một điểm đến đáng tin cậy của các chị em.

Một buổi sinh hoạt của các chị em CLB Nơi bình yên cùng với CLB Về nhà.

 

 

Đến Đê Tô Hoàng (Hà Nội) vào một buổi trưa, khi hỏi về CLB “Nơi bình yên” hầu như người dân nơi đây ai cũng biết. Họ nhiệt tình chỉ dẫn để chúng tôi tìm đúng địa chỉ. Chị Hoà, Chủ nhiệm CLB kể, người dân ở đây nhiệt tình lắm, họ biết CLB làm tuyên truyền cho chị em mại dâm thì ủng hộ lắm. Nhiều hôm họp CLB, chị em để xe ngoài đường, bà con còn cho chị em để nhờ xe trong nhà mình.

Được thành lập từ năm 2008 với 12 thành viên là các chị em mại dâm đã hoàn lương, đến nay sau 4 năm hoạt động CLB “Nơi bình yên” đã thu hút được  sự tham gia của hơn 500 chị em.

Ngày đó, mục đích thành lập CLB là để các chị em cùng giúp đỡ nhau, nương tựa vào nhau và chia sẻ những kiến thức về  phòng, tránh lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục, trong đó có HIV/AIDS.

Chị Hoà, Chủ nhiệm CLB kể, hồi mới thành lập, chưa có kinh phí, hoạt động chính của CLB chỉ là tiếp cận cộng đồng, tuyên truyền  để các chị em sử dụng bao cao su khi quan hệ  với khách hàng. Đến năm 2009, CLB nhận được sự  tài trợ của Dự án “Tiến lên” thuộc  Đại sứ quán Hà Lan. Từ đó CLB mở rộng hoạt động và dần đi vào quy củ.

Hiện tại, hoạt động chính của CLB là tiếp cận các chị em đứng đường, chị  em tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm để tuyên truyền cho họ cách tự bảo vệ mình bằng bao cao su, thuyết phục họ hoàn lương và cho vay vốn để lập nghiệp. Từ đầu năm 2012 đến nay, CLB đã tiếp cận được gần 500 khách hàng là chị em mại dâm, cung cấp cho họ đủ 4 dịch vụ là xét nghiệm máu, xét nghiệm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tư vấn trực tiếp và phát vật phẩm là bao cao su và chất bôi trơn.

Bên cạnh đó, CLB còn tổ chức các buổi nói chuyện, tập huấn cho các chị em ngay tại Văn phòng CLB. Năm nay, CLB đã tổ chức 6 buổi tập huấn, thu hút gần 200 chị em tham gia.

Trao đổi với chị Hoà, chúng tôi  được biết, CLB có thuận lợi là các thành viên chủ chốt đều là các chị em từng bán dâm đã hoàn lương nên dễ dàng tiếp cận các chị em khác. Nhưng không vì vậy mà công việc của họ không gặp trở ngại gì. Nhiều chị em khi được tiếp cận đều không tin là có một CLB như “Nơi bình yên”. Chị Hoà và các thành viên khác phải thuyết phục và nhờ những người quen giới thiệu mới tiếp cận được. Hơn thế nữa, vào những đợt cao điểm truy quét, các chị em thường phải bỏ địa bàn đi nơi khác. Vì vậy việc mất dấu khách hàng rất hay xảy ra.

Chị Hoà hy vọng, sau khi Luật xử  lý vi phạm hành chính có hiệu lực, các chị em không bị bắt vào các Trung tâm thì việc theo sát và giúp đỡ chị em sẽ dễ dàng hơn.

Ngoài việc trang bị các kiến thức  để bảo vệ mình, chị em nào có nhu cầu thay đổi nghề nghiệp hay giảm tần suất lao động tình dục sẽ được CLB hỗ trợ vay vốn, tìm việc làm. Hiện, CLB đã giúp được 34 chị em có thêm việc làm phù hợp với trình độ của mình.

CLB còn thuyết phục các chị em gửi tiết kiệm để có thể lo những lúc ốm  đâu hay có việc cần dùng. Hàng ngày, chị em muốn tiết kiệm, dù chỉ là 10 nghìn đồng, có thể đến gửi (có giấy đảm bảo) tại CLB. Việc gửi tiết kiệm giúp họ những lúc cần thiết không phải đi vay nặng lãi. Đã có rất nhiều chị em gửi tiết kiệm tại CLB.

Khi được hỏi về cảm nhận khi làm công việc tuyên truyền cho các chị em, chị Hoà  cười: “Các thành viên trong câu lạc bộ đều là  những người trong cuộc nên muốn các chị em có  hoàn cảnh giống mình có cuộc sống tốt hơn; giảm sự kỳ thị của xã hội đối với chị em.”

Chị Hoà cho biết, công việc tuyên truyền của các thành viên CLB bắt đầu từ 8 giờ  tối đến 12 giờ đêm, vì vậy nếu không có  sự động viên của gia đình, người thân thì các chị cũng khó hoàn thành nhiệm vụ. Các chị em đều là người ngoại tỉnh, cuộc sống thuê nhà cũng gặp không ít khó khăn nhưng không vì vậy mà họ lùi bước, hằng ngày vẫn cần mẫn giúp những người sa cơ lỡ bước.

Rời CLB chúng tôi không khỏi khâm phục những chị em một thời lầm lạc, biết vươn lên  để trở thành người có ích cho xã hội.

Top