TPHCM: Khởi tố đối tượng tàng trữ 6,5 kg cần sa

22/04/2014 09:56

Tiến hành khám xét nhà của Thuyết, cơ quan điều tra phát hiện nhiều gói nilon chứa lá cây khô, được giấu kín trong các thùng xốp, với tổng trọng lượng khoảng 6,5kg. Kết quả kiểm định sau đó đã xác định toàn bộ số tang vật trên đều là cần sa.

 

Các đối tượng cùng tang vật tại trụ sở Công an quận Tân Bình

Ngày 21/4, Công an quận Tân Bình (TPHCM) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Thuyết (sinh năm 1961, ngụ 127/65/2, Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình) để xử lý về hành vi “mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, chiều 4/3, trinh sát hình sự đặc nhiệm - Công an quận Tân Bình trên đường tuần tra bắt quả tang một đối tượng đang nhận một gói lá khô (trọng lượng 4,71gam) từ tay Trần Văn Thuyết. Thông tin trên nhanh chóng được báo với đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy - Công an quận Tân Bình.

Tiến hành khám xét nhà của Thuyết, cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện nhiều gói nilon chứa lá cây khô, được giấu kín trong các thùng xốp, với tổng trọng lượng khoảng 6,5kg. Kết quả kiểm định sau đó đã xác định toàn bộ số tang vật trên đều là ma túy (cần sa khô).

Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy - CA quận Tân Bình đã tiến hành bắt khẩn cấp Thuyết và đưa về trụ sở công an. Tại đây, Thuyết khai nhận cùng một đối tượng khác tên là Lý Ngọc Diễm My (sinh năm 1989, ngụ cùng nhà) tổ chức buôn bán cần sa được khoảng gần một năm. Dù chỉ mới 25 tuổi nhưng My đã có 4 mặt con và đã từng có một tiền án về tội “mua bán chất ma túy”.

Hằng ngày My phụ thuyết phân cần sa vào từng bịch nhỏ đem giao cho các con nghiện và cũng là đối tượng trực tiếp xuống Cần Thơ lấy hàng. Trước khi bị bắt, đêm 3/3, My xuống Cần Thơ lấy một thùng cần sa nặng 3kg với giá 6,6 triệu đồng và đóng kín trong thùng xốp đưa lên xe đò đem về TPHCM.

Sau khi có hàng, My phân lẻ ra từng gói nhỏ bán với giá 50-100 ngàn đồng. Nếu không trực tiếp xuống lấy hàng, My gọi điện thoại cho một đối tượng tại Cần Thơ sau đó chuyển tiền vào tài khoản cho đối tượng này rồi nhận nhận hàng gởi theo xe đò tại bến xe Miền Tây. Hầu như My, Thuyết đều không biết mặt đối tượng cung cấp hàng mà tất cả đều giao dịch qua điện thoại.

Hằng ngày rất nhiều con nghiện từ các nơi đổ về nhà của Thuyết để mua cần sa nên chỉ một vài ngày Thuyết lại gọi điện đặt hàng một lần. Để tránh bị công an phát hiện, thuyết chỉ bán hàng cho những đối tượng quen biết và mỗi lần giao dịch đều có ám hiệu riêng.

Công an quận Tân Bình đã ra quyết định khởi tố Thuyết về tội “mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy”, riêng My do đang có con nhỏ nên được cho tại ngoại chờ xử lý.
Top