Nghị lực của chàng trai từng “bóc lịch” vì ma túy

10/09/2012 14:20

Câu chuyện anh Lương Văn Ý ở xã Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam Định được xem như một điển hình về nỗ lực làm lại cuộc đời của một người từng phải "bóc lịch" do mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy.

Quyết tâm làm lại cuộc đời. Ảnh: tiengchuong.vn/Hoàng Lê

Sinh năm 1983 trong một gia đình nghèo, thuần nông ở Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam Định. Khi mới học hết lớp 9, Lương Văn Ý đã thôi học rồi “Nam tiến” để hy vọng lập nghiệp. Tuổi đời non trẻ cộng với tính chân chất mộc mạc của một anh “hai lúa” chính hiệu, Ý đã không thoát khỏi cám dỗ của ma lực đồng tiền và những thú chơi “chết người” là… ma túy. Ý dễ dàng bị kẻ xấu dụ dỗ. “Cuộc chơi” đã dẫn đến hậu quả Ý đã phải chịu mức án bảy năm rưỡi tù giam.

Mọi thức tỉnh khi ở trong trại giam của Ý dường như đã quá muộn. Có lúc Ý giật mình tự hỏi: Mình sinh ra trong một gia đình tử tế, bố mẹ hết mực thương yêu con cái như vậy, tại sao mình lại ra nông nỗi này? Những giằng xé cứ cào cấu tâm can Ý khi thụ án. Rồi Ý tự hứa với bản thân quyết tâm làm lại cuộc đời từ chính sai lầm này.

Ý đã thực hiện lời hứa ấy trước hết bằng nỗ lực cai nghiện, “cắn răng” đoạn tuyệt với ma túy và cải tạo tốt để sớm được trở về với người thân. Năm tháng qua đi, nhờ vào quá trình cải tạo tốt, Ý được Chủ tịch nước ân xá trước thời hạn hai năm rưỡi. Ngày về, trong ba lô của Ý chỉ có một bộ quần áo, ảnh của người thân và những lá thư từ gia đình.

Trả án xong, Ý đã quyết định về quê để làm lại cuộc đời. Thế nhưng quá khứ của một “anh tù” với tội danh mua bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy không dễ dàng gì xóa bỏ được trong con mắt mọi người. Cuộc sống không đơn giản như suy nghĩ và dự định khi Ý còn ở trong trại giam. Mỗi khi đứng trước khó khăn, anh lại nhủ mình phải quyết tâm vượt qua để không khỏi phụ lòng người thân kì vọng về mình.

May mắn trong trại giam Ý đã học được một số nghề nhưng anh thích nhất việc làm hoa giả bằng giấy và nhựa. Trước đó anh đã từng là một tay thợ vẽ hoa văn trên tường và các dụng cụ gia đình. Đây là việc làm có thể giúp anh kiếm thêm thu nhập song song với canh tác hai vụ lúa.

Ngồi trò chuyện với chúng tôi, Lương Văn Ý không thể che giấu được xúc động. Ý kể: "Thời gian đó tôi đã rất nản chí nhưng nhờ có gia đình luôn động viên. Bên cạnh đó là sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, đoàn thanh niên, hội phụ nữ một cách nhiệt tình mà đời sống của tôi đã trở nên dễ dàng hơn", Lương Văn Ý chia sẻ.

Công việc làm hoa giả giúp anh có thu nhập ổn định, thậm chí là khấm khá vào những dịp lễ, tết… Sản phẩm hoa, cây cảnh làm từ giấy và nhựa của anh được đông đảo khách hàng ưa chuộng, tin dùng, thậm chí còn được các đại lý ở một số địa phương lân cận và thành phố về đặt hàng. Với bàn tay khéo léo của mình, Ý đã biến hóa những mảnh giấy và nhựa màu thành cánh hoa, lá rất bắt mắt. Những sản phẩm của anh làm ra có thời điểm không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Trưởng công an xã Vĩnh Hào cho hay: "sự lo lắng của chính quyền địa phương sau khi tiếp nhận Ý về cũng là một “vấn đề” với địa phương. Xét thấy Ý là người có tinh thần hoàn lương tốt nên Đảng bộ xã đã có những động thái giúp đỡ Ý vượt qua khó khăn ban đầu, tạo mọi điều kiện để anh ổn định tâm lý và cuộc sống. Chính quyền địa phương đã kêu gọi các đoàn thể như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân… không ngừng kiên trì động viên, giúp đỡ. Hiện tại anh Ý đang là một công dân tốt, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, công việc của anh đang có những tiến triển tích cực".

Ngoài việc làm hoa từ giấy và nhựa, anh còn làm thêm tủ tôn cùng với một người bạn tại quê hương. Thu nhập từ công việc này cũng giúp anh và gia đình trang trải được phần nào kinh tế trong gia đình. Ý tâm sự: "Những người xung quanh luôn quan tâm, động viên mình, nhất là bạn bè, người thân và các đoàn thể. Nếu như không có họ thì chắc chắn mình không có ngày hôm nay"

Song song với công việc đồng áng, việc làm hoa giả và tủ tôn đã giúp cho Ý có thêm thu nhập cải thiện được cuộc sống rất nhiều. May mắn cho Ý là sản phẩm này ở thị trường địa phương còn khá mới mẻ, được nhiều người ưa chuộng tin dùng nên hàng của anh làm ra luôn tiêu thụ tốt.

Giờ đây, ước mơ của Ý là có thể mở được một cơ sở sản xuất hoa, cây cảnh giả để tăng thêm nguồn thu nhập. Đặc biệt là có thể tạo thêm công ăn việc làm cho một số thanh niên nhàn rỗi làm việc tại quê hương mà không phải đi ra thành phố, nơi dễ bị sa ngã vào những tệ nạn xã hội.

Top