Những nhân vật nổi tiếng chết vì sốc thuốc

01/09/2015 17:41

Sigmund Freud và Keith Moon có thể đã sống cuộc sống hoàn toàn khác nhau - và thậm chí còn sinh ra một thế kỷ xa nhau - nhưng họ đã có ít nhất một điểm chung: Họ chết vì sốc thuốc.

Hàng năm, có hơn 40.000 người chết vì sốc thuốc chỉ riêng ở Mỹ. Sau đây là những trường hợp quá liều ma tuý mà bạn có thể đã quên:

Lenny Bruce

Lenny Bruce phải vật lộn với các vấn đề pháp lý và các vấn đề ma túy trong suốt sự nghiệp ngắn ngủi của mình. Trong đầu những năm 60, ông bắt đầu bị bắt giữ nhiều lần vì tàng trữ ma túy và khiêu dâm trong màn trình diễn hài hước của mình. Tháng 8/năm 1966, người ta phát hiện thi thể Bruce tại ngôi nhà của ông ở Hollywood Hills trong tình trạng trần truồng trên sàn phòng tắm, một ống tiêm vẫn còn cắm vào cánh tay của Bruce. Ông đã chết vì quá liều morphine ở tuổi 40.

Judy Garland

Trong khi Lý Tiểu Long mới chỉ là diễn viên phụ trong vài cảnh phim của New York, Judy Garland đã nổi tiếng khắp nơi. Bà đã ký một hợp đồng với hãng phim MGM vào tuổi 13, nhưng do tuổi thiếu niên của mình, Judy Garland bắt đầu sử dụng các chất kích thích để giữ trọng lượng cơ thể. Bà tiếp tục sử dụng thuốc trong suốt sự nghiệp của mình và cuối cùng chết vì dùng quá liều thuốc an thần vào năm 1969.

Sigmund Freud

Nhà phân tâm học nổi tiếng Sigmund Freud nổi tiếng với những thí nghiệm của mình và bản thân ông cũng sử dụng cocain. Ban đầu nhà khoa học này đã coi cocain như một loại thuốc đặc biệt để sử dụng phối hợp với các loại thuốc khác nhằm điều trị các bệnh thần kinh nhưng sau này ông đã từ bỏ ý kiến nói trên vì biết tới khả năng gây nghiện tiềm tàng của Cocain. Hậu quả của chuỗi năm tháng hút thuốc đã dẫn đến bệnh ung thư miệng và hơn 30 ca phẫu thuật liên quan. Cuối cùng nhà thần kinh học người Áo đã chết vào năm 1939 khi vị bác sĩ riêng hoàn thành yêu cầu cuối cùng bệnh nhân và cho dùng ba liều cao  morphine.

Bradley Nowell

Bradley Nowell, ca sĩ chính của ban nhạc Sublime, có một vấn đề ma túy lâu đời. Ma túy đã tàn phá về cuộc sống cá nhân của Bradley Nowell và vào năm 1996 ông đã chết trong một phòng trọ San Francisco do quá liều heroin.

Dorothy Dandridge

Người phụ nữ da đen đầu tiên được đề cử Oscar cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất vào năm 1954 trong bộ phim "Carmen Jones”. Năm 1959, bà cũng diễn vai chính trong bộ phim nổi tiếng "Porgy và Bess," nhưng năm đó cũng đánh dấu sự khởi đầu của sự sụp đổ của cô. Bà kết hôn với Jack Denison và gặp liên tiếp tai hại cả về tình cảm và tài chính. Sự nghiệp Dandridge bắt đầu xuống dốc không phanh, và bà đã chết vì quá liều thuốc an thần vào năm 1965, với tài khoản trong ngân hàng chỉ còn 2 USD.

Brian Epstein

Brian Epstein (đứng cuối) và ban nhạc The Beatles

Brian Epstein, người quản lý của ban nhạc The Beatles và vẫn được xem là thành viên thứ 5 của ban nhạc huyền thoại này. Trong khi ban nhạc thành công rực rỡ, Epstein lặng lẽ bị trầm cảm. Sau đó, vào năm 1967, ông đã sử dụng quá liều thuốc ngủ trong ngôi nhà ở London của ông và qua đột ngột qua đời khi mới 32 tuổi. Hai năm sau đó ban nhạc cũng tan rã.

Layne Staley

Trong suốt những năm thành công nhất của ban nhạc rock Alice in Chains, vấn đề nghiện ngập ma túy và vấn đề cá nhân của Layne Staley đã ảnh hưởng của ban nhạc. Đôi khi, ban nhạc không được lưu diễn vì điều kiện của Staley. Ban nhạc cũng ngừng hoạt động trong một số năm do Staley chết quá liều vì heroin và cocaine vào năm 2002.

Jean-Michel Basquiat

Sinh ra ở Brooklyn vào năm 1960, Basquiat đầu trở nên nổi tiếng trong thập niên 70 cho những bức vẻ graffiti của mình trang hoàng tòa nhà Manhattan. Một thập kỷ sau đó, bức tranh Neo-Expressionist của ông đã bán với giá 50.000 USD. Mặc dù thành công, Basquiat lại không bỏ được thói quen hút heroin và đã chết vì dùng quá liều khi 27 tuổi.

Keith Moon

Tay trống của The Who được cho là thiệt mạng khi mới 32 tuổi sau khi sử dụng quá liều Clomethiazole, một thuốc an thần được sử dụng để điều trị cai rượu.

John Entwistle

The Who đã luôn luôn là một ban nhạc nổi tiếng với độ “quậy”, do đó, không ngạc nhiên rằng hai trong số các thành viên nằm trong danh sách này. Trong khi Keith Moon chết khi tuổi đời còn trẻ, tay bass Entwistle đã sống “cầm cự” đến tuổi 57 trước khi chịu thua một cơn đau tim do cocaine gây ra trong năm 2002 trong khi dự tiệc với một vũ nữ thoát y tại Hard Rock Hotel Las Vegas.

Shannon Hoon

Các ca sĩ chính của thập niên 90 ban nhạc Blind Melon chết vì quá liều cocaine vào năm 1995. Ông đã có một lịch sử của các vấn đề pháp lý, bao gồm bắt giữ vì tội hành hung, tiếp xúc không đứng đắn, và say rượu và làm mất trật tự. Anh đã công khai về vấn đề ma túy của mình và cũng đã được công khai về ý định của mình để có được sạch.

David Kennedy, con trai của Thượng nghị sĩ Robert Kennedy

Tiếp tục nối dài những bi kịch mà từ lâu người ta đã nói nhiều về một lời nguyền trút lên gia tộc chính trị nổi tiếng nhất nước Mỹ, ngày 25/4/1984, David Kennedy, người con thứ 4 trong số 11 người con của Robert F. Kennedy, chết tại một phòng khách sạn ở Florida sau khi sử dụng quá liều cocaine, Demerol và thuốc chống loạn thần được gọi là Mellaril.

Paul Gray

Người chơi bass cho ban nhạc Slipknot đã chết vì quá liều morphine và fentanyl. Trước khi qua đời, ông đã có nnhiều vấn đề pháp lý, trong đó phải kể đến vụ bắt giữ năm 2003 cho cần sa, cocain và đồ sử dụng ma túy. 7 năm sau, ông chết trong một căn phòng khách sạn Iowa do quá liều.

Top