Vươn lên từ sự “vấp ngã”...

21/03/2015 16:52

Trải qua nhiều năm “lên bờ xuống ruộng” vì ma túy, cứ ngỡ chị sẽ trượt dài không lối thoát, nhưng chính tình thương, sự cảm thông và vòng tay che chở của gia đình cùng nhiều cá nhân, tổ chức đã giúp chị “đứng dậy” để có một cuộc sống tốt hơn.

Tình thương, sự cảm thông và vòng tay che chở của gia đình cùng nhiều cá nhân, tổ chức đã giúp chị “đứng dậy”- Ảnh minh họa

Lạc lối giữa Sài thành

Là một cô gái vùng quê nghèo miền sông nước, năm 17 tuổi, trong đầu chị chỉ có một mơ ước duy nhất là làm ra thật nhiều tiền để giúp mẹ đỡ khổ. Có lần, một người bạn đã kể cho chị nghe về Sài Gòn, một thành phố rất đẹp, nhộn nhịp và dễ kiếm tiền. Vậy là cô gái miền Tây chất phát đã khăn gói một thân một mình lên Sài Gòn.

Ban đầu, chị phụ bán quần áo ngoài chợ, mỗi tháng được 200.000 đồng tiền công. Về sau, có người rủ vào quán cà phê làm, nhàn hạ hơn mà thu nhập lên đến 700.000 đồng/tháng, chị gật đầu ngay. Có tiền, chị góp với nhóm bạn thuê nhà ở chung. Trong số họ, nhiều người đã dính vào ma túy nên hay mua thuốc về phòng chơi. Cũng vì tò mò, chị đã đòi thử nhưng cô bạn thân cảnh báo: “Tao lỡ rồi, mày đừng có dính vô”.

Tuy nhiên, không thắng được cám dỗ, cộng với sự bồng bột và hiếu thắng nên càng bị cản ngăn, chị lại càng muốn chơi cho biết. Thế rồi chị đã nghiện lúc nào không hay. Ngày đó, chị làm ở quán cà phê từ 9- 15 giờ chiều, buổi tối thì làm PR bar đến tận 2, 3 giờ khuya.

Thời chị làm công việc này, mỗi ngày kiếm chừng 100- 200 đô la là chuyện thường. Còn làm PR bar thì phải biết uống rượu không giới hạn, say thì móc họng ra rồi uống tiếp, ngồi bàn chiều khách để nhận tiền boa và cũng cần một chút ranh mãnh mới giữ được tiền. Nhưng rồi, “của thiên trả địa hết” vì lúc đó ma túy đã lấy đi tất cả của chị.

Năm 2000, chị may mắn gặp được người đàn ông thật lòng thương yêu chị, chị quyết định lập gia đình. Nhưng vì nghiện ma túy nên chị đã phải sống khổ vì nó. Chị tự cai sống tại nhà tới 6 lần mà không được. Mặc dù được chồng lo, bảo bọc, che chở, nhưng thỉnh thoảng chị vẫn lén lút tìm đến ma túy.

Thế rồi, có lần sự cố sốc thuốc khiến một người bạn tử vong khi cả nhóm đang tụ tập chơi ma túy làm chị bàng hoàng. Chị đã nhốt mình trong nhà suốt mấy tháng, không gặp gỡ ai và tự chống chọi với những cơn vật vã đến rã người. Chính trong thời gian này, chị phát hiện mình mang thai. Có lẽ chính tình mẫu tử đã giúp chị choàng tỉnh. Vì sợ ảnh hưởng đến chồng, con nên chị kiên quyết đoạn tuyệt với ma túy và nhóm bạn cũ.

Năm đó, chị 23 tuổi nhưng cuộc hôn nhân rạn nứt vì cơ bản cũng là vì ma túy, đến năm 2008 thì không còn cứu vãn được nữa. Sau ly hôn, chị lại nghiện và thất nghiệp. Cùng đường, chị nhắm mắt làm gái bán dâm cả năm trời. Đó là những ngày tủi nhục, ê chề mà chị không muốn nhớ lại. Nhưng trong những lần đi khách và “đắm chìm” trong cơn phê vì ma túy, chị đã gặp được chị tiếp cận viên. Nhờ đó, chị biết đến Trung tâm Pháp Bảo là Câu lạc bộ hay còn gọi là nhóm tự lực dành cho những người đang và đã sử dụng ma túy, cùng sinh hoạt, tập huấn chung để giúp nhau đối mặt, vượt qua ám ảnh của “cái chết trắng”.

Làm lại cuộc đời

Trước đây, chị đã luôn sống trong “tăm tối”. Nhưng từ khi tham gia vào Trung tâm Pháp Bảo vào tháng 7/2014 và đặc biệt là khi được tham gia dự án PSP của Trung Tâm Life, chị bắt đầu hiểu rõ hơn giá trị bản thân và chị đã quyết tâm làm lại từ đầu.

Chị chia sẻ, khi là tiếp cận viên hỗ trợ cho những người từng giống mình lúc đó chị hiểu được vẫn còn quá nhiều người chưa ngộ ra được và cần giúp đỡ để tỉnh ngộ. Từ chỗ đồng cảm, những người trong Câu lạc bộ đã giúp nhau dứt bỏ hẳn ma túy, dự phòng tái nghiện và điều trị thay thế...

Chính nhờ những buổi giao lưu, sinh hoạt nhóm đã khiến chị trưởng thành hơn và vượt qua được cám dỗ của ma túy. Đặc biệt vào giữa tháng 11, khi được mời tham dự gặp mặt thường niên VSPA tại Đà Nẵng, may mắn đến với chị là chị đã được Ban Tổ chức tổ chức cho một đám cưới đầm ấm tại hội nghị. Ngoài việc tiếp cận phát bao cao su, bơm kiêm tiêm, chị đã hỗ trợ nhiều người là người bán dâm học nghề miễn phí, xét nghiệm HIV và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục, vay vốn kinh doanh để đoạn tuyệt hẳn với con đường cũ.

Hiện nay, đối với chị, gia đình là tất cả, chị đã lập gia đình với một người yêu thương chị hết lòng và có một cuộc sống rất bình yên. Ban ngày, chị đi tiếp cận những người sử dụng ma túy và hoạt động mại dâm. Tối về chị lại được sum vầy, hạnh phúc bên gia đình.

Chị tâm sự: “Mình đang rất hạnh phúc. Thật sự không biết nói thế nào để tỏ lòng biết ơn các anh chị cộng đồng đã quan tâm đến những người có cảnh ngộ như mình. Đối với một người từng có nhiều lầm lỗi như mình, rất khó hoặc không bao giờ dám tin người khác sẽ nắm tay mình, dạy mình học yêu bản thân và nói ‘chắc chắn em sẽ làm được’, nhưng các anh chị, bạn bè trong trung tâm và cộng đồng xã hội đã đón nhận và cho mình cơ hội làm lại cuộc đời. Mình sẽ cố gắng hơn để phát triển nhóm, tham gia nhiều công tác xã hội và sống thật ‘kiên cường’, vui vẻ để đáp lại niềm tin mà mọi người đã dành cho mình”.
Top