Từ nhà tù bước lên ngôi vô địch

01/01/2012 09:00

17 tuổi, Siriporn (Thái Lan) phải đối mặt với bản án 10 năm tù vì ma túy. Nhưng cô đã dũng cảm làm lại cuộc đời bằng sự nghiệp Quyền Anh. 24 tuổi, Siriporn giành chức vô địch Quyền Anh hạng nhẹ thế giới, được Guinness ghi nhận là tù nhân đầu tiên đoạt một danh hiệu thể thao thế giới.

Samson Sor Siriporn

Cầm trong tay quyết định mãn hạn tù trở về, nữ tù nhân Samson Sor Siriporn, 24 tuổi mừng đến phát khóc. "Tôi được thông báo đặc xá cách đây vài ngày. Tôi hồi hộp đến nỗi cứ đếm từng ngày một. Tối qua mừng quá không ngủ được...", Siriporn bộc bạch.

Samson Sor Siriporn đã giành chức vô địch Quyền Anh hạng nhẹ dưới 48 kg của hội đồng quyền anh thế giới WBC khi đánh bại nhà vô địch Nhật Bản Ayaka Miyano. Bước vào trận đấu với tâm niệm: "Đừng bỏ cuộc", Siriporn sau đó đã phát biểu với giới truyền thông: "Đây là thời khắc vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi". Trận đấu diễn ra tại nhà tù Klong Prem, với số lượng khán giả khoảng 700 người, trong đó có cả tù nhân nhà tù. Trận đấu được tổ chức đúng nghi thức chuyên nghiệp và được truyền hình trực tiếp.

Với chiến thắng này, Siriporn được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là tù nhân đầu tiên đoạt một danh hiệu thể thao thế giới. Chủ tịch WBC, ông Josse Sulaiman đã gửi thư chúc mừng Siriporn: "Cô là một ví dụ cho thế giới và một lần nữa, Quyền anh đã chứng minh cho những người gặp khó khăn thấy được rằng, khó khăn sẽ được giải quyết bằng sự cống hiến, lao động cần cù và thái độ làm việc".

Ngày 14/6/2007, Siriporn nói lời chia tay với các bạn tù và bước ra ngoài trước sự vây quanh của các phương tiện truyền thông Thái Lan và quốc tế. Sau khi ra tù, Siriporn đến ở một ngôi nhà đối diện với nhà tù và hàng tháng phải đến trình diện cảnh sát địa phương. Siriporn muốn tiếp tục sự nghiệp quyền anh và huấn luyện cho những tay đấm nữ trong tù. Theo kế hoạch, cuối tháng sau cô sẽ thượng đài để bảo vệ danh hiệu của mình. Siriporn cũng hứa sẽ không ngã gục trước những cám dỗ bên ngoài: "Tôi đã phải vào tù vì ma túy. Tôi muốn nói với những người trẻ tuổi đừng phạm pháp bởi vì tôi hiểu được cảm giác khi ngồi tù". 

Siriporn sinh ra trong một gia đình nghèo khi bố mẹ thường xuyên ốm đau, bệnh tật. Hai đứa em của cô: một đứa lông bông kiếm ăn ngoài phố, một đứa đang học đại học. Là con gái lớn nhưng cô không có công ăn việc làm, cũng không bằng cấp. Để có tiền nuôi gia đình, cô đã liều hành nghề gái mại dâm và bán thuê thuốc lắc, ma túy, cuối cùng trở thành con nghiện nặng. Siriporn vào tù năm 17 tuổi với bản án 10 năm tù giam.

Những ngày đầu trong trại, Siriporn gần như suy sụp. Nhưng được sự động viên của gia đình, quản giáo, cô hăng hái tham gia hoạt động học tập, văn nghệ của trại, với niềm tin trở lại với đời. Siriporn tâm sự: "Muốn hoàn lương phải bằng ý chí, không có loại thuốc nào giúp cai nghiện tốt hơn sự quyết tâm của bản thân". Siriporn được ban quản lý tin tưởng và được bầu làm tổ trưởng, quản lý học viên về đời sống sinh hoạt. Với vai trò này, cô còn vận động mọi người cùng nhau cai nghiện. 

Ngày ông Nathee Chitsawang - Tổng giám đốc Trung tâm cải tạo về nhà tù Klong Prem tìm kiếm các nữ tài năng trẻ tranh giải vô địch Quyền Anh hạng nhẹ dưới 48kg của hội đồng Quyền Anh thế giới, Siriporn đã dũng cảm đăng ký tham gia. Siriporn thực sự tin rằng đây mới thực sự là môn võ mang lại sức mạnh, bản lĩnh cuộc sống cho mình. 

Và minh chứng cho sự lựa chọn đúng đắn này là việc Siriporn đã được trở về với cộng đồng trước thời hạn sau khi đã thụ án được 7 năm. Trút bỏ bộ quần áo phạm nhân, Siriporn cho biết: "Em sẽ phấn đấu để làm lại cuộc đời". 

Câu chuyện về nhà vô địch quyền anh Siriporn từng bị kết án 10 năm tù giam đã được truyền hình Singapore trình chiếu dưới dạng một bộ phim tài liệu do một công ty điện ảnh Thái Lan và kênh truyền hình Discovery phối hợp sản xuất.

Đạo diễn bộ phim, Noirod Pichai cho biết: bản thân ông cũng từng bị kết án vì tội mua bán trái phép ma túy nên ông hiểu cảm giác của một tù nhân là thế nào. Mục đích của ông khi làm bộ phim này là để mọi người nhận ra rằng người từng đi tù vẫn có cơ hội làm lại cuộc đời và trở thành người có ích cho xã hội. 

Đoạn phim kết thúc bằng tâm sự của Siriporn: "Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ đó là giấc mơ. Điều tôi vui nhất là em trai lêu lổng của tôi nay cũng đã hoàn lương và trở thành người lương thiện. Tôi nghĩ làm lại cuộc đời không bao giờ quá muộn, chỉ sợ mình không dám đối mặt với những sai lầm đó thôi".

Top