Thượng úy CSGT kể chuyện bắt vụ vận chuyển 7 bánh heroin

20/07/2014 09:04

“Trước khi đưa đối tượng vận chuyện 7 bánh heroin đến bàn giao cho Công an huyện Từ Liêm, hắn đã ngỏ lời xin “tặng” tổ công tác 10 triệu đồng để bỏ qua cho hắn...”, thượng úy Trung kể.

Thượng úy Nguyễn Lưu Trung (Ảnh: Xuân Hải)

Khuôn mặt sạm nắng, bên chiếc bàn làm việc, thi thoảng lại thấy Thượng úy Nguyễn Lưu Trung, Phó Đội trưởng Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn, Công an Hà Nội dùng tay xoa lên thái dương trong giây lát rồi nói với tôi: “em lại nhức đầu mai chắc lại mưa anh ạ”.

Trung cho biết, do bị viêm xoang nên mỗi khi trái gió trở trời thì đầu lại đau nhức, khó thở.“Bọn em làm việc trong môi trường bụi bậm, nắng mưa thất thường, lúc nào cũng trên đường, dãi nắng dầm mưa nên có mình đồng da sắt cũng không chịu được”, Trung chia sẻ.

Từ vùng quê lúa Thái Bình, sau khi học xong trường Đại học Cảnh sát, Trung được phân công về công tác tại Phòng CSGT Công an Hà Nội và gắn bó với Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn đã được 8 năm. Trong suốt thời gian công tác tại đây, Trung luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có những đợt công tác liên tục gần 10 ngày anh mới có dịp tranh thủ về thăm gia đình, mặc dù nhà chỉ cách đơn vị chưa đầy 5km.

Trung cho hay, Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn có nhiệm vụ chính là đón, dẫn cũng như đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng như những đoàn khách quốc tế, sự kiện lớn của đất nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Ngoài nhiệm vụ trên, cán bộ chiến sỹ trong đơn vị còn phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ khác. Đó là những kế hoạch, chuyên đề của Phòng CSGT, hay bổ sung lực lượng cho bộ phận xử lý vi phạm về kiểm tra phương tiện chở quá trọng tải, các tổ liên quân 141. Do đó, Thượng úy Nguyễn Lưu Trung đã được cấp trên giao cho phụ trách tổ công tác Y15/141.

Khi được hỏi về thành tích được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen trong vụ bắt quả tang đối tượng vận chuyển 7 bánh heroin và gần 4.000 viên ma túy tổng hợp, Thượng úy Nguyễn Lưu Trung khiêm tốn nói: “Đó là nhiệm vụ của người công an nhân dân trong công tác bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự mà anh”.

Ngồi trầm ngâm trong căn phòng làm việc, bên chồng hồ sơ, giấy tờ cao ngất, Trung nhớ lại quá trình bắt đối tượng vận chuyển 7 bánh heroin cách đây 7 tháng.

Đối tượng Vi Đức Hải tại cơ quan công an (Ảnh do CA cung cấp)

Trung kể, vào khoảng 4h5’, ngày 5/12/2013, khi đang làm nhệm vụ trên tuyến ngang khu vực của công viên Hòa Bình, thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội, tổ công tác do Trung làm tổ trưởng phát hiện 1 xe ô tô taxi 5 chỗ màu vàng BKS 29A-082.01 vi phạm Luật giao thông đường bộ, không đủ đèn chiếu sáng ban đêm và có dấu hiệu nghi vấn, xe đột ngột chuyển làn, tăng tốc độ, nên Trung đã yêu cầu Trung úy Nguyễn Quang Vinh, cán bộ tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

“Trong quá trình CSGT tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe, tôi quan sát bên trong xe có 1 nam thanh niên dáng mệt mỏi, có biểu hiện của người nghiện ma túy, tôi đề nghị người thanh niên ngồi tại chỗ và bỏ các đồ vật trong người ra để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra phát hiện có một túi xách màu đen ở chân hàng ghế sau, trong túi có 1 gói hình chữ nhật được quấn băng dính kín, tôi hỏi đối tượng đấy là hàng gì, ban đầu đối tượng khai là thuốc mang về cho bố bị ốm. Nhưng bằng cảm quan của mình, tôi nhận định đây không phải là thuốc và tiếp tục đấu tranh, sau đó đối tượng khai là ma túy”, Thượng úy Trung nhớ lại. Qua khai thác đối tượng khai nhận là Vi Đức Hải (SN1963, trú tại tiểu khu 19/5, Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La), được một người đàn ông thuê vận chuyển từ Sơn La về Thái Nguyên để đưa cho một người ở đó.

“Trước khi đưa đối tượng đến bàn giao cho Công an huyện Từ Liêm đối tượng còn ngỏ lời xin “tặng” tổ công tác 10 triệu đồng để bỏ qua cho hắn, tuy nhiên tôi và cán bộ chiến sỹ tổ công tác đã không chấp nhận và lập biên bản sự việc bàn giao cho công an Từ Liêm tiếp tục điều tra mở rộng vụ án”, thượng úy Trung nói.

Qua kiểm tra, cơ quan công an đã phát hiện trong túi của Vi Đức Hải có 7 bánh heroin với tổng trọng lượng 2.453,92 gam và 20 túi nilong đựng tổng cộng 3.932 viên nén màu hồng, 40 viên nén màu xanh đều có logo WY và đều là Wethamphetamine, cân nặng tổng cộng là 366,65 gam.

“Không chỉ có nhiệm vụ tuần tra kiểm soát dẫn đoàn, đã là người chiến sỹ công an nhân dân lúc nào tôi cũng nêu cao tinh thần cảnh giác trước bất cứ tình huống nào kiên quyết đấu tranh đối với các loại tội phạm mang lại bình yên cho nhân dân”, thượng úy Trung nhấn mạnh.

 

Top