Những thứ cô gái xinh đẹp nhận được từ gia đình... tội phạm

06/01/2015 17:08

Không ai ngờ người phụ nữ xinh đẹp ấy lại là một bà trùm ma túy với các đường dây chân rết là người thân trong gia đình. Hy hữu hơn, cả cha và mẹ người phụ nữ này theo nhau vào tù bóc lịch vì buôn bán ma túy.

Vẻ đẹp có gai

Đó là một phụ nữ khiến nhiều người đàn ông phải xiêu lòng khi lần đầu tiên gặp mặt. Lại có tài ăn nói nên lâu nay, Đoàn Thị Phượng, SN 1984, trú tại phường Cam Phúc Nam, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, thường xuyên được nhiều người đàn ông đưa đón. Thế nhưng chẳng mấy ai biết gia đình kiều nữ này lại có nhiều thành viên tham gia vào đường dây ma túy đến như thế.

Cha ruột của Đoàn Thị Phượng là Đoàn Văn Toại cũng từng là một đối tượng buôn bán ma túy lớn tại TP này. Đầu năm 2012, sau khi bị CQCA tập kích bắt quả tang đang bán ma túy cho các đối tượng nghiện hút, Đoàn Văn Toại đã bị TAND TP Cam Ranh xử phạt 10 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Không chỉ có cha là một đầu mối ma túy, mẹ của Đoàn Thị Phượng là Đỗ Thị Tre, SN 1969, quê ở tỉnh Phú Yên, thuê trọ ở tổ dân phố Trà Long 1, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh, cũng là một đại lý ma túy. Sinh sống tại quê nhà Phú Yên trong cảnh nghèo khó, Đỗ Thị Tre vào Cam Ranh mưu sinh và gặp Đoàn Văn Toại. Hai người xây dựng gia đình với nhau. Tuy nhiên việc làm ăn không như mong muốn, thời gian sau, cặp vợ chồng này chuyển nghề sang buôn bán ma túy để mau chóng giàu có.

Ngày 23/6/2014, Đội CSĐT tội phạm về ma túy CATP Cam Ranh tập kích một khu nhà trọ ở phường Cam Phúc Bắc, bắt quả tang 2 đối tượng gồm Phạm Dương Sơn, SN 1986, quê ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là công nhân xây dựng và Nguyễn Duy Phương, SN 1985, trú phường Cam Phú, TP Cam Ranh, đang sử dụng trái phép chất ma túy. Từ lời khai của Nguyễn Duy Phương khai nhận đã mua 0,183 gam heroin của Đỗ Thị Tre, khám xét khẩn cấp nơi Tre thuê trọ, CATP phát hiện 0,831 gam heroin đang được cất giấu trái phép. Đỗ Thị Tre đã bị bắt ngay sau đó. Tre khai nhận đã mua ma túy từ TP HCM.

Về phần Đoàn Thị Phượng, tuy được cha mẹ nuôi dưỡng và cũng được học hành, tuy nhiên do ham chơi và đua đòi nên khi cha mẹ lún sâu vào con đường buôn bán ma túy thì Phượng cũng tham gia. Ban đầu Phượng là một chân rết trong đường dây của Đoàn Văn Toại, nhưng sau khi cha và mẹ bị bắt vì buôn bán ma túy, Đoàn Thị Phượng nhận được những con nghiện và đường dây cung cấp ma túy của bố mẹ, để bán lại kiếm lời. Không chỉ một mình thực hiện, Phượng còn lôi kéo cả những người thân quen và các con nghiện thường mua hàng của mình để thực hiện việc mua bán.

Phượng đã lấy chồng sinh con. Nhưng với bản tính bất cần đời và việc Phượng thường xuyên giao du với nhiều đối tượng bất hảo trên địa bàn, người chồng đã ly dị. Đối với mức án 3,5 năm tù giam, do Đoàn Thị Phượng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cơ quan chức năng cho hoãn thi hành án. Trong khi bản án vẫn treo lơ lửng trên đầu chờ ngày trả ấy, thị lại tiếp tục phạm tội.

Bà trùm ma túy xinh đẹp Đoàn Thị Phượng cùng tang vật trong vụ án

Hốt trọn “ổ”

Sau khoảng thời gian khá dài mật phục theo dõi, đến ngày 30/12/2014, Đại úy Nguyễn Tấn Vy - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy CATP Cam Ranh cho biết, CATP đã ra quyết định bắt khẩn cấp 4 đối tượng trú tại TP Cam Ranh gồm: Đoàn Thị Phượng SN 1984, trú phường Cam Phúc Nam; Lê Thị Phương Ly, SN 1986, Vũ Thị Ngọc Phượng, SN 1989 và Phan Thanh Thông, SN 1983, cùng trú phường Ba Ngòi để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 10g ngày 4/11/2014, sau khi nhận được tin báo tại khu vực giao nhau giữa đường Phạm Văn Đồng với đường Tố Hữu, thuộc tổ dân phố Phú Sơn, phường Cam Phú, TP Cam Ranh, xuất hiện đôi nam nữ có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy, tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy CA TP Cam Ranh đã nhanh chóng lên đường. Khi đến nơi, phát hiện một người đàn ông đi xe máy biển số 79C1-19732 chở phía sau một phụ nữ chạy về phía đường Tố Hữu có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Vừa dừng xe, người phụ nữ này nhanh chóng lấy trong người 2 gói nilon bên trong có chất bột màu trắng và 2 bơm kim tiêm chưa sử dụng lén ném ra phía sau. Thế nhưng, hành vi này không qua được mắt các trinh sát. Tang vật và hai đối tượng được đưa về trụ sở CQCA.

Tại đây, danh tính hai đối tượng đã được làm rõ là Phan Thanh Thông và Vũ Thị Ngọc Phượng. Hai đối tượng khai nhận, do đều nghiện ma túy nặng nên khoảng 9g30 cùng ngày, Phượng gọi điện rủ Thông đi mua ma túy. Phượng gọi điện cho Lê Thị Phương Ly hỏi mua “hàng” và được hẹn đến khu vực đường Phạm Văn Đồng -Tố Hữu để giao ma túy. Cả hai vừa mua được 2 cục heroin trọng lượng 1,919 gam với giá 3,5 triệu đồng thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT CA TP Cam Ranh đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thị Phương Ly.

Khi bị bắt, Ly đã giao nộp cho CQCA số lượng heroin với tổng trọng lượng 11,269 gam. Tiến hành đấu tranh, Ly khai nhận toàn bộ đường dây buôn bán ma túy nêu trên do Đoàn Thị Phượng là kẻ cầm đầu.

 Đại úy Nguyễn Tấn Vy - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy CA TP. Cam Ranh cho biết: “CATP Cam Ranh phải mất gần 2 năm kiên trì theo dõi, đeo bám, đường dây mua bán trái phép chất ma túy  trên mới bị triệt phá, bởi Đoàn Thị Phượng thường xuyên thay đổi chỗ ở. Khi mua ma túy từ TP.HCM về Cam Ranh, Đoàn Thị Phượng đưa ma túy để mẹ của mình bán cho người nghiện. Khi mẹ bị bắt, Đoàn Thị Phượng lại đưa Ly vào đường dây của mình để duy trì việc bán ma túy!”.

Top