Những cô gái “bán thân” cho ma túy

20/03/2015 16:20

Họ là những cô gái có ngoại hình xinh đẹp nhưng sống dễ dãi, lại làm các công việc ở trong môi trường dễ tiếp xúc với ma túy như nhân viên các quán karaoke, PR, tiếp viên bia, rượu... nên sớm “bán” mình cho “nàng tiên nâu”. Từ sa chân, lầm lỡ lần đầu, nhiều người không lấy đó làm bài học để tự sửa mình mà tiếp tục rơi vào cạm bẫy, thậm chí coi đó là nguồn vui trong cuộc sống để rồi tiếp tục dấn mình vào hố đen.

Nguyễn Thị Ngân (1992, quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vào Đà Nẵng “lập nghiệp” đã hơn 5 năm. Nói là “lập nghiệp” chứ thực sự cô cũng chỉ đi làm nhân viên ở các quán bar, karaoke, nhà hàng cho qua ngày đoạn tháng. Xuân 2015, cô phải ăn Tết trong Trung tâm 05-06 Đà Nẵng vì bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Đây cũng là lần thứ 2 Ngân bị đưa vào đây để cai nghiện tập trung. Ngân kể, vì làm nghề không ổn định, lại trong môi trường dễ bị cám dỗ nên sa chân vào ma túy. Cô bắt đầu sử dụng ma túy đá từ năm 2010 và trung bình 1 tháng sử dụng 2 lần.

Cũng trong năm này, cô bị CAQ Hải Châu phát hiện khi đang sử dụng ma túy nên đưa vào Trung tâm 05-06 để cai nghiện tập trung thời hạn 2 tháng. Sau khi trở về cộng đồng, Ngân tiếp tục tái nghiện, nhưng để tránh bị phát hiện, tư trang của Ngân cũng chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo, ít son phấn vừa trong chiếc túi để khi có “động” thì “biến” đi nơi khác ở. Lần gần đây nhất cô sử dụng ma túy là vào cuối tháng 1-2015. Sau khi hát hò cùng một nhóm bạn vừa quen thì Ngân được rủ đến một khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành để “đập đá”. Tuy nhiên, khi trở về nơi làm việc trên đường 2-9 thì CAP Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu) phát hiện, đưa về thử test và cho kết quả dương tính với ma túy đá.

CAP Thuận Phước lấy lời khai của nhóm con nghiện nữ

Cũng làm nghề tương tự như Ngân, nhưng Trần Thị Kim Ánh (1995, quê Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng) lại không xác định được cha mẹ mình là ai và bản thân cô cũng không có nơi cư trú ổn định. Học hết lớp 9 thì Ánh bỏ, xin đi làm ở nhiều nơi. Cũng từ chính môi trường dễ phát sinh cái xấu, Ánh đã sa ngã khi sử dụng trái phép chất ma túy từ năm 2010. Theo khai nhận của Ánh, tối 15-12, cô cùng một người bạn được chàng trai tên Huy (người Hà Nội) rủ đến khách sạn B.L trên đường 3-2 sử dụng hàng đá. Đến sáng hôm sau thì Ánh bị CATP Đà Nẵng phát hiện, thử test và cho kết quả dương tính. Sau khi xem xét, TAND Q. Hải Châu đã ra quyết định đưa Ánh cai nghiện bắt buộc thời hạn 12 tháng.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm (1981, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) cũng sớm “bán mình” cho ma túy để rồi nhận kết quả là thêm một lần được đưa đi cai nghiện tập trung. Trâm sinh ra trong gia đình nghèo, học hết lớp 5 thì bỏ rồi đi theo nghề buôn bán. Năm 16 tuổi (1997), Trâm “bập” vào ma túy, rồi 2 lần bị UBND TP Đà Nẵng ra quyết đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm giáo dục, dạy nghề 05-06 vào các năm 2010, 2011. Thế nhưng, sau mỗi lần trở về địa phương, Trâm lại tiếp tục sử dụng ma túy. Tối 27-12-2014, Trâm ra đầu kiệt nhà mình đang ở và tiêm chích ma túy, sau đó lên H. Hòa Vang (Đà Nẵng) chơi. Tại đây, khi phát hiện Trâm có dấu hiệu không bình thường, CAH Hòa Vang mời Trâm về làm việc, qua đó cô đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trâm cho biết mình nhận thức được tác hại của ma túy nhưng vẫn sử dụng. Sau đó, hồ sơ được chuyển cho CAQ Hải Châu và TAND Q. Hải Châu xử lý và Trâm bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc thời hạn 24 tháng.

Một thực tế đáng báo động nữa là hiện có nhiều cô gái tụ tập nhau để “đập đá” cho... có bạn có bè. Qua công tác kiểm tra hành chính trên địa bàn, cuối tháng 12-2014, CAP Thuận Phước (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) phát hiện 6 đối tượng sử dụng ma túy đá tập thể. Trong này có 4 nữ là Nguyễn Thị Phương Hồng (1993, trú Bình Tân, TPHCM), Nguyễn Thị Ngọc Thúy (1996, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Mai (1966, trú TP Đà Lạt, Lâm Đồng), Nguyễn Ngọc Thảo Vy (1996, trú Q. Bình Tân, TPHCM). Điều đáng nói là 4 cô gái này đang làm việc tại các cơ sở massage, quán bar ở Đà Nẵng. Trước đó, qua công tác theo dõi, CAP Bình Thuận bắt quả tang một nhóm thanh niên nam nữ hát karaoke trên đường Trưng Nữ Vương đang sử dụng cần sa. Trong đó, có 4 cô gái được gọi đến để làm “tay vịn” phục vụ các nam “thượng đế”.

Nhóm “tay vịn” nữ sử dụng ma túy tại quán karaoke bị CAP Bình Thuận phát hiện

Không chỉ sử dụng ma túy, nhiều cô gái sẵn sàng lao vào con đường buôn bán hoặc tiếp sức cho các hành vi buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy để có “hàng” phục vụ nhu cầu bản thân. Trước Tết Nguyên đán Ất Mùi, qua quá trình theo dõi, Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu bắt và làm rõ nhiều đối tượng nữ có hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy như: Hoàng Thị Quý (1994, trú Q. Hải Châu), Lê Thục Quỳnh (1994, trú Q. Hải Châu), Nguyễn Thị Vương (Út, 1992, trú Quế Sơn, Quảng Nam)...

Trên đây chỉ mới là “phần nổi của tảng băng chìm” về thực trạng các cô gái “bán mình” cho ma túy. Thực tế, họ có thể tìm được những công việc chân chính làm ăn, tự lo cho mình, giúp ích cho gia đình, nhưng họ dễ dãi, “bán mình” cho ma túy, chôn vùi tương lai trong “làn khói trắng”.

Top