Truy quét các tụ điểm sử dụng ma túy ở TP Hồ Chí Minh

25/08/2019 16:52

Ở TP Hồ Chí Minh, xuất hiện tình trạng giới trẻ sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng nhiều, thay thế dần các loại ma túy truyền thống như heroin, cần sa.

Dân “lắc” bị phát hiện trong vũ trường 030X8.

Thiếu tá Huỳnh Hoàng Anh Vũ (Phó Đội trưởng Đội 8, Phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết, việc thay đổi loại ma túy sử dụng dẫn đến việc con nghiện hút, chích nơi công cộng như trước đây giảm hẳn nhưng lại tăng mức độ gây nguy hại cho xã hội hơn. Bởi môi trường kín đáo (vũ trường, karaoke, khách sạn…) chính là nơi thuận lợi phát sinh thêm nhiều người nghiện mới… 

Cũng theo Thiếu tá Huỳnh Hoàng Anh Vũ, lấy lời khai dân “bay lắc” ở các vũ trường, quán bar cho thấy phần lớn người trẻ bị vướng vào ma túy là từ sự rủ rê của bạn bè. “Nhiều em được bạn rủ đi chơi vũ trường, đến nơi, được bạn mời “cắn” thuốc. Lúc đầu từ chối nhưng khi thấy bạn bè kêu thử một lần cho biết rồi khích nào là “nhát”, nào là “dân quê”, nào là không level (đẳng cấp)… thì tự ái, muốn chứng minh mình cũng là người bản lĩnh và đã tự “kết liễu” cuộc đời mình từ đó”.

Từ “thử một lần cho biết” đến nghiện là một khoảng cách rất gần và càng gần hơn nữa biến mình thành tên tội phạm, gái “cave”… để kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện. Và những người nghiện mới tiếp tục lôi kéo thêm bạn bè, nhất là các cô chiêu, cậu ấm con nhà khá giả để có thêm nguồn tiền mua ma túy. Với mức độ người nghiện tăng theo cấp số cộng như vậy nên cuộc chiến chống ma túy bao giờ cũng rất khó khăn là vậy.

Trước khi bị bắt giữ, Ðoàn Lê Hậu (SN 1986, ngụ quận 10) cầm đầu một băng cướp giật nhí gây ra hơn 40 vụ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Vốn là một con nghiện, lại không có nghề nghiệp, Hậu nghĩ ra cách dụ dỗ những đứa trẻ gia đình giàu có ở cùng khu phố để kiếm tiền mua ma túy. Lúc đầu Hậu rủ các em tập tành đi quán bar, vũ trường và cho sử dụng thuốc lắc, ma túy đá. Ðến khi các em nghiện, Hậu chỉ dẫn cách thức moi tiền cha mẹ, trộm cắp tài sản của gia đình để trang bị hệ thống âm thanh hàng xịn, rồi ngày ngày thuê khách sạn sử dụng ma túy tập thể. Khi không thể lấy tiền nhà, Hậu huấn luyện và chỉ đạo các em đi cướp giật.

Vào thời điểm bị bắt, Hậu đã dụ dỗ tổng cộng 48 em. Trong đó có 18 em đã trực tiếp tham gia cướp, 30 em là “lính mới tuyển” nên Hậu chưa sử dụng đi cướp. Chỉ mỗi một mình Hậu thôi đã lôi kéo gần 50 trẻ vào con đường nghiện ngập nên có thể nói nguy cơ “lây lan” người nghiện mới trong cộng đồng dân cư là hết sức lo ngại.

Rạng sáng 15-7, Công an quận 7 bất ngờ kiểm tra quán karaoke The Moon (số 979 Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP Hồ Chí Minh), phát hiện hàng chục dân chơi vẫn còn nhún nhảy bên trong các phòng karaoke. Tại hiện trường, Công an thu giữ nhiều túi nilon chứa ma túy đá và thuốc lắc. 23 khách và 5 nhân viên cùng chủ quán được đưa về trụ sở làm việc và test ma túy, kết quả có 22 người dương tính với ma túy.

Trước đó, Công an quận 7 kiểm tra hành chính một căn biệt thự nằm ở khu phố 3, phường Tân Hưng, phát hiện 16 thanh niên đang tổ chức sử dụng ma túy tại đây. Ðối tượng Dương Phan Tùng khai thuê biệt thự cao cấp trên với giá 2.400 USD/tháng, sau đó sửa sang lại phòng ốc, lắp đặt hệ thống âm thanh hiện đại và cho con nghiện thuê sử dụng ma túy với giá từ 2,5-3 triệu đồng/ngày.

Tương tự, khi Công an quận 5 phối hợp cùng Ðoàn kiểm tra liên ngành Vãn hóa - Xã hội quận kiểm tra hành chính khách sạn B.T nằm trên đường Trần Hưng Ðạo, phát hiện 12 người (5 nam và 7 nữ) đang sử dụng ma túy tập thể…

Điều đáng nói hơn là nhiều con nghiện sống chung với cha mẹ và đang còn đi học nhưng lại bỏ nhà đi nhiều ngày để sống “bầy đàn” trong khách sạn, tham gia vào các băng cướp mà cha mẹ không hề hay biết.

“Chúng tôi lo làm ăn buôn bán, những lúc con đi khỏi nhà đều xin phép lúc sang nhà bạn học bài, lúc trường tổ chức đi du lịch… nên tin tưởng cho đi, chứ đâu có ngờ nó lại ra nông nỗi này…”, một phụ huynh thảng thốt như vậy khi hay tin con mình phạm tội và nghiện ngập.

Quán bar, vũ trường, karaoke, khách sạn, biệt thự cho thuê… không chỉ chứa chấp những đứa trẻ sa ngã, mà còn là nơi của “hội ngộ” của các băng nhóm tội phạm trước khi gây án. Trong làng đạo chích ở TP Hồ Chí Minh, cái tên Trinh “hoa khôi” (Tạ Nguyễn Tuyết Trinh, SN 1991; quê quán Bạc Liêu; đang thụ án tù về tội “Trộm cắp tài sản”) gần như các băng trộm nào đã bị bắt cũng biết đến.

Nhờ có nhan sắc, lại “giỏi nghề” (trong một lần bị bắt, Trinh “biểu diễn” cho cán bộ điều tra xem thị mở bất cứ loại ổ khóa nào chỉ trong vòng 5 giây), Trinh dùng “mỹ nhân kế” để chinh phục rất nhiều đối tượng cầm đầu các băng trộm, như Bảo “khùng”, Tí “mắt nâu”…

Sau đó, Trinh thuê khách sạn cho các băng trộm sử dụng ma túy và chỉ đạo đi trộm để kiếm tiền cung phụng cho thị. Có những khách sạn Trinh và đồng bọn “đóng đô” hàng tháng trời nhưng vì tiền, người chủ khách sạn vẫn làm ngơ dù biết người thuê thuộc thành phần bất hảo…

Chính vì mối nguy này mà trong buổi lễ trao thưởng cho các đơn vị khám phá chuyên án ma túy lớn vào ngày 19-8, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định, Công an TP Hồ Chí Minh đang quyết tâm đẩy mạnh công tác xóa các tụ điểm, các cơ sở dịch vụ nhạy cảm là nơi các con nghiện lui tới để sử dụng ma túy. Bởi qua việc kiểm tra, xử lý không chỉ làm chùn bước những kẻ mua bán ma túy, kinh doanh không lành mạnh, mà còn giúp người nghiện đi cai nghiện kịp thời, cũng như ngăn chặn những người nghiện mới.

Việc lần đầu tiên có chủ vũ trường (ông Lê Văn Tiến, SN 1956, quốc tịch Mỹ; chủ vũ trường 030X8 nằm trên đường Nam Quốc Cang, quận 1) bị khởi tố hình sự đã thể hiện sự quyết tâm này. Tuy nhiên, với hơn 150 quán bar, vũ trường cùng hàng ngàn cơ sở dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội thì chỉ với một người chủ bị khởi tố là chưa đủ sức để răn đe và cần mạnh tay hơn nữa.

Lâu nay, các chủ cơ sở “dính” đến ma túy chủ yếu bị xử phạt hành chính về hành vi “buông lỏng quản lý để khách sử dụng ma túy trong cơ sở kinh doanh”, chứ chưa có biện pháp chế tài nào nghiêm khắc hơn nên hiệu quả trong phòng chống ma túy chưa đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó còn rất nhiều quy định về chính sách cai nghiện không còn phù hợp với thực tiễn nhưng chưa được sửa đổi, dù chính quyền TP Hồ Chí Minh đã có nhiều kiến nghị và Báo CAND cũng đã có nhiều bài viết đề cập đến vấn đề này.

Cuộc chiến phòng, chống ma túy còn nhiều khó khăn và cam go xuất phát từ nhiều nguyên nhân nên cơ quan chức năng rất cần sự giúp sức từ mỗi gia đình đó là sự quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ của các bậc phụ huynh để con em mình nói không với ma túy. Bởi bên cạnh thuốc lắc, giới trẻ còn bị lôi cuốn bởi “hàng đá”, cỏ Mỹ (tên gọi khác là K2/spice, cỏ Úc, Canada…), “tem giấy” (Bùa lưỡi, ma túy LSD), “bóng cười” (Funky Ball)…nên sự nguy hiểm từ ma túy ngày một tăng cao.

Trong khi đó khoa học đã chứng minh, nghiện ma túy tổng hợp sẽ bị tàn phá cơ thể nặng nề hơn ma túy truyền thống và việc cai nghiện cũng khó khăn gấp bội. Và để giảm người nghiện mới không có giải pháp nào ngăn chặn tốt hơn là tình thương của mẹ cha dành cho con cái…

 

Top