Sau cơn "bão trắng"

14/11/2011 11:04

Vào một ngày đầu tuần, chúng tôi đến xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An để xem "Vùng đất trắng" ngày ấy và bây giờ ra sao. Từ trên triền đê nhìn xuống, xóm làng vẫn bình yên sau màu xanh cây cối, khác với mấy năm trước đây, trên dốc đê này, những chiếc xe ôtô đắt tiền đậu dài xuống đến cổng làng.

Còn bây giờ đây là chỗ của dân làng phơi lúa, phơi ngô sau kỳ thu hoạch. Không còn những cái nhìn dè dặt, cảnh giác dành cho người lạ khi bước chân vào con đường làng như mấy năm về trước. Sự yên bình đang tới với làng quê này, nhưng trong sự yên ả ấy vẫn còn nhiều nỗi ưu tư, lặng lẽ, cố gắng trở mình sau cơn "bão trắng" tràn qua của mấy năm về trước.

Hải Luận - một trong những trùm ma túy ở Hưng Long

Những "ông trùm của những ông trùm" trong các vụ án ma túy nổi cộm trên toàn quốc như Nguyễn Văn Hải (tức Hải Luận), Hạnh Cầm, Nguyễn Văn Toại, Nguyễn Văn Hồng, Hoàng Xuân Đường, Nguyễn Văn Cương... đều sinh ra tại cái xã bên Sông Lam này. Cũng vì ma túy mà chữ "tử tù" được gắn trước họ và tên sinh thời cha mẹ đã đặt cho. Vẫn còn đó những “tư dinh” của các ông trùm một thời bất khả xâm phạm, nhưng bây giờ im ỉm cửa đóng then cài, những mảnh vườn bỏ hoang, cỏ dại mọc đầy.

Những đứa con của họ bây giờ cũng không biết phiêu bạt nơi đâu, cuộc đời không biết sẽ rẽ theo hướng nào, khi những "nợ đời" mà mẹ cha chúng đã vay, chất đầy chưa trả hết.

Chỉ tính riêng năm 2005, mảnh đất hơn 4.000 dân lúc bấy giờ đã bị tòa án tuyên ít nhất 11 án tử hình và gần 100 án tù vì các tội liên quan đến ma túy… Đến nay còn lại 43 đối tượng đang thụ án tù, trong đó có 11 bản án chung thân. Những bản án này là bi kịch và hệ lụy còn kéo dài chưa biết đến bao giờ, bởi có tới 7 gia đình mà các thành viên vợ chồng, con cái đều là đồng phạm trong một vụ án.

Chúng tôi tìm đến một người trước đây rất nổi danh vì lắm mưu nhiều mẹo trong giới "xã hội trắng" - Đó là L. X. C. Thật bất ngờ khi thấy người đàn ông với khuôn mặt hằn lên nỗi suy tư, đang phụ bán hàng tại một cái quán nhỏ, bên cạnh cái chợ quê nghèo thuộc xã Hưng Xá. Được biết, sau khi bị bắt trong một vụ án lớn, ông chịu mức án 20 năm tù, vợ ông bị 18 năm vì tội "buôn bán các chất ma túy".

Nhưng ở ngoài hai đứa con trai bị chết vì nhiễm HIV, đứa con trai thứ ba vào tù như cơm bữa và cũng đang bị nhiễm HIV giai đoạn cuối. Âu đó là cái giá nợ đời vay- trả!

Đi qua ngôi nhà sàn bằng gỗ ở xóm 7A, một sự vắng vẻ lạ thường bao trùm lấy căn nhà rộng. Một người đàn bà rất khó đoán tuổi đang ngồi dưới hiên nhà. Được biết nhà này có 3 người đều đang chịu án tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Người chồng năm nay 70 tuổi đang thụ án 15 năm tù, con trai đầu tên D - án chung thân và con trai út là M đang cải tạo tại trại giam số 3 Nghệ An. Bây giờ chỉ còn lại người đàn bà kia trong căn nhà rộng thênh thang.

Đến nhà ông N. V. L, ở xóm 9B, hình ảnh một người đàn ông đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế, với ánh nhìn vô định đập vào mắt chúng tôi. Vợ của ông đang thi hành án chung thân, con trai 20 năm tù, hai mẹ con bị tòa án xét xử trong cùng một vụ "buôn bán ma túy" năm 2002, bây giờ hai đứa con trai còn lại sinh năm 1986 và năm 1988 cũng nghiện, đi tù vì tội buôn bán lẻ ma túy, trộm cắp tài sản…

Một người dân trong lãng kể: "Những người đi buôn ma túy ở làng này còn sót lại đều nghiện hết cả rồi, khi buôn bán có tiền thì ăn chơi hút hít bạt mạng, giàu có đâu không thấy, chỉ thấy nghiện oặt vào thân".

Rất nhiều nữa những cái mất, hậu quả do ma túy gây ra và chính những người trong cuộc như ông C, ông M cũng thừa nhận: Ma túy đã lấy đi rất nhiều thứ của ông và những người liên quan đến nó.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Đình Thành - Trưởng Công an xã Hưng Long cho biết: Từ năm 2005 đến nay, tại xã này không còn các vụ ma túy nổi cộm như trước đây nữa. Nhờ có chính quyền vào cuộc, lực lượng công an xã kết hợp với công an huyện tăng cường đấu tranh mạnh mẽ với các tội phạm ma túy nên tệ nạn này đã được đẩy lùi. Và có thể thêm một nguyên nhân nữa, đó là nhận thức của người dân bây giờ đã khác xưa, họ đã thấy rằng: Ma túy chính là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo và bi kịch. Những tấm gương của nhiều gia đình từng dính đến ma túy, hiện bây giờ ra sao cũng làm họ phải suy nghĩ lại. Và cũng có thể họ đã nghiệm ra rằng: Gieo gì gặt nấy là nhân quả trong cuộc đời này, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát.

Rời vùng đất "nổi tiếng" một thời, suốt dọc đường chúng tôi thấy những người dân Hưng Long hôm nay đang tất bật với công việc đồng áng. Có thể từ hôm nay, cái tên "Vùng Trắng Hưng Long" đang dần phai trong tâm thức, suy nghĩ của nhiều người. Nơi đây, đã có hẳn một thế hệ bị "vứt đi" vì ma túy, nhưng rồi cuộc sống sẽ bùng lên mãnh liệt sau những gì mà vùng đất này đã trải qua.

Top