Bị nhầm là gái mại dâm, diễn viên Hollywood bị cảnh sát bắt

15/09/2014 16:43

Nữ diễn viên Daniele Watts, từng tham gia phim Django Unchained (12 năm nô lệ) mới đây đã bị cảnh sát bắt, còng tay và đẩy lên xe thùng vì họ nhầm cô là gái mại dâm.

Vụ việc được nữ diễn viên người Mỹ gốc Phi đưa lên trang cá nhân Facebook.

Daniele Watts cho rằng cách hành xử phân biệt của của cảnh sát đã khiến cô rất uất ức. Vụ việc xảy ra vào buổi chiều ở Los Angeles-Mỹ, Daniele Watts và Brian Lucas, chồng cô (một đầu bếp da trắng) đi dạo. Cả hai hôn nhau trong xe hơi.

Nữ diễn viên da màu khóc nức nở khi bị nhầm là gái mại dâm

Ngay khi đó, cảnh sát tới và tra hỏi vì tưởng nhầm rằng Daniele Watts là gái mại dâm còn Brian là khách làng chơi. Brian trình chứng minh thư theo yêu cầu nhưng Daniele Watts từ chối bởi cô cho rằng mình chẳng làm chuyện gì sai trái cả. Vì thế, cảnh sát đã thô bạo còng tay cô định giải đi cho đến lúc nhận ra cô là diễn viên.

 “Hôm nay, tôi bị còng tay và bị bắt giữ trong lúc mặc quần áo đầy đủ, biểu thị tình cảm chốn công cộng” - Daniele Watts kể. Nữ diễn viên này đã khóc nức nở khi bị còng tay. Cô nói mình thấy rất tức giận vì hành động của cảnh sát và ở một đất nước tự gọi là “vùng đất của sự tự do”.

Daniele Watts nói rằng cô nhớ cha mình từng nhiều lần trở về nhà trong trạng thái thất vọng, cảm giác bị làm nhục bởi cảnh sát dù ông không làm gì sai trái.

Đây không phải lần đầu cảnh sát Mỹ bắt nhầm nghệ sĩ da màu. Charles Belk, nhà sản xuất phim từng bị giam 6 tiếng vì bị nhầm là cướp ngân hàng trong khi đang trên đường đi dự tiệc tiền lễ trao Giải Emmy. 

Top