Người chỉ huy bóc gỡ 16 “đường dây ma túy”

23/08/2012 16:58

Đã là trinh sát ma túy thì phải chấp nhận ít nhất một lần bị thương tích. Lòng quả cảm, say nghề của các anh thật đáng khâm phục…

Đại uý Nguyễn Quốc Toàn, Đội trưởng Đội tuyến Đông Bắc. Ảnh Phan Hoàng

Gương mặt sạm đen vì nắng gió, hai vệt thâm hằn sâu dưới khóe mắt. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi khi tiếp xúc với đại úy Nguyễn Quốc Toàn, Đội trưởng Đội tuyến Đông Bắc, thuộc Phòng 2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47-Bộ Công an). Có người bảo đó cũng là nét đặc trưng của những trinh sát ma túy, khi thường xuyên đêm trắng hành quân…

Đại úy Nguyễn Quốc Toàn cho biết, đến với nghề công an cũng là do anh có cái duyên với nghề này. Mặc dù không phải con nhà “nòi”, nhưng từ nhỏ anh đã mơ ước khi lớn lên được trở thành cán bộ phục vụ trong ngành Công an. Năm 2003, sau khi tốt nghiệp Học viện CSND, Nguyễn Quốc Toàn được phân công về phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định. Đến năm 2006, anh được điều về Đội tuyến Đông Bắc, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

10 năm đấu tranh chống tội phạm ma túy, 7 năm gắn bó với Đội tuyến Đông Bắc, đại úy Nguyễn Quốc Toàn là một trong những người lập hồ sơ chuyên án, lên kế hoạch tác chiến cũng như trực tiếp tham gia cùng đồng đội bóc gỡ thành công nhiều đường dây ma túy lớn. Riêng từ đầu năm đến nay, đại úy Nguyễn Quốc Toàn đã lên kế hoạch, tổ chức bóc gỡ 16 đường dây mua bán ma túy trái phép.

Đại úy Nguyễn Quốc Toàn chia sẻ, trong số rất nhiều chuyên án không ít lần anh phải dùng tính mạng của mình ra để so gan với tội phạm. Tuy nhiên yếu tố an toàn vẫn được anh đặt lên trên hết. Đó cũng chính là một trong những điểm trọng tâm mà anh quán triệt với các chiến sĩ của mình trước khi lâm trận. “Đấu tranh với tội phạm ma túy là nhiệm vụ đặc thù, nhiều khó khăn, nguy hiểm. Tội phạm ma túy rất ngoan cố, manh động, nếu không tỉnh táo khi truy bắt có thể gây nguy hiểm cho chính mình và cả đồng đội”.

Toàn kể, như vụ bắt trùm ma túy Vũ Đình Sơn, hiếm có tên trùm ma túy nào hung hãn như tên này. Hắn không chỉ chống trả quyết liệt mà còn coi thường cả tính mạng của bản thân. Đó là vào khoảng giữa tháng 6 năm 2011, anh cùng đồng đội triển khai chốt chặn ở địa bàn xã Phong Phú huyện Tân Lạc, Hoà Bình. Trời vừa xẩm tối, chiếc xe ô tô do tên Sơn điều khiển xuất hiện. Một tổ cảnh sát giao thông yêu cầu đối tượng dừng xe kiểm tra. Vờ đưa xe vào lề đường, Sơn bất ngờ cho xe chạy thục mạng qua các trạm chốt của cảnh sát, phóng về hướng đường xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, Hòa Bình. Tổ trinh sát do đại úy Nguyễn Quốc Toàn chỉ huy ngay lập tức đuổi theo.

Bỏ chạy được khoảng hơn chục km, biết là không thể cắt được “đuôi” công an, Sơn lại cho xe chạy theo hướng Ninh Bình rồi lẩn nhanh vào một con đường mòn trong rừng dẫn lên núi. Tại đây, Sơn tiếp tục liều lĩnh lao xe vào đầu xe của cảnh sát, rồi nhanh chóng lẩn một mạch vào rừng sâu. Toàn bảo “Mặc dù biết đối tượng đã ôm hàng bỏ chạy, nhưng mình yêu cầu không để anh em đuổi theo, vì lúc đó trời quá tối, chưa kể đối tượng có vũ khí, anh em ta lại đông, rất có khả năng bắn nhầm nhau”.

Đến khoảng giữa đêm, khi phát hiện Sơn đang ẩn nấp trong một hẻm núi, anh em trinh sát đã yêu cầu đối tượng đầu thú. Tuy nhiên, như “con thú cùng đường”, hắn điên cuồng gào thét, dùng súng chống trả lại lực lượng vây bắt. Một trung sĩ cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hoà Bình do đứng ở cự li gần nên trúng đạn bị thương vào đùi. Đến tận sáng ngày hôm sau, chỉ đến khi không còn đủ sức lực để chống trả, đối tượng mới chịu buông súng quy hàng.

Đại úy Toàn cho biết, không chỉ manh động, hung hãn nhiều đối tượng tội phạm ma túy rất xảo quyệt trong cách thức đối phó với cơ quan Công an. Chính vì thế, trong nhiều chuyên án ma túy, bên cạnh việc nhanh chóng khống chế được đối tượng, các trinh sát còn phải khẩn trương thu giữ được tang vật, không để các đối tượng phạm tội qua mặt.

Nhiều trường hợp phải mất hàng giờ đồng hồ kiểm tra phương tiện anh em mới có thể phát hiện chỗ đối tượng cất giấu ma túy. Đại úy Toàn kể về vụ bắt 2 đối tượng là Sồng A Lư và Tráng A Chu. Thủ đoạn của bọn chúng là cất giấu ma túy bên trong 2 cánh cửa xe ô tô. Trong vụ này, anh em trinh sát phải mất hơn 5 giờ đồng hồ mới tìm được tang vật. Khi bị bắt, cả 2 đối tượng cứ một mực kêu oan, luôn mồm cho rằng mình bị bắt nhầm, chỉ đến khi “tang chứng, vật chứng rành rành” chúng mới chịu cúi đầu nhận tội.

Chia sẻ về cuộc sống gia đình, Toàn tâm sự, công việc yêu cầu người chiến sỹ như các anh luôn phải sẵn sàng chiến đấu, bất kể ngày đêm, lễ tết… Khi có lệnh điều động là anh em lại nhanh chóng lên đường. Nhiều khi có chuyên án nguy hiểm, anh còn không dám chia sẻ với gia đình vì sợ người thân lo lắng. “Cũng thật may vì bố mẹ, vợ con mình đều hiểu và thông cảm. Mọi người luôn động viên để mình cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…”.

Đại tá Phạm Trọng Điềm, Trưởng phòng 2, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47-Bộ Công an) cho biết, trong công việc đồng chí Nguyễn Quốc Toàn là người có thái độ làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm. Đồng chí thường xuyên tìm tòi, nghiên cứu các phương án tác chiến hay, hiệu quả.

Với cương vị là đội trưởng tuyến Đông Bắc, chịu trách nhiệm theo dõi một trong những vùng trọng điểm về tệ nạn ma túy, đại úy Nguyễn Quốc Toàn đã nhiều lần chứng tỏ năng lực trong công tác trinh sát, cũng như chỉ huy anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm ma tuý, năm 2011 đại úy Nguyễn Quốc Toàn được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương chiến sỹ vẻ vang; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2012 và nhiều bằng khen do Bộ Công an trao tặng.

 

Top