Thoát nghiện nhờ tham gia sinh hoạt câu lạc bộ

12/01/2015 14:36

N.T.T, sinh năm 1980, cư ngụ tại 75⁄3 khu phố Thạnh Hòa “B” phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương hiện đang là thành viên trong câu lạc bộ hỗ trợ tư vấn tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy phường An Thạnh.

Một buổi sinh hoạt CLB của những người sau cai nghiện. Ảnh Internet

T. sa vào con đường ma túy từ năm 1998, khi mới 18 tuổi, do thiếu hiểu biết về tác hại của ma túy, thêm phần bạn bè rủ rê, bản thân lại tò mò, muốn tìm cảm giác lạ…

Làm bạn với nàng tiên nâu 3 năm, thời gian đó, T. kiếm tiền bằng đủ mọi cách để hút, chích. Không chỉ bản thân T. mà gia đình cũng bị hàng xóm, cộng đồng kỳ thị, xa lánh. Kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. Mẹ T. vì suy nghĩ quá nhiều nên đã đổ bệnh. Nhìn thân hình gầy gò của người mẹ già nằm trên giường. T. thấy ân hận và tự nhủ phải quyết tâm cai nghiện để mẹ vui lòng.

T. chia sẻ, thời gian cai nghiện là thời gian khó khăn nhất, những cơn buồn bực, đau nhức luôn hành hạ, nhiều lần, T. không tự chủ được đã đi tìm ma túy. Nhưng nhờ có mẹ và cô Tổ trưởng Tổ phụ nữ, 2 người luôn là bạn đồng hành của T. trong suốt thời gian cắt cơn và đấu tranh với mọi cám dỗ để không sử dụng lại ma túy, T. đã cắt cơn nghiện thành công năm 2001. Năm 2002, T. được vận động tham gia câu lạc bộ “Vì tương lai” của Đoàn thanh niên thị trấn nay là Phường An Thạnh.

Đến với Câu lạc bộ, T. được hướng dẫn tư vấn về sức khỏe, được Ban chấp hành Đoàn Thanh niên giới thiệu vào làm việc ở công ty gốm sứ đóng trên địa bàn, được bảo lãnh hỗ trợ vay vốn ngân hàng chính sách ban đầu là 5 triệu đồng, rồi mức vay tăng dần đến 10, 20 triệu đồng.

Những tưởng cuộc sống đã mỉm cười với T., nhưng năm 2004, T. phát hiện ra mình bị nhiễm HIV, đã lây sang cả vợ con và sau đó không lâu, đứa con đầu lòng của T. đã mất. Thời gian đó, T. hoàn toàn bị suy sụp, tinh thần bấn loạn mệt mỏi, sức khỏe giảm sút. T. luôn nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi lại nghĩ, chết thì dễ dàng cho bản thân quá, nhưng rồi ai sẽ lo cho mẹ già, vợ ốm. Những suy nghĩ đó đã giúp T. có thêm quyết tâm phải sống để lo cho những người thân.

Với quyết tâm đó, T. lao vào làm việc quên ngày, quên giờ nhưng cuộc sống gia đình vẫn rất bấp bênh, trình độ học vấn cũng như tay nghề không có, nên T. chỉ tìm được những công việc chân tay, vất vả, tiền công lại thấp, không ổn định.

Cũng trong thời gian đó, các cô chú, anh chị thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, Câu lạc bộ Vì Tương Lai không chỉ động viên an ủi hỗ trợ gia đình T. về tinh thần mà còn đứng ra bảo lãnh để Hội Liên hiệp phụ nữ phường giúp đỡ cho vợ T. vay nguồn tín chấp tín dụng với số tiền là 5 triệu đồng để mua bán nhỏ ở chợ.

Năm 2011, mô hình thí điểm hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện tại phường An Thạnh được triển khai. Nhóm tự lực ra đời gồm có 10 thành viên, T. được nhóm tin tưởng và bầu làm trưởng nhóm. Tham gia sinh hoạt tại điểm tái hòa nhập cộng đồng, gia đình T. và nhiều bạn trong nhóm được giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần rất nhiều như: được hướng dẫn xét nghiệm, chuyển gửi tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như điều trị bệnh nhiễm trùng cơ hội, điều trị ARV, được hỗ trợ vay vốn mở quán cơm bình dân, mua bán nhỏ, mua xe gắn máy đi làm công nhân…

Hiện nay, vợ chồng T. đã có việc làm, có thu nhập ổn định, không còn mặc cảm tự ti và luôn tin tưởng vào tương lai phía trước.
Top